Gen Z xấu hổ khi đi du lịch cùng ba mẹ

12/09/2025 - 06:00

PNO - Với Gen Z như Kim, đi chơi là phải cho ra đi chơi, đến những nơi thật đẹp, thưởng thức những món ngon, chứ không phải mang cả căn bếp nhà mình đi theo.

Chuyến du lịch của người lớn nhà Kim luôn tất bật với bếp núc - Ảnh: Freepik
Đi du lịch mà mọi người tất bật với bếp núc chẳng khác gì ở nhà - Ảnh minh họa: Freepik

So với nhóm bạn Gen Z đồng trang lứa, Kim ổn định công việc và có thu nhập khá sớm. Kim cũng biết ba mẹ mình sinh ra và lớn lên từ khó khăn nên chi tiêu rất chặt chẽ, Kim rất muốn đưa ông bà đi du lịch.

Cuối hè, có gia đình cô Thắm ở quê lên nhà Kim chơi. Ba mẹ Kim rủ họ cùng đi biển một chuyến, tiện rủ thêm trong họ hàng, gia đình nào có nhã hứng thì đi cùng. Xem như chuyến đi nghỉ hè cho các cháu, mà phụ huynh cũng có thêm những kỷ niệm đẹp.

Thế là các cặp gia đình bên họ nội Kim đi gần như đông đủ. Nhà ai cũng có 1-2 đứa trẻ, có nhà 4 đứa nên thuê hẳn chiếc xe lớn mới đủ chỗ.

Ba Kim là anh lớn trong nhà, anh chị em lập gia đình tản mát ở khắp nơi, có những đứa em từ lúc sinh ra đến giờ Kim còn chưa gặp mặt, nên chuyến này xem như dịp sum họp họ hàng. Kim kiểm tra tài khoản, thấy đủ để bao cả đại gia đình nên hào hứng dự trù kinh phí cho chuyến đi.

Trước khi đi, Kim hỏi ba mẹ đã ai đặt phòng chưa? Mẹ Kim nói: “Việc gì phải đặt, mình có nhà bên họ hàng của cô Út có thuê căn nhà rất to trên ấy, ở đâu hết!”. Nghĩa là hơn 20 người lớn bé này sẽ ở ké một căn nhà nào đó mà Kim chưa biết? Kim thấy hoang mang.

Với Kim, khi đi du lịch, ngoài những nơi xa lạ thiếu sự chủ động như nước ngoài thì thôi, chứ nếu đi trong nước Kim sẽ liên hệ đặt phòng để đến nơi có chỗ ở ngay.

Lần này nghe mẹ nói vậy, Kim thấy bất an. Đã ở ké mà lại còn là họ hàng bên nội của cô Út, họ có biết mình là ai đâu? Chưa kể, ai cũng có đời sống riêng tư, mình đến dù là 1 hay 2 ngày thì cũng mất đi không gian riêng của họ.

Xe đưa gia đình Kim đến thành phố biển vào giờ trưa. Chuyến xe đường dài khởi hành từ sáng, lại bị kẹt xe kéo dài nên ai cũng ể oải. Kim nghe mẹ nói với bác tài: “Tìm một chỗ để trải bạt nghỉ ngơi ăn trưa, sau đó tắm biển đến chiều”.

Kim nhìn cái nắng gắt gỏng giữa trưa, chỉ thèm bữa cơm được dọn sẵn trong quán ăn hay nhà hàng, như bao lần cô cùng bạn đi du lịch, sau đó về khách sạn ngả lưng đánh một giấc, rồi mới có sức đi chơi.

Kim cũng nghĩ bác tài sẽ ghé ở một quán ăn trưa nào đó, nhưng mẹ Kim chỉ đạo mọi người đem từng thùng đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên xe xuống. Thì ra mẹ và các cô đã có sự chuẩn bị hết rồi.

Tấm bạt lớn được trải ra giữa rừng dương, mỗi người một tay phụ lấy thức ăn dọn ra bạt. Có cả nồi hầm bò kho còn ấm nóng để ăn với bánh mì. Cô Thắm thoăn thoắt cắt chả lụa ra dĩa, nói mấy đứa nhỏ sắp tròn quanh mâm để ai cũng gắp được. Còn mấy ký chưa cắt, cô Thắm bỏ vào thùng xốp, xem chừng để bữa sau. Trong thùng xốp, Kim thấy còn nguyên nồi xôi đậu xanh chưa đụng tới.

Đói bụng, lại được ngồi ăn giữa không gian thiên nhiên cây xanh, biển cả mênh mông khiến ai cũng tươi tắn nói cười, rộn rã cả buổi trưa yên ắng ở nơi này.

Sau khi tắm biển, gia đình Kim đến nhà người họ hàng của cô Út để ngủ lại qua đêm. Căn nhà khá rộng, nhưng cũng chỉ có 2 phòng cho 4 gia đình. Việc vệ sinh, tắm rửa sẽ rất bất tiện.

Kim lại gợi ý với mẹ để gia đình cô Út ở lại, còn mọi người sẽ ra ngoài khách sạn ở cho thoải mái, nhưng mẹ Kim gạt đi. Mẹ bảo, đi chơi là chính chứ ngủ nghỉ bao nhiêu, thuê khách sạn làm gì cho tốn kém phí tiền.

Bữa tối của cả gia đình là nồi cháo vịt được cô Thắm làm sẵn vịt ở nhà để mang đi, chỉ cần bỏ vào nồi hầm với cháo nên cũng nhanh. Tô chén thì đã mua sẵn loại dùng 1 lần cho tiện, khỏi phải dọn rửa.

Cứ như vậy, suốt chuyến đi 2 ngày 1 đêm, bằng cách nào đó những người nhà của Kim vẫn lo chu toàn ngày 3 bữa ăn cho cả gia đình và không phải ghé bất cứ hàng quán nào. Mẹ Kim hài lòng lắm, luôn miệng nói thức ăn mình nấu mới an toàn, đảm bảo vệ sinh chứ ăn đường ăn chợ giờ nguy hiểm lắm.

Kết thúc chuyến đi, mọi người hồ hởi hẹn nhau đi tiếp vào mùa hè năm sau. Chỉ Kim là không vui, cô nói thẳng với mẹ từ nay sẽ không đi thêm bất cứ chuyến nào cùng gia đình nữa. Mẹ giận Kim cũng đành.

Kim giải thích, đi chơi là phải cho ra đi chơi, đến những nơi thật đẹp, thưởng thức những món đặc sản ở nơi mình đến. Chứ không ai mang cả căn bếp nhà mình đi theo, như mẹ và các cô. Cả năm mình nấu nướng thì cũng có lúc ra quán ăn để người khác nấu nướng phục vụ mình, có gì là hoang phí đâu?

Sau cuộc nói chuyện, ba mẹ giận Kim, không khí gia đình căng thẳng. Một người bà con của Kim nghe chuyện từ ba mẹ Kim liền lên mạng xã hội viết vu vơ: "Gen Z chỉ thích tiêu tiền. Rồi chúng sẽ sống ra sao khi làm ra ít mà đòi tiêu phung phí cho hết?".

Kim đọc xong dòng trạng thái ấy thì lặng lẽ chặn nick người bà con. Khoảng cách thế hệ kiểu này, những Gen Z như Kim không vượt qua nổi...

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI