Cuộc ra riêng thất bại

13/06/2025 - 11:30

PNO - Ra riêng được nửa năm, Diệu rất bực vì Thắng - chồng cô - cứ hở ra là chạy về nhà mẹ. Cô thắc mắc không hiểu do anh có hiếu với mẹ hay cô đã phạm lỗi lầm gì.

Thật ra, ý định ra riêng xuất phát từ Thắng. Cưới vợ về chưa đầy năm, anh tâm sự với Diệu rằng anh muốn có một tổ ấm riêng. Diệu tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ chồng mình lại tâm lý đến thế. Thường thì chỉ có các nàng dâu mới âm thầm mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của riêng vợ chồng mình. Cô hạnh phúc ngả đầu vào lòng anh, nghĩ về viễn cảnh được tự do trong tổ ấm riêng mà lòng tràn ngập niềm vui.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nói là làm, Thắng mạnh dạn xin phép ba mẹ được ra riêng, thông báo anh sẽ mua trả góp một căn hộ tầm trung, cách nhà ba mẹ không xa. Ba mẹ chồng ban đầu bất ngờ nhưng trước sự cương quyết của con, họ cũng xiêu lòng. Ông bà còn cho thêm tiền để vợ chồng Diệu sắm sửa nội thất, chuẩn bị cho cuộc ra riêng trong mơ.

Ngày đầu tiên sống trong căn hộ riêng, Diệu đề nghị đi nhà hàng để ăn mừng cuộc sống mới. Sau bữa tối dưới ánh nến, bên bàn ăn lãng mạn nhiều món ngon, chồng chở vợ đi dạo phố, đi xem phim đến tận khuya khiến cả hai cảm thấy thật viên mãn. Ngày thứ hai, rồi thứ ba… vẫn chẳng thấy Diệu có ý định nấu nướng, Thắng bắt đầu gợi ý về những bữa cơm nhà. Diệu lập tức lên app đặt món… cơm nhà về cho chồng thưởng thức.

Cô lý giải: “Bây giờ dịch vụ nấu ăn đầy. Thay vì nấu nướng, chúng ta sẽ dành thời gian đó cho công việc, cho những thú vui; sau này là dành thời gian cho con cái, anh không cảm thấy như thế rất tuyệt à?” Không thuyết phục được vợ, Thắng bắt đầu tìm cớ về nhà mẹ ruột ngay đúng bữa để… ăn cơm nhà.

Mỗi lần Diệu nhắn tin hay gọi điện báo bận việc về muộn, Thắng tỏ ra rất cảm thông, còn nói vợ “cứ làm cho hết việc hẵng về, anh tự ra ngoài ăn được”. Những lần như thế, Thắng lại về nhà mẹ, còn Diệu vẫn vô tư, nghĩ rằng chồng đã thích nghi với lối sống hiện đại cô mong muốn.

Cho tới khi mẹ chồng gọi điện hẹn ra quán cà phê nói chuyện, Diệu mới tá hỏa khi biết Thắng thường xuyên về nhà một mình.

Mẹ chồng ôn tồn nói: “Cũng may là thằng Thắng về ăn cơm mẹ nấu. Thử nghĩ nếu nó đến nhà một cô gái khác, ăn cơm cô ta nấu thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ra riêng không phải là dọn tới một cái nhà khác để sống riêng, mà các con phải biết tổ chức cuộc sống của một gia đình đúng nghĩa”

Lúc này, Diệu mới nhận ra mình chưa chuẩn bị tâm thế lẫn hành trang cho cuộc ra riêng. Vợ chồng cô thống nhất đem căn hộ cho thuê một thời gian, còn mình dọn về sống với ba mẹ. Sau lần ra riêng thất bại, Diệu quyết tâm học hỏi mẹ chồng nhiều thứ, trước mắt là học nấu ăn, quản lý chi tiêu, chăm sóc nhà cửa… để lần ra riêng sau, cô sẽ thật sự nắm giữ chìa khóa hạnh phúc.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI