Để trái tim lạc lối, trước tiên phải tự trách mình

15/04/2014 - 16:06

PNO - PNO - Tôi cũng là đàn ông, tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Vũ Anh khi viết ra tâm sự này, nhưng mà...nói: “Mười người đàn ông bây giờ, hết chín ông biết “cải thiện” thêm rồi. Người thứ mười ắt hẳn phải có vấn đề...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Dĩ nhiên, ngoại tình cũng có ba bảy đường và hàng chục lý do, nhưng nếu bảo đừng đổ lỗi cho đàn ông thì cũng đừng quy tội cho đàn bà. Say nắng ai đó không có nghĩa là vì vợ nhà có lỗi, vì bị người kia quyến rũ, vì lý do này nọ...mà trước tiên phải tự trách mình đã để trái tim lạc lối, đã cam tâm tình nguyện sai đường!

De trai tim lac loi, truoc tien phai tu trach minh
 

Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi những giận hờn, cãi vả. Tôi thuộc tuýp người giận dai. Mỗi lần giận vợ, tôi hay bỏ ra ngoài, thậm chí đến nhà bạn ở chơi vài hôm và thường đi theo bạn tham gia các cuộc vui có mỹ nhân. Đương nhiên khi say thì đàn ông rất dễ mềm lòng nếu như có một bóng hồng nào đó ở cạnh bên an ủi, vỗ về nhưng cũng đâu vì thế mà tự cho phép mình sa ngã. Như tôi, giận vợ thì giận nhưng tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến ai khác ngoài cô ấy và cho dù đang bực tức tôi cũng đủ sáng suốt để kiềm chế cảm xúc của bản thân để không làm chuyện có lỗi với người bạn trăm năm, không tự tạo rắc rối cho mình và gây tổn thương cho bạn đời vì tôi hiểu, hạnh phúc muốn xây dựng vun đắp thì khó chứ muốn làm hỏng nó thì rất dễ dàng.

Vợ tôi là một phụ nữ hết mực yêu chồng và biết hy sinh cho gia đình, vì vậy cô ấy xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Nếu như bạn Anh Vũ cho rằng chuyện đàn ông ngoại tình đơn gian chỉ “như một cách hưởng thụ để bù đắp lại những năm tháng nai lưng ra kiếm sống” thì xin hãy đổi ngược lại ở vị trí đàn bà, nếu vợ bạn cũng nghĩ vậy và tự cho mình có cái quyền sống những giây phút “ngoài chồng, ngoài vợ” rồi bạn tình cờ phát hiện thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào đây?

Không thể nói là “Đàn ông khác, đàn bà khác” bởi vì cùng là người thì cảm nhận và sự tổn thương đều như nhau thôi. Cũng có những phụ nữ khoan dung tha thứ cho người chồng một lần lầm lạc, cũng có những phụ nữ không chấp nhận bị phản bội và sẵn sàng “thà một lần đau” để kết thúc hôn nhân, lúc đó người đàn ông ngoại tình sẽ nếm trải được cảm giác trống rỗng của đổ vỡ, e rằng khi hối hận cũng không còn cứu vãn được.

Tôi chưa từng nghe ai nói ngoại tình làm cho cuộc sống vợ chổng trở nên tốt đẹp hơn cả. Những kỹ năng mà bạn học được từ sự dối trá để đối phó vợ nhà không làm nâng cao giá trị người chồng mà lại khiến nhân phẩm bạn bị hạ thấp trong mắt vợ nếu cô ta phát hiện. Bạn đừng chủ quan cho rằng dinh líu đến quan hệ ngoài luồng với phụ nữ có chồng là không bao giờ bị cô ta ăn vạ, bởi một khi bạn đã pham sai lầm thì hậu quả của nó rất khó lường. Nếu bạn không dừng lại việc ngoại tình và tự hào là bạn làm việc đó có chủ đích, có bài bản thì tôi chắc rằng cái giá mà bạn phải trả không hề rẻ chút nào. Không tin thì bạn cứ đợi xem!


LÃNG TỬ MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI