PNO - Khi mọi người đang chung tay chiến đấu chống lại dịch bệnh, diễn viên Trà My lại cho rằng cần cảm ơn vì dân số thế giới đã quá tải, chết bớt đi cho rộng chỗ.
Chia sẻ bài viết: |
Tâm Thanh Tâm 13-03-2020 22:39:08
Tôi chẳng biết phim này có nội dung thế nào, lần đầu nghe tên phim và tên Diễn viên này đấy
Bạch Ngọc Bảo Quốc 13-03-2020 16:09:33
ưa nổi tiếng đây mà, nổi tiếng k đc nên phải tạo xì căng đan để nổi. Mất dạy, mất tri thức nhân loại! Phải loại bỏ khỏi xã hội loài người!
Cảnh 13-03-2020 16:03:19
Đúng rồi, giờ trái đất rất chật hẹp bởi từ khi cô sinh ra, cô đã góp phần làm cho trái đất này thêm phần chật chội, chỗ rộng rãi nhất hiện đang còn và đang có dành cho cô là "Thiên đường", xin trân trọng giới thiệu...
Vthanh 12-03-2020 16:06:16
Đồ rồ. Chắc là hết thuốc chữa rồi.
Quang Đăng 12-03-2020 12:56:07
Nếu người chết vì dịch covid 19 là người nhà cô thì cô nghĩ sao?
12196406 12-03-2020 11:46:30
đã xấu thì đóng vai ác thôi,còn bày đặc dành luôn vai dốt nữa.
Pham Dzoonl 12-03-2020 07:54:02
Không phải tất cả người của công chúng đều có tri thức và lương thiện, có khi tạo "scandal" vớ vẫn để thế giới này biết về họ. Với những gì tào lao, bá láp những ngày qua khi dịch bắt đầu và đến diễn biến phức tạp có biết bao nhiêu nghệ sĩ, người nỗi tiếng dính phải những phát ngôn lố bịch, vô trách nhiệm với lời nói của mình, thiếu ý thức với cộng đồng, thể hiện bản chất thiếu lương tâm với những người do dịch đã phải chết, đang điều trị hay cách ly, hoặc thiếu ý thức trong thực hiện cách ly....Tôi cho rằng, những người này nên về nhà mà ôm con, vợ, chồng mà sống cho riêng mình đở phải người dân đau đầu, nhức óc với những phát ngôn không ra gì gần như người không được đến trường, đến lớp. Tôi là một người dân trong cộng đồng xã hội này, tiếp xúc rất nhiều em bán vé số có em không được đến trường, có em học được lớp 2, 3 rồi nghỉ học, nhưng các em này phát ngôn còn có văn hóa vượt trội những người nghệ sĩ này.
mai trang 12-03-2020 07:34:59
xin lỗi chứ, nhờ bài viết tôi mới biết tới cô diễn viên này, tôi còn không biết bộ phim Thương nhớ gì gì đó của cô ta đóng nữa. Chắc thích làm nổi để được nổi tiếng đây mà.
Ng Giang 11-03-2020 21:44:57
Thật đáng buồn vì Cô diễn viễn Trà My lại có phát ngôn như vậy, cách đây không lâu Ô bầu Khắc Tiệp đã có những phát ngôn rất phản cảm khi đang trong thời gian cách ly rồi, nay lại đến Cô My này. Tôi nghĩ các em làm việc trong môi trường văn hóa nghệ thuật, showbize gì đó, được ví như làm việc cho công chúng và vì công chúng mà phát ngôn thiếu văn hóa quá, thế này thì gọi gì là vì công chúng, thế này thì làm sao mong công chúng vỗ tay cho họ được. Tôi nghĩ nếu chỉ có nghĩ thế đã là không nên rồi, vậy mà phát ngôn thì lại càng không nên chút nào. Các em này chỉ học nghề chứ không học cách nghĩ cho người khác. Thật đáng tiếc các em có lối suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi quá.
PHẠM VĂN VIỆT 11-03-2020 20:47:38
GIỌNG LƯỠI HÍT - LE SỐNG LẠI! hÃY TỐNG CỔ NÓ VÀO NHÀ ĐÁ!
Phạm Toàn 11-03-2020 20:35:31
Ngày càng xuất hiện một số người vô trách nhiệm và vô cảm trước nỗi đau của người khác và của cộng đồng. Bởi vì họ không phải đồng loại, học là một loài khác , không phải loài người .
Vu Hoa 11-03-2020 20:16:13
Tự chết đi nếu muốn ,khỏi cần cám ơn Cô vit
Hoàng Hiền Anh 11-03-2020 15:29:39
Bạn này bị ngộ nhận bản thân rồi, nghĩ mình cao, nhưng thật thì bạn "lùn"!
Show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết” được tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và nghệ thuật 3D mapping dự kiến sẽ phục vụ du khách tối thứ 7 hàng tuần.
Thế nào là một tác phẩm thử nghiệm đúng nghĩa? Có phải vở diễn càng khó hiểu thì tính thử nghiệm càng cao?
Văn hóa thờ cúng, hình tượng vị thần linh thiêng thành niềm cảm hứng cho các thiết kế trên sân khấu cuộc thi Miss Grand Việt Nam khiến khán giả thấy "cấn".
Sau 2 năm, nữ họa sĩ Uyên Mai từ Tây Nguyên đã trở lại TPHCM với triển lãm cá nhân thứ hai mang tên Những vì sao trong đêm.
Ngày 12/9, NXB Kim Đồng phát hành tập truyện "Cô bé Dorami". Đây là một trong những ấn bản kỷ niệm 50 năm ngày phát hành bộ truyện tranh "Doraemon".
Sau hơn 10 năm hoạt động, nhà sách Cá Chép (223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 24/9.
Thí sinh Nguyễn Đình Minh Nhật (TPHCM) giới thiệu sách Bách khoa tri thức bằng hình.
Hàn Quốc nhanh nhạy biến thành công của "K-pop Demon Hunters" thành động lực du lịch – kinh tế.
Trong bức tranh đa sắc của văn nghệ TPHCM, nghệ thuật ca kịch của cộng đồng người Hoa là nét chấm phá độc đáo.
Nhà sách Cá Chép ở số 223 Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chính thức đóng cửa từ ngày 24/9.
Sự bùng nổ của nhạc số cùng ảnh hưởng của TikTok và YouTube khiến một đoạn nhạc vài chục giây cũng có thể lan truyền mạnh mẽ.
HBSO tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và kỷ niệm 32 năm thành lập.
Metroteka, thư viện đầu tiên trong hệ thống metro của Warsaw (Ba Lan) đã chính thức mở cửa tại ga Kondratowicza vào ngày 4/9.
Nhiệt đới buồn" - tác phẩm văn học về dân tộc học kinh điển của nhà văn, nhà nhân học Claude Lévi-Strauss - vừa được OmegaPlus Books tái bản.
Thí sinh Lê Bảo Nhi (TPHCM) giới thiệu sách Điều ước thủy tinh của tác giả Maria Gripe từ nhà xuất bản Kim Đồng.
Tính đến 16g26 ngày 7/9, Mưa đỏ đã chính thức trở thành phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử phim Việt với doanh thu vượt mốc 551 tỉ.
Tối 6/9, vở cải lương "Hồn thơ ngọc" của cố soạn giả Lê Duy Hạnh đã được công diễn trọn vẹn tại Nhà hát Trần Hữu Trang.
"Trắng mây tóc mẹ" là tập thơ của tác giả Trương Anh Tú, với phần minh họa của họa sĩ Quyên Thái. Một tập thơ đẹp và ý nghĩa dành cho mẹ.