Đau lòng vì con gái Gen Z đọc tin nhắn không buồn trả lời

08/06/2025 - 17:30

PNO - Mấy năm nay rồi, chị cũng chẳng còn lạ lùng gì tính nết, thói quen ứng xử đầy hờ hững, lãnh đạm của cô con gái.

Thùy Vi, con gái của chị năm nay vừa tròn 20 tuổi, là cô sinh viên ngành luật. Độ tuổi đáng lẽ đẹp nhất về ngoại hình lẫn nguồn năng lượng sống. Vậy mà, Vi duy trì lối sống khép kín, trầm lặng, không kết nối bạn bè. Sau giờ học ở trường, Vi về thẳng phòng trọ, ôm điện thoại lướt “nét” và làm việc online.

Từ khi còn là học sinh cấp III, con gái đã biết cách kiếm tiền qua mạng ( Ảnh minh hòa từ Freepik)
Từ khi còn là học sinh cấp III, con gái đã biết cách kiếm tiền qua mạng (ảnh minh họa: Freepik)

Chị không rõ cụ thể công việc của con gái là gì, nhưng ngay từ khi là học sinh cấp III, sau vài tháng được mẹ mua cho điện thoại, cô bé đã tự biết kiếm tiền. Từ mức thu nhập mấy trăm ngàn đồng, đến nay mỗi tháng Vi kiếm được hơn 10 triệu đồng, đủ trang trải nhu cầu ăn ở, tiêu dùng cá nhân.

Vi là con một, về vấn đề kinh tế, chị đủ sức lo cho con, thế nhưng Vi tự lập sớm, ít nhu cầu nên con cũng chẳng mấy khi đòi hỏi. Chính điều này càng đẩy xa thêm khoảng cách mẹ - con.

Nhiều lần chị góp ý, khuyên con gái nên chọn một nếp sống sôi nổi, năng động, tăng cường giao lưu, kết nối với bạn bè, mọi người xung quanh, Vi chỉ ngắn gọn: “Mẹ thấy cần, nhưng con thấy không cần. Con vẫn yên ổn, bình thường”.

Trước đây, mẹ chị hay dùng từ “yên ổn” khi gia đình, xóm làng vừa trải qua một sự cố, biến cố nào đó. Như là một cơn bão, một trận dịch, hay một lần mọi người va chạm, đụng độ. Nhà yên rồi. Xóm làng yên ổn rồi. Khi ấy, “yên ổn” có nghĩa là thoát nạn, là nhẹ nhõm, là hân hoan vui mừng. Còn bây giờ, trong cách nói chuyện của Vi, “yên ổn” còn có nghĩa là sự trật tự, là nhịp sống đều đều.

Dịp hè này, chị gọi điện nhiều lần để thăm dò xem con gái muốn ở lại thành phố hay về quây quần cùng ba mẹ một thời gian. Gọi mãi, Vi chẳng bắt máy. Thấy tin nhắn của chị, Vi đọc nhưng cũng không buồn trả lời.

Trước cách phản ứng của con, lúc đầu chị giận, sau thì đành thở dài. Mấy năm nay rồi, chị cũng chẳng còn lạ lùng gì tính nết, thói quen ứng xử đầy hờ hững, lãnh đạm của Vi.

Chị buồn bã nhìn quanh, con gái chị không phải là số hiếm. Những đứa cháu họ từ độ tuổi cấp III, sinh viên đại học, thậm chí có mấy cô cậu ra trường đi làm bây giờ cũng chọn lối sống tách biệt, chỉ thích rút vào thế giới riêng kiểu không làm phiền ai và cũng chẳng muốn ai hỏi han, quan tâm tới mình.

Đối với các con, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và một không gian không ai quấy rầy, thì các con như đã có đủ cả thế giới. Các con có thể tự tìm kiếm cơ hội và những gói công việc nhỏ để kiếm thêm thu nhập, các con có thể ngắm nhìn quang cảnh đây đó qua những bức hình. Nhưng việc bước chân ra ngoài để tiếp xúc, va chạm thực sự với những mối quan hệ, tình huống mới mẻ thì các con lại cảm thấy phiền hà, không cần thiết.

Nhiều người trẻ đang dần mất đi niềm vui cuộc sống ( Ảnh minh họa: Freepik)
Nhiều người trẻ đang dần mất đi niềm vui cuộc sống (ảnh minh họa: Freepik)

Mấy hôm trước, chị đọc được đâu đó trên mạng xã hội dòng chia sẻ: “10 năm nữa nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, chúng ta sẽ già trước khi… giàu. Vì tỉ suất sinh kéo giảm nên sau này, trung bình một người trẻ phải nuôi tới 4 người già bao gồm bố, mẹ, ông, bà”. Chị không rõ mức độ chính xác của dòng thông tin là bao nhiêu, nhưng cụm từ “dân số già” cứ trở đi trở lại trong đầu chị.

Người ta đâu cần lớn tuổi mới già. Người trẻ tuổi đôi mươi như con gái chị đã sống biệt lập, hời hợt với những cái mới mẻ, sôi nổi thì đó cũng là sự già đi rồi.

Chị nhớ lại thời của mình. Năm tháng thanh xuân, chị và những người bạn cũng từng chông chênh, cũng từng khó khăn trong từng lựa chọn, nhưng trên bất cứ chặng đường nào, tụi chị cũng háo hức, sôi nổi để duy trì cảm xúc, hứng thú với mọi người, cuộc đời.

Bây giờ, chị thấy Vi và bạn cùng trang lứa Gen Z của con không chỉ hời hợt, lãnh đạm với môi trường xung quanh, mà các con còn vô cảm, đánh mất dần niềm vui sống.

Một phần chị yên tâm về sự lặng lẽ, độc lập sớm của con, nhưng phần nhiều, chị cũng đau lòng và lo lắng khi con còn trẻ nhưng kém nồng nhiệt với cuộc đời.

Thu Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI