Dọa!

08/01/2019 - 09:00

PNO - Có phụ nữ nào dám nói trong đời mình chưa từng dọa ai, nhất là chưa từng dọa chồng, dọa con, dọa người thân? Nghe đâu có nghiên cứu khoa học từng đưa kết quả rằng, 100% phụ nữ từng dọa chồng ít nhất một lần.

Nghe rất đáng nghi, vì ai biết 100% đó là trên 10, 100 hay 1.000 người. Nhưng dù sao, cũng phải thừa nhận rằng, rất đông phụ nữ từng dọa người khác, tất nhiên họ có lý do.

1.001 chiêu dọa nạt của đàn bà

Doa!
Ảnh minh họa

Phụ nữ thích dọa. Dọa ly hôn có lẽ là phổ biến nhất. Tôi có anh bạn thường khoe với mọi người rằng, mới chung sống 5 năm mà anh đã có đến 13 cái đơn ly hôn của vợ trong tủ. “Khi yêu thì suốt ngày đòi chia tay. Cưới nhau rồi thì suốt ngày đòi ly hôn. Lúc đầu mình cũng tưởng thật, nên hốt hoảng, lo lắng, năn nỉ và… chấp nhận mọi yêu cầu của vợ, nhưng dần dần mình cũng “lờn thuốc”. Mình bỏ qua, mình tỏ vẻ chấp nhận, thế là cô ấy rụt lại. Từ đó, mình biết chuyện ly hôn là cô ấy dọa mình thôi. Bạn bè mình cũng bị vợ dọa như thế suốt. Có anh yếu bóng vía, cũng hoảng như mình; có anh thì mặc kệ, vì đã có kinh nghiệm, cũng như mình. Có anh mệt mỏi quá, làm thiệt luôn. Thế là vợ anh ta hoảng vía, lại nói là đùa, nói là thử thôi, nhưng khi đó thì… đã muộn” - anh chốt.

Ngoài chuyện dọa ly hôn còn đủ kiểu dọa khác. Anh bạn tôi có cô vợ hay dọa… ngất xỉu. Ảnh nói, cứ mỗi lần ảnh đi nhậu là vợ gọi. Gọi suông thì ảnh không về hay chần chừ mãi mới về. Thế là vợ anh giả lên cơn mệt tim, giả xỉu, cho anh quýnh lên, phải bỏ hết để chạy về nhà. Vài lần xài chiêu đó, bị chồng “bắt bài”, cô chuyển sang chiêu dọa… con bệnh. Có lần anh đi công tác, cô vợ nửa đêm nổi máu ghen, thế là nhắn tin: “Con sốt cao, co giật, anh về gấp”. Anh chồng, tất nhiên không thể bỏ qua tình huống khẩn cấp đó được, thuê taxi chạy từ Long An về trong đêm. Về nhà, thấy vợ con đang ôm nhau ngủ ngon lành, anh nổi điên khóa máy, đi một hơi cả tháng chẳng thèm về, mặc cho cô vợ khóc sướt mướt.

Doa!
Ảnh minh họa

Những kiểu dọa đó, tính ra còn thua cô hàng xóm của tôi. Cô vốn đáo để, dữ dằn, chẳng chịu thua ai. Có anh chàng công tử, tính tình khá hiền, chẳng may rơi vào lưới tình của cô. Chàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã báo mình có bầu và sinh ngay một cậu bé giống chàng như đúc. Sống với nhau thời gian, anh chàng hãi tính hung dữ của vợ nên cứ rập rình muốn dứt áo ra đi. Nhưng xui cho anh ta, cô vợ gan to bằng trời nên những chiêu dọa của cô cũng không kém phần khủng khiếp. Biết gia đình anh theo đạo, cha mẹ anh hiền lành, cô thường xuyên nhắn tin “nhắc nhở”: anh mà bỏ mẹ con tôi, tôi ôm con đến cửa nhà thờ, nói cho mọi người biết con ông bà là loại người gì. Chỉ chừng ấy đủ khiến anh chồng chưa đăng ký kết hôn sợ đến bủn rủn tay chân. Cũng lạ, tuy hung dữ để giữ chồng như thế, chỉ cần anh ngoan ngoãn, không hó hé chuyện chia tay hay bỏ đi thì cô lại là người vợ đảm đang, chăm lo hết sức cho anh. Cuối cùng, anh chàng đành thở dài, chấp nhận số phận. 

Dao hai lưỡi

Chẳng ai thích bị dọa dẫm. Phụ nữ còn ghét bị dọa huống chi đàn ông. Cảm thấy bị mất mặt, bị coi thường, bị dắt mũi, bị lừa gạt là điều khiến đàn ông vô cùng khó chịu. Họ dần lờn thuốc mà mặc kệ đã đành, người vợ khi nhận ra chiêu dọa của mình mất tác dụng còn đau khổ hơn. Không nhận ra rằng phương cách của mình sai, phụ nữ thường nghĩ: mình chẳng có nghĩa gì với người ta. 

Một cô bạn của tôi, sau vài lần dọa tự tử không còn tác dụng thì tính sang chuyện làm thiệt. Cô nhắn tin mình mua thuốc rồi, chồng chẳng thèm về. Cô nhắn, em uống 10 viên rồi, anh chồng cũng chẳng đoái hoài. Bị quê, cô nốc hết cả hộp thuốc… ho của trẻ con, nghĩ rằng, chắc nó hại cũng nhỏ nhỏ thôi. Uống xong, cô la làng nhờ gia đình đưa đi cấp cứu. Anh chồng sợ bị mọi người chửi nên đành phải vào bệnh viện thăm vợ đang súc ruột. Nhưng rồi, trước mặt mọi người trong gia đình, anh trịnh trọng tuyên bố: “Con không thể tiếp tục sống với người cứ mang cái chết của mình ra để áp đảo người khác. Con ly hôn. Dù cô ấy có làm gì, cả nhà cũng đừng gọi con nữa”. Nói xong, anh bỏ đi một nước trước ánh nhìn đầy tán thành của các cô y tá vốn đã quá mệt vì những trò làm nũng của cô vợ suốt từ khi vào viện. 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.