Đau xót hai cháu bé bị chém chết thương tâm: Hung thủ là người thân

08/07/2016 - 14:25

PNO - Không khí tang thương dường như đã bao trùm lên khắp vùng đất Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) trước sự ra đi đột ngột của hai cháu bé còn rất nhỏ.

Dau xot hai chau be bi chem chet thuong tam: Hung thu la nguoi than
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường (Ảnh: Thanhhoa24h)

Gia cảnh bi đát

Sáng 8/7, trao đổi với báo Phụ nữ TP HCM, bà Lê Thị Lan, phó Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết, chiều hôm qua (7/7) tại địa phương đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai cháu bé tử vong rất thương tâm.

Theo bà Lan, nạn nhân của vụ án là cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và em ruột là cháu Lê Ngọc Chi (5 tuổi). Hai cháu là con anh Lê Thanh Hải, trú tại làng Pheo, xã Nguyệt Ấn.

Gia đình anh Hải thuộc diện hộ nghèo trong xã,  hai vợ chồng anh thường xuyên đi làm ăn xa và gửi hai cháu cho người thân trông coi. Cháu Đăng và cháu Chi rất ngoan ngoãn, mặc dù bố mẹ hay vắng nhà nhưng hai anh em luôn biết bảo ban nhau học hành, lễ phép với người lớn.

Bà Lan cho hay, gia cảnh nhà anh Hải rất bi đát, hầu như chẳng có gì đáng giá. Tài sản lớn nhất của họ chính là hai đứa con, vậy mà sự cố xảy ra cướp đi hai đứa trẻ khi còn quá nhỏ. Rất đông người tới chia buồn cùng với gia đình anh Hải đã không kìm được nước mắt.

Tang lễ của hai cháu đã được người thân và chính quyền địa phương đứng ra tổ chức. Bản thân anh Hải vì quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai cháu đã không giữ được sự tỉnh táo. Các bác sĩ đã phải cho Hải sử dụng thuốc ngủ để anh có thể nghỉ ngơi, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình làm lễ tang.

''Mẹ của hai cháu thì khóc ngất, các cán bộ y tế phải luôn túc trực bên cạnh. Nỗi đau mất đi cùng lúc hai người con do mình dứt ruột sinh ra dường như là quá sức chịu đựng đối với gia đình và người thân anh Hải.

Trước khi xảy ra vụ việc, hai cháu đang ngồi chơi ở ngoài ngõ, anh Hải có dặn các con chơi cẩn thận rồi đi vào nhà cho gà ăn. Nhưng vừa vào nhà được một lúc bỗng nghe hai cháu hét thất thanh, anh Hải chạy ra thì choáng váng trước cảnh hai con của mình giẫy giụa trên vũng máu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tới động viên và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, đồng thời hi vọng gia đình bớt đau buồn để có thể đưa các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng'', bà Lan nghẹn ngào.

Sát nhân máu lạnh

Nói thêm về đối tượng Hồng, bà Lan cho hay: ''Hồng vốn là một người hiền lành ít nói, chăm chỉ làm ăn, tuy nhiên không hiểu sao đến tầm tuổi này anh ta vẫn chưa lập gia đình.

Ngoài ra, Hồng còn là chú gọi hai nạn nhân là cháu. Gia đình anh Hải và Hồng là họ hàng gần, bố của anh Hải và bố của Hồng là hai anh em. Hàng ngày Hồng vẫn chơi đùa với hai cháu nhỏ rất vui vẻ, bản thân cháu Đăng và cháu Chi cũng rất quý anh này.

Cách đây 3 hôm, nghe nói Hồng bảo với người thân của mình là muốn chết đi cho rảnh nợ. Thế nhưng, anh này chỉ xức thuốc trừ sâu lên người chứ không tự tử. Cuối cùng không hiểu sao Hồng lại có hành động dã man như vậy. Bản thân Hồng trước giờ hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về thần kinh.''

Cùng ngày, chia sẻ với phóng viên, bà Nhạn (46 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) nghẹn ngào:

''Tội nghiệp hai đứa nhỏ bị chết oan, các cháu nó còn quá nhỏ, có tội tình gì đâu. Cả nhà Hải có mỗi hai đứa con là niềm an ủi duy nhất thì lại mất đi. Sau sự việc này, không biết hai vợ chồng Hải có gượng dậy mà sống tiếp được hay không nữa, nỗi đau này lấy gì bù đắp nổi. Sao người ta có thể nhẫn tâm trút giận lên đầu những đứa nhỏ như vậy được...''

Trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi, cùng trú tại xã Nguyệt Ấn) có đến nhà anh Hải chơi trong tình trạng “ngáo đá” với nhiều biểu hiện khác thường.

Sau một hồi to tiếng tại gia đình anh Hải, Hồng đã dùng dao chém xối xả vào người cháu Đăng và cháu Chi.

Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa hai cháu lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu nhưng hai nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện vì bị thương tích quá nặng sau những nhát dao chí mạng không chút thương xót của Hồng.

Sau khi chém hai cháu bé, Hồng dùng dao đâm vào mình tự tử, nhưng bất thành. Hiện nay, Công an huyện Ngọc Lặc cùng với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ nghi phạm Hồng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lê Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI