Đàn bà tuổi 30: Chênh vênh giữa gia đình và sự nghiệp

05/02/2026 - 06:00

PNO - Tôi nhận ra, cột mốc tuổi 30 của đàn bà không đến bằng những cú rẽ ngoạn mục, mà âm thầm gõ cửa, trao cho mỗi người những tấm vé khác nhau.

“30 tuổi, có lẽ đỉnh cao của con người chỉ vừa mới bắt đầu”. Tôi đọc được dòng chữ này trong một buổi chiều muộn, khi đang nghỉ giải lao sau hàng giờ rà soát báo cáo. Bất giác tôi nhớ đến chị kế toán ngồi bàn bên, hôm trước ngập ngừng nói nhỏ: “Chắc sau tết này, chị xin nghỉ”.

Chị nói rất khẽ, nhưng tôi hiểu, câu nói ấy đã được cân nhắc suốt cả năm dài. Ở ngưỡng tuổi không còn đủ trẻ để liều lĩnh, cũng chưa đủ thảnh thơi để buông tay, chị có công việc ổn định, lương thưởng tốt, nhưng con vừa trải qua một mùa đông ốm liên miên. Các buổi tăng ca, họp hành kéo dài khiến chị thường về đến nhà khi con đã say ngủ. “Mấy hôm chị về trễ, bé ở nhà với ông bà mà cứ quấy khóc suốt”. Chị như đang kể với tôi, mà cũng như tự trách chính mình.

Tôi cũng nghĩ về người bạn thân từ thuở đi học. Vài năm trước, cô tạm gác sự nghiệp đang lên để ở nhà chăm con. 2 năm quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, cô bận rộn hơn cả lúc đi làm: ru con ngủ, lo từng bữa ăn rồi bỉm sữa, thuốc thang. Thời gian xoay vòng đến mức quên mất niềm vui cuối tuần.

Đến khi con cứng cáp hơn, cô e dè mở ra bản tin tuyển dụng. Ở độ tuổi mà nhiều người đã có vị trí vững vàng, cô thấy mình đã tụt lại so với thế giới ngoài kia. Nỗi sợ không theo kịp, cùng cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu, khiến sự tự tin vốn có từ thuở xuân xanh bị hao mòn từng chút một.

Cô bảo mình mắc kẹt giữa 2 con đường. Nếu muốn đảm đương vị trí quản lý, thời gian chăm lo cho gia đình sẽ ngày càng ít đi. Còn nếu chọn sự yên ổn, lại e thu nhập không đủ, công việc dần nhạt màu, khó phát triển về sau. Không phải vì không cố gắng, mà bởi sức người có hạn, chẳng thể phân thân cho mọi vai trò cùng lúc.

Tuổi 30 không yêu cầu ta phải trở thành ai khác, mà là lúc ta hiểu mình rõ hơn trong từng lựa chọn (ảnh: Freepik)
Tuổi 30 không yêu cầu ta phải trở thành ai khác, mà là lúc ta hiểu mình rõ hơn trong từng lựa chọn (ảnh: Freepik)

Khi ấy, tôi nhận ra, cột mốc 30 không đến bằng những cú rẽ ngoạn mục, mà âm thầm gõ cửa, trao cho mỗi người phụ nữ những tấm vé khác nhau. Có người chọn lui về sau, để có được sự hiện diện trọn vẹn bên con trong những năm đầu đời. Có người vẫn nhiệt huyết xông pha, phấn đấu cho một cuộc sống vật chất đủ đầy sau này. Mỗi quyết định đều có phần đắn đo đi kèm, nhưng sau cùng vẫn mở ra những điều phù hợp nhất với mỗi người.

Ở giai đoạn này, nhiều người thôi không còn hỏi mình đã đi được bao xa, mà bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có đang hạnh phúc, có còn nhận ra chính mình trong những lựa chọn mỗi ngày hay không. Và cũng dần hiểu rằng, chặng đường sau không nhất thiết phải được đánh dấu bởi những quyết định lớn lao, mà đôi khi đến từ vài thay đổi âm thầm: kiên trì học thêm kỹ năng mới trong những buổi tối muộn, xây dựng vài nguồn thu phụ để lòng bớt chông chênh. Việc không đặt tất cả trứng vào một chiếc giỏ, suy cho cùng, chính là cách người phụ nữ hiện đại tự trao thêm cho mình một “tấm vé” an tâm hơn cho tương lai.

Chớp mắt, bạn tôi đã quay lại chốn công sở hơn 1 năm. Dáng vẻ rụt rè thuở trước đã không còn. Cô tự tin, vững vàng hơn trong công việc mới - một vị trí không quá cao nhưng giờ giấc linh hoạt, đủ để cô kịp đón con trong buổi hoàng hôn dịu dàng, và đủ thì giờ để chăm chút cho mình sau những chiều tan ca.

Còn chị kế toán, tôi tin rằng mọi thứ cũng sẽ ổn hơn khi bước sang năm mới. Bởi chị đã chuẩn bị sẵn cho mình một lối rẽ: chuyển sang làm dịch vụ từ xa cho những đối tác quen, gom góp thêm một phần từ những khoản đầu tư nhỏ được tích lũy trong vài năm qua.

Trong khoảnh khắc cuối năm chốt sổ, khi mọi so sánh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng tôi vẫn hài lòng với chính mình. Và khi nhìn lại, tôi nhận ra: tuổi 30 không yêu cầu chúng tôi phải trở thành ai khác, cũng chẳng đòi hỏi phải hy sinh tất cả. Dẫu cho trạm này có nhiều chênh vênh, nhưng ấy là một đoạn giao thoa quý giá của cuộc đời - nơi mỗi người tiếp tục tốt hơn từng ngày, khi đã hiểu mình hơn.

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI