Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên

22/11/2013 - 12:04

PNO - PN - Tôi nghĩ, ai cũng mong muốn mình có được một dáng vẻ ưng ý nên nếu có thể dùng những biện pháp thẩm mỹ để giúp mình trông dễ nhìn hơn, tại sao ta lại chối từ?

edf40wrjww2tblPage:Content

Có lần, một chị ở cơ quan tôi đi nâng mũi. Sau phẫu thuật, gương mặt chị trông khác hẳn, thon gọn và sáng sủa. Ai cũng thừa nhận chị xinh hơn nhưng đa số vẫn không tán đồng việc phẫu thuật. Mọi người cho rằng cha mẹ sinh sao cứ để vậy, đẹp mà giả thì đâu tốt lành gì. Chủ nhân của “mũi mới” gặp nhiều áp lực từ những lời xầm xì bàn tán. Ban đầu, chồng chị không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Nhưng, từ khi nghe hết người này đến người khác xầm xì chuyện vợ dùng “đồ giả”, anh bực mình, kiếm chuyện hằn học với chị. Đồng nghiệp lại được dịp “bàn ra”: kết quả tốt đẹp mà còn gặp bao điều rắc rối như vậy, lỡ quá trình nâng mũi trục trặc, còn khổ đến thế nào.

Dep nhan tao con hon xau tu nhien

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Khổ đến thế nào” chưa biết, chỉ biết phòng có tám nhân viên thì năm chị đã lần lượt âm thầm đi “tân trang”. Không có gì đáng ngạc nhiên. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Tôi không chắc những ai quan niệm “sinh sao để vậy” có đủ can đảm để trống chỗ chiếc răng cửa bị mất hay lập tức thay bằng một chiếc răng thẩm mỹ? Với tôi, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên.

Cũng như đa số đàn ông, chồng tôi không thích vợ đụng đến dao kéo để làm đẹp. Còn tôi, dù ủng hộ chuyện “tu sửa” nhan sắc nhưng cũng chưa lần nào dám đặt chân đến thẩm mỹ viện. Tôi có một bớt đen khá lớn sau gáy, mặc áo kín cổ vẫn không che lấp hết. Ngày tôi chào đời, mẹ cứ thở dài vì điều đó. Ba mẹ tôi thường nói, khi nào gia đình làm ăn khấm khá, nhất định sẽ nhờ bác sĩ thẩm mỹ xóa khuyết điểm đó cho con gái. Nhưng vì nhiều lý do, đến bây giờ cái bớt đen vẫn sống cùng tôi. Thêm một điều nữa là ngực tôi rất nhỏ. Thuyết phục mãi chồng mới chấp nhận để vợ xóa bớt và nâng ngực. Không phải anh ấy ngại chuyện “đẹp giả” hay “đẹp thật” mà do chồng tôi thương vợ. Làm đẹp chẳng qua để người phụ nữ của anh thêm tự tin trong cuộc sống, đẹp là để cho chính bản thân tôi. Nỗi lo của anh ấy là những hậu quả có thể xảy ra. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi chưa chọn được nơi tiến hành phẫu thuật. Liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng cả sinh mạng, chúng tôi không thể ham giá rẻ hoặc không tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện.

“Đẹp giả” hay “đẹp thật” với tôi vẫn là đẹp. Xã hội phát triển, các dịch vụ thẩm mỹ mọc lên ngày càng nhiều. “Cung” nở rộ chứng tỏ “cầu” chẳng ít.

Với tôi, vấn đề không phải ở chỗ “giả” hay “thật”. Sự dễ dãi tùy tiện khi chọn nơi làm đẹp có thể dẫn đến những nguy cơ mới là điều đáng quan tâm hơn. Cơ quan chức năng không thẩm định và quản lý chặt chẽ các thẩm mỹ viện thì chị em thà “xấu tự nhiên” còn hơn tiền mất tật mang.

 Ngọc Hà

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về depthatdepgia@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI