Đánh bài chuồn

08/08/2014 - 20:21

PNO - PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con 27 tuổi, kết hôn được ba năm, hiện đang làm thủ tục ly hôn vì không thể sống chung được với nhà chồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước khi lấy chồng, có một người bạn đồng nghiệp yêu con nhưng con không có tình cảm với anh ấy. Sau khi con lấy chồng, anh vẫn thường xuyên quan tâm đến con, an ủi những lúc con buồn chuyện gia đình. Vì thế, con đáp lại tình cảm của anh lúc nào không hay. Con và anh hay đi chơi với nhau nhưng không để mọi người biết. Thế nhưng, từ khi con làm thủ tục chuẩn bị ly hôn, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn, lúc thì quan tâm, lúc lại lạnh nhạt, xa cách. Cứ có người lạ là anh càng lạnh lùng với con. Trong khi đó, nhìn cách đối xử rất tốt của anh với các nữ đồng nghiệp khác, con có cảm giác con không là gì của anh hết. Nhiều lần con hỏi anh có còn thương con nữa không thì anh không trả lời. Thái độ của anh khiến con rất buồn, đã mấy lần tính đến chuyện chia tay anh, quên anh đi nhưng không làm được vì ngày nào cũng gặp anh. Anh cũng biết con yêu anh nhiều lắm nhưng sao lại đối xử với con như vậy? Anh có thật lòng với con không? Con phải làm gì lúc này?

Hạnh (Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Danh bai chuon

Cháu Hạnh mến,

Thật đáng buồn cho cháu vì đã gặp phải một anh chàng chỉ muốn lợi dụng tình cảm chứ không muốn chịu trách nhiệm. Trước đây, khi cháu chưa kết hôn, có thể anh ta thật lòng đeo đuổi cháu, nhưng khi cháu đã chọn người khác làm chồng, cái thật lòng ấy cũng chấm dứt theo. Lúc này, anh ta quan tâm đến cháu chỉ là do nuối tiếc, do muốn tranh thủ chút tình cảm còn sót lại, với một người mình từng ham muốn mà không thể chiếm hữu được, biết đâu… Cũng vì thế, khi cháu mâu thuẫn với chồng, có ý định ly hôn, anh ta càng quan tâm đến cháu nhiều hơn, vì rõ ràng đó là cơ hội tốt để anh ta chiếm được trái tim cháu. Cô đơn, trống trải, chông chênh tình cảm, bên cạnh lại có người an ủi, vỗ về; việc cháu ngã vào vòng tay anh ta là chuyện đương nhiên phải đến. Tuy nhiên, khi đã đạt được mục đích rồi, khi cháu đã tiến hành thủ tục ly hôn, anh ta lại nghĩ khác. Có lẽ anh ta chỉ muốn chiếm hữu cái mà trước đó mình đã không giành được. Lúc này, anh ta sợ cháu ly hôn rồi lại đeo dính anh ta, buộc anh ta phải cưới. Vì thế, anh ta tìm cách lảng ra, sợ phải gánh trách nhiệm. Mặt khác, anh ta lại e sợ cháu công khai mọi chuyện, ảnh hưởng đến anh ta nên vẫn có những lúc tỏ ra quan tâm để xoa dịu cháu. Cháu cũng thấy, càng có người khác là anh ta càng lạnh lùng, do sợ cháu có thể có những cử chỉ thân mật với anh ta khiến mọi người biết chuyện. Cháu hỏi đến chuyện yêu thương là anh ta im lặng vì sự thật thì khó nói ra, nhưng nói dối cháu thì anh ta không muốn.

Rõ ràng là anh ta đang tìm cách thoái lui, chạy trốn trách nhiệm trong mối quan hệ với cháu. Anh ta hoàn toàn không muốn tiến tới khi cháu trở thành một người tự do sau ly hôn. Tâm lý đó là khá phổ biến ở một số đàn ông. Vẫn quan tâm, chăm sóc người mình để ý sau khi người đó lấy chồng, nhưng khi người đó ly hôn là thay đổi thái độ ngay. Cách ứng xử đó thể hiện cái tâm lý không muốn “xài đồ thừa”, chỉ thèm muốn khi còn chưa chiếm được nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm, không muốn “ôm đồ cũ” của người khác. Với anh chàng này, cách tốt nhất là cháu nên thẳng thắn chia tay, có cố níu cũng chẳng được gì. Cháu đang làm thủ tục ly hôn, hãy tập trung lo cho xong việc. Nếu cảm thấy quá khó quên anh ta vì chung một chỗ làm, ngày nào cũng gặp, cháu nên chuyển chỗ làm khác. Tốn công sức một chút nhưng bù lại, cháu sẽ được thanh thản đầu óc hơn. Cứ gặp nhau thường xuyên, chứng kiến cảnh anh ta o bế những cô đồng nghiệp khác, làm sao lòng cháu tìm thấy được sự bình yên?

 HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI