Dọn mình để sống tốt hơn

11/02/2014 - 16:01

PNO - PN - Mùa xuân là mùa của những nguyện ước, những lời chúc phúc. Không ai ngăn cấm hay mặc cả với những gì bạn khát khao. Nỗ lực hết mình, bạn sẽ chạm tay đến những điều tốt lành ấy…

edf40wrjww2tblPage:Content

Don minh de song tot hon

Hai mẹ con chị Nguyễn Thu Phương trong chuyến du xuân đầu năm

Để gió cuốn đi

Cuộc sống có những khúc quanh đau đớn nhưng chính từ những biến cố ấy, ta mới thật sự nhận ra giá trị của hạnh phúc mình đang có.

Trầy trật lắm, anh Nguyễn Toàn Thắng (Bình Dương) mới chỉnh lại được cái bản lề cửa nhà tắm cho bớt cọt kẹt, gọi là có chút sửa sang nhà cửa đón năm mới. “Lâu lắm rồi, nhà tôi chẳng hề được chăm chút gì”, anh Thắng trầm giọng; rồi anh chợt nở nụ cười: “Không sao, ra Giêng tôi sẽ trang hoàng lại”. Năm Quý Tỵ, anh bị một cơn tai biến tưởng chừng không vượt qua nổi. Anh vừa hồi sinh sau mấy tháng sống đời thực vật.

Những ngày anh vật lộn với tử thần, chị Lưu Huệ Hà, vợ anh luôn túc trực bên cạnh. Trong sự tận tụy của chị, ngoài nghĩa tình tấm mẳn còn có cả sự day dứt, hối hận, bởi tai nạn của anh có phần do chị gây ra. Anh mất tập trung, té ngã từ giàn giáo tầng hai xuống đất khi giám sát công trình sau một đêm mất ngủ vì phát hiện bí mật từ lâu vợ anh vẫn giấu kín: cu Te không phải con ruột của anh - người không có khả năng làm cha dù đã chữa trị gần bảy năm trời.

Giờ đây, khi đã bước qua lằn ranh sinh tử, anh mới thật sự cảm nhận ra giá trị thiêng liêng của hai chữ “tình thương”. Bỏ qua những muộn phiền, anh tâm nguyện sẽ hết lòng vun đắp tổ ấm của mình. “Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ 23 tháng Chạp, ngày tôi bình phục trở về. Tôi ôm cu Te và vợ trong vòng tay và cảm nhận mình đang được sống. Tôi sẽ làm người cha tốt nhất của cu Te, làm người bạn đồng hành xứng đáng của Hà trong suốt quãng đời còn lại”.

Ngày Tết, ai cũng trang hoàng, dọn dẹp lại nhà cửa, nhưng không phải ai cũng có thói quen “dọn mình” với một tâm thế tích cực. “Dọn mình” là “thanh lý”, giải tỏa những vướng mắc trong tâm hồn, để gió cuốn đi những phiền muộn, để vươn dậy mạnh mẽ, để hiểu mình, biết người và sống đẹp hơn.

Don minh de song tot hon

Diễn viên Hạnh Thúy rạng rỡ bên gia đình

Kế hoạch của yêu thương

Khép lại một năm cũ, diễn viên Hạnh Thúy luôn thống kê lại những rủi may của mình để rút kinh nghiệm cho năm tới. Sau khi “phân tích” mọi điều, chị luôn thấy lòng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, không còn ám ảnh bởi cái xui xẻo đó nữa. Chị hiểu, tất cả là do chính mình chứ chẳng có “ông thần xui” nào ám cả. Trong xây dựng hạnh phúc gia đình, nhiều người không có được tổ ấm trọn vẹn, bền vững thường vội trách người, trách số phận mà không hề tự hỏi mình đã góp phần thế nào vào sự tan vỡ ấy? Trong công việc cũng như gia đình, phép “thống kê” hàng quý, hàng năm cho ta cơ hội nhìn lại mình.

Diễn viên Hạnh Thúy cho rằng, mỗi thành viên gia đình phải thật trân quý tổ ấm của mình. Chị chia sẻ: “Dù bạn là ai đi nữa, nếu không có tình cảm gia đình, bạn sẽ trở thành một người đáng thương. Có lần vì bầu sô móc sô bị trật vuột, ba ngày Tết tôi phải lang thang trong công viên của tỉnh để chờ suất diễn. Thấy người ta vui, mình khóc vì tủi thân. Sự cô độc sao mà khủng khiếp! Sau này, tôi không đi diễn xa vào dịp Tết mà dành thời gian nhiều nhất có thể để ở nhà với gia đình, nhất là giờ đây, bên cạnh tôi có hai con gái rất cần mẹ. Hạnh phúc là biết có ai đó cần mình!”. Cuối năm Quý Tỵ, diễn viên Hạnh Thúy và chồng là điêu khắc gia Phan Phương tạm buông bớt công việc để chào đón Đậu Rồng, cô công chúa thứ hai. Món quà bất ngờ ông trời ban tặng sau 13 năm khiến đôi vợ chồng trung niên choáng ngợp, vỡ òa vui sướng.

Không hẹn mà các nhân vật “xông đất” trang Gia đình của Báo Phụ Nữ đều có kế hoạch “hai trong một”, “tham việc” nhưng vẫn dành cho gia đình một góc riêng đầy ưu ái. Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan vốn có khối lượng công việc rất “khủng”: vừa là Trưởng khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân 115, vừa là phó chủ nhiệm khoa của một trường đại học, hàng năm có vài bài báo đăng trên tạp chí y học quốc tế. Đầu năm 2014, chị lại hào hứng khởi động một dự án nghiên cứu trong 5 năm về vấn đề cốt yếu của cơ xương của người Việt Nam: loãng xương và thoái hóa khớp. Chạy đua với thời gian nên cuối tuần, chị và chồng con mới tụ họp ăn bữa trưa gia đình. Bù lại, chị từ chối hầu hết tiệc tùng để ở nhà vào buổi tối. Đó là giờ vàng để chị vừa tham khảo sách vở, vừa làm bạn với con. Ở ngưỡng cửa lập thân lập nghiệp, con gái chị đang rất cần mẹ trò chuyện, chỉ bảo về ứng xử, giao tiếp. Nói về việc làm mới mình trong mắt chồng, chị cười: “Kiểu tóc của tôi mười mấy năm không đổi, không trang điểm, trang phục thì xưa nay vẫn vậy. Nhưng, tôi và những người thân luôn cảm nhận tôi đổi mới từng ngày ở… bên trong. Nếu người phụ nữ luôn biết hoàn thiện mình về người và nghề thì sẽ tạo được sức hút đối với chồng, thuận lợi trong việc giáo dục con. Cái đẹp nội tâm sẽ tỏa ra bên ngoài, sẽ đẹp hoài mà không sợ bị già, xấu theo năm tháng”.

Don minh de song tot hon

Bác sĩ Thục Lan đang khám bệnh

Nhà văn, biên kịch, đạo diễn Nguyễn Thu Phương tự nhận mình đảm đương tương đối tốt công việc và vai trò làm mẹ, nhưng làm vợ thì hình như không giỏi lắm. Chị tâm sự: “Tôi đòi hỏi rất nhiều từ chồng, anh phải có sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ hết mức với một người vợ làm công việc đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Đến tầm tuổi này thì chẳng ai còn hỏi nếu phải chọn lựa giữa công việc và gia đình tôi sẽ chọn ai, nhưng để dung hòa, tôi luôn cần sự ủng hộ từ gia đình và người thân, nếu không chắc sẽ… thua luôn trên cả hai “sân đấu”. Những điều chưa làm được cho gia đình, tôi xin giữ lại cho riêng mình để âm thầm thực hiện tiếp trong năm nay”.

Để được tiếp năng lượng, mọi người đều cùng có chung điều ước là sức khỏe, bình an cho mình và người thân. Kính chúc anh Toàn Thắng, diễn viên Hạnh Thúy, bác sĩ Thục Lan, nhà văn - biên kịch Thu Phương và những ai đang ấp ủ hoài bão sẽ sớm đạt thành ước nguyện, hạnh phúc viên mãn trong năm mới!

DIỆU HIỀN - NGHI ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI