Cuộc sống ngột ngạt của người nghèo Hồng Kông trong những ngôi "nhà hộp"

17/08/2025 - 15:31

PNO - Ở những căn phòng nhỏ hẹp, chật chội, những người nghèo Hồng Kông (Trung Quốc) như đang bị hun nóng. Biến đổi khí hậu đang khiến với họ, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn .

Cháu trai của bà Yeung trong phòng ngủ chung tại nhà của họ trên phố Kweilin ở Sham Shui Po, Hồng Kông, vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Catherine Phillips / CNN
Những căn phòng nhỏ ở Hồng Kông thường chỉ rộng chừng 2-3 mét vuông

Vào một buổi chiều mùa hè oi bức, căn hộ của chị Yeung Fong-yan giống như một lò nướng. Máy điều hòa không khí hoạt động hết công suất, nhưng trong căn phòng nhỏ, mái nhà vẫn nóng như thiêu đốt. "Đôi khi trời nóng đến mức chúng tôi không thể ngủ được", Yeung nói. Cháu trai 13 tuổi của cô vừa đi học về, kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi sau khi leo lên 9 tầng để đến căn hộ của họ.

Hai người sống cùng nhau trong căn phòng trên sân thượng, không có thang máy, ở quận Sham Shui Po đông đúc. HOọ là một trong nhiều gia đình có thu nhập thấp khác, đang sống ở một trong những thành phố giàu có nhất thế giới, nơi có giá thuê nhà tăng vọt.

Vào mùa hè, những bức tường mỏng không có khả năng cách nhiệt, mái nhà như nứt ra, sức nóng biến không gian thành một lò nung. Không gian quá chật hẹp nên nhiệt độ bên ngoài là 35-360C nhưng trong nhà thì lên tới 410C.

Trong những tháng gần đây, Hồng Kông đã bị cảnh báo về tình trạng nắng nóng liên tục. Đó là cơn ác mộng đối với rất nhiều người đang sống trong những ngôi nhà nhỏ hơn chỗ đậu xe.

Ước tính có khoảng 220.000 người sống trong các khu "nhà hộp", "nhà lồng" hoặc các phòng nhỏ trên sân thượng được cơi nới bất hợp pháp. Nhiều căn hộ thông gió kém, không có cửa sổ, có nhiều gián, chuột và rệp.

Sze Lai Shan - Phó giám đốc Hiệp hội Tổ chức cộng đồng (SoCO) - cho biết: "Nhiều gia đình sống trong không gian chỉ 2m2. Họ thường dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh với 15, 20 hoặc thậm chí hơn 30 hộ gia đình".

Ông Wu tại nhà riêng ở Sham Shui Po, Hồng Kông, ngày 3 tháng 7 năm 2025. Catherine Phillips / CNN
Không gian sống nhỏ hẹp của một gia đình 4 người

Đối với nhiều người, nắng nóng năm nay tồi tệ hơn bao giờ hết. Trong một cuộc khảo sát, 93% cư dân được hỏi cho biết mùa hè này nắng nóng gay gắt và ngột ngạt hơn so với những năm trước. Thành phố quá đông đúc, không khí càng ngột ngạt, oi nồng hơn. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nhiệt độ trung bình ở các thành phố trên khắp châu Á được đo cao hơn tới 5,9°C so với môi trường nông thôn.

"Trời nóng đến mức ai cũng cảm thấy như bị say nắng", ông Wu - một người đàn ông trung niên sống trong một căn hộ không có máy lạnh ở Sham Shui Po - nói.

Chỉ cách đó vài dãy nhà, Roy (15 tuổi) đang sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ, không có cửa sổ, không có máy điều hòa. "Nó thực sự ngột ngạt. Tôi cảm thấy như mình bị tách lìa khỏi không khí trong lành bên ngoài. Tôi cảm thấy như mình bị cắt đứt với thế giới", em nói.

Sức khỏe của Roy bị ảnh hưởng xấu. Một cơn sốt nghiêm trọng khiến em bị tê liệt dây thần kinh mặt và Roy tin rằng nguyên nhân liên quan đến điều kiện sống trong căn hộ chật chội của mình.

Gần đó, ông Tse (69 tuổi) đã dành cả ngày ở thư viện địa phương để tránh cái nóng. "Khi ở nhà, tôi phải tắm nước lạnh 3 lần mỗi ngày", ông nói.

Một phụ nữ sống trong khu ổ chuột trên sân thượng ở Kwun Tong cho biết cô "cảm thấy như đang sống trong một lò nướng". Cái nóng khiến cô gặp vấn đề về dạ dày.

Roy, một cư dân 15 tuổi của một căn hộ chia nhỏ mà anh chia sẻ với mẹ ở Sham Shui Po, Hồng Kông, vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Catherine Phillips / CNN
Roy đang sống trong không gian nhỏ hẹp, bí bách

Theo khảo sát mùa hè năm 2024 của SoCO, 83% cư dân trong các căn hộ chia nhỏ cho biết đã gặp các vấn đề về giấc ngủ; 60% trải qua cảm xúc không ổn định; hơn một nửa bị bệnh da và khoảng 1/3 bị chóng mặt.

Theo cơ quan giám sát khí hậu Copernicus, năm 2024 là năm nóng nhất Trái đất được ghi nhận.

"Tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi thậm chí không thể ngủ trọn vẹn một đêm nào. Tôi chỉ muốn một giấc ngủ ngon. Chúng tôi không muốn sống như thế này nhưng không còn cách nào khác" - ông Tse nói.

Mặc dù là một thành phố giàu có, phát triển, Hồng Kông vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở đủ điều kiện.

"Thật đáng buồn... Nhiều người cuối cùng qua đời trong những ngôi nhà lồng hoặc các căn hộ được chia nhỏ. Đôi khi chúng tôi phải giúp sắp xếp các dịch vụ tang lễ cho họ", Sze Lai Shan nói.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI