PNO - Tôi nghe nói đàn ông có loại “khoái cảm tiền liệt tuyến” ăn đứt khoái cảm chính... Tôi định dùng nó để “giúp” chồng có thêm niềm vui…
Chia sẻ bài viết: |
Điện thoại anh có tin nhắn từ số lạ: "Gặp em một lần, chỗ ngày xưa được không?". Tin nhắn khiến tôi vừa sốc vừa giận.
Nếu Như cứ mãi dằn vặt bản thân, mãi đổ lỗi cho chồng, thì 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa, Như và chồng vẫn sẽ chẳng thể bình yên.
Tôi băn khoăn không biết việc nhường đất cho anh Hai xây nhà có đúng không, hay chỉ làm mâu thuẫn gia đình thêm phức tạp.
17 năm gắn bó, chị vẫn tin cuộc hôn nhân của mình ổn. Thế nhưng anh đã lén chị giấu quỹ đen đến hàng tỷ đồng.
Từ những gì cả đời bà đã làm để vun vén cho gia đình, chúng tôi ngầm hiểu một điều quan trọng, rằng nhẫn nại cũng là yêu thương.
Chỉ khi mỗi người hạnh phúc thì cả hai mới có thể hạnh phúc hơn.
Phần lớn cha mẹ tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của các con khi có vấn đề, riêng mẹ tôi lại chỉ muốn tôi ly hôn để về sống với mẹ.
Tôi không muốn bỏ chồng, chia con, nhưng những thói tật của chồng thì tôi không chắc đó là vặt vãnh.
Họ có thể khôn ngoan với bất cứ ai, nhưng luôn muốn dại khờ với người đàn ông mà họ yêu thương.
Để nhắc bản thân không được quên tấm lòng thủy chung của người vợ thảo, ông đã trồng 2 hàng cau trước ngõ.
Cuộc “nâng cấp” thành công 100%, nhưng chỉ thuần về thẩm mỹ.
Sao đến bây giờ chị mới nhận ra phiên bản khác của chồng mình? Hay đó là chính anh mà trước đây chưa có điều kiện để hiện rõ?
Chính tôi cũng không ngờ rằng, một người coi trọng sự nghiệp như mình, đã vì mệt mỏi mà tạm ngừng bon chen.
Hãy đảm bảo cho cha mẹ già của mình ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày, nếu ở xa thì có sự sắp xếp phù hợp, gọi điện thăm hỏi…
Trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Nếu chồng có gặp thất bại, chị tin mình sẽ làm được một "người phụ nữ thực sự"!
Không hiểu sao cô chủ quán lại có thể buông lời đường mật, lẳng lơ với mình như vậy. Thật là “xúc phạm” tôi quá đi!
Lúc Thắm hồn nhiên nói “em và chồng tiền ai nấy biết, chi phí gia đình thì chia nhau”, ai cũng ngỡ ngàng.
Đừng quá bi quan bởi những xoay xở về tư thế, dụng cụ... đủ biến nguy thành an.