Dù kinh tế khó khăn, người dân Cuba vẫn chắt chiu nuôi chó mèo hoang

08/08/2025 - 10:32

PNO - Dù cuộc sống khó khăn vì kinh tế suy thoái và giá cả leo thang, nhiều người Cuba vẫn âm thầm chăm sóc chó mèo hoang.

1
Những người yêu động vật tại Cuba đang phải chắt chiu từng bữa ăn để nuôi rất nhiều chú chó, mèo hoang. Ảnh: ABC

Vào mỗi buổi chiều, người dân khu phố cổ Havana đã quen với hình ảnh một cụ bà tay cầm túi thức ăn, lặng lẽ bước đi giữa những con phố lát đá. Đó là bà Nélida Pérez, 81 tuổi, người đã dành nhiều năm cuộc đời để chăm lo cho đàn mèo hoang trong khu vực đông đúc khách du lịch.

Trước đây, bà tự nấu ăn hoặc nhận đồ thừa từ nhà hàng. Nhưng kể từ khi đại dịch COVID-19 ập đến, du lịch ngưng trệ và kinh tế Cuba rơi vào khủng hoảng, việc nuôi mèo trở nên vô cùng khó khăn.

Nélida cho biết: ''Tôi chưa từng xin ai một bữa ăn để nuôi mèo. Nhưng giờ thì thực sự không còn cách nào khác''.

Cuba đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Lạm phát tăng cao, nguồn cung khan hiếm, trong khi mức lương trung bình của người dân chỉ khoảng 12 USD mỗi tháng.

Một bao thức ăn cho chó loại 20kg có giá lên đến 80 USD - gần gấp 7 lần thu nhập. Chưa kể các khoản chi khác như tiêm phòng hay khám thú y, cũng trở thành áp lực lớn đối với những người có tấm lòng nhân ái.

Không chỉ nuôi tại nhà, nhiều người Cuba còn tự lập nên các ''trại chó mèo'' trong công viên, bãi đất trống. Annelie González, 36 tuổi, quản lý một nhà hàng tại trung tâm Havana, là người sáng lập Dự án Aldameros - nơi hiện chăm sóc hơn 150 con mèo. Ban đầu, nhóm của cô chỉ lo cho khoảng 15 con khi đại dịch bùng nổ. Nhưng theo thời gian, số lượng mèo bị bỏ rơi ngày càng tăng.

González kể: ''Mỗi ngày, có khoảng 15 con mèo mới xuất hiện tại công viên. Trước kia, chỉ khoảng 3 con một tuần''. Cô và nhóm tình nguyện viên đã dựng chuồng, lắp máy bơm nước, chuẩn bị lồng ấp cho mèo con, tất cả đều từ tiền cá nhân và một số ít đóng góp. Với họ, mỗi con vật là một sinh mệnh cần được che chở.

Ảnh: KSAT
Số lượng mèo hoang bị bỏ rơi tại Havana ngày càng nhiều, nhóm tình nguyện viên đã tự bỏ tiền cá nhân để chăm sóc chúng. Ảnh: KSAT

Trong lúc nhiều người dân di cư khỏi Cuba để tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn, không ít người đã bỏ lại thú cưng, khiến số lượng động vật bị bỏ rơi tăng vọt. Song song đó, tỷ lệ người già qua đời cao khiến nhiều con vật bỗng trở nên bơ vơ. Giữa muôn vàn khó khăn, những người dân như bà Pérez hay González vẫn kiên trì chống chọi, không chỉ vì tình thương với động vật, mà còn để giữ lại một phần nhân ái giữa cuộc sống ngày càng khắc nghiệt.

''Miễn là tôi còn sống và khỏe mạnh, tôi sẽ không để chúng đói'' - bà Pérez nói với ánh mắt kiên định.

Giữa lòng thủ đô Havana đang vật lộn trong khó khăn, những người như bà Pérez hay González không chỉ là những người yêu động vật, họ còn là biểu tượng của lòng trắc ẩn và hy vọng, khi ngay cả trong những ngày u ám nhất, vẫn có người sẵn sàng sẻ chia, dù chỉ là một phần cơm nhỏ cho những chú chó, mèo bị bỏ rơi.

Nhật Minh (theo KN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI