PNO - Mồ côi cha mẹ và sống với bà ngoại, thiếu niên này được công an cho gia đình bảo lãnh vì phạm tội khi mới 13 tuổi.
Chia sẻ bài viết: |
Ngày 19/1, bệnh nhân thứ 1.440 ở Vĩnh Long lại có kết quả dương tính với COVID-19 ở lần xét nghiệm thứ 13.
Báo Doanh nhân Sài Gòn, Agribank - Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và Quỹ Tấm lòng vàng vừa trao 100 suất học bổng đến Trường cao đẳng Bến Tre.
Nhiều năm trôi qua, nền tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM sụt lún nghiêm trọng, gạch men vỡ nát không ai đoái hoài cho đến khi thân nhân kêu trời.
Theo người nhà, bé T. đang ngủ bỗng lên cơn co giật, sùi bọt hồng nên đưa đến bệnh viện. Người nhà cũng... không biết vì sao người bé nhiều vết bầm.
Hai thanh niên đi xe máy đã cố tình vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Ngoài các hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo, chị Tình còn quản lý nguồn vốn gần 100 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ làm ăn phát triển kinh tế.
Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can thuộc Tổng công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương.
Sở Xây dựng Hà Giang cho rằng nhà hàng Panorama cải tạo không đúng phương án kiến trúc được duyệt, phần mái cao hơn, bốn mặt sàn chưa phá dỡ.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Quang Hùng siết cổ người tình đến tử vong rồi lấy một số tài sản và mang xe của nạn nhân đi cất giấu.
Chỉ trong 2 ngày đã xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ một cách táo tợn ngay trên quốc lộ 1 ở Tiền Giang.
Sử dụng điện thoại chơi game khi đang sạc pin, Hải bị nổ nát cả bàn tay.
Phiên tòa được mở lại sau 10 ngày tạm hoãn do một số bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Với người dân, trong thời khắc chuyển giao ý nghĩa này, có lẽ điều kỳ vọng là những cán bộ lãnh đạo nói và làm hợp lòng dân.
UBND TPHCM vừa quyết định trích 813 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo cho khoảng 500.000 người dịp tết Tân Sửu 2021.
Nhiều người nước ngoài lại dùng cụm từ “happily stuck” (vui mừng vì được mắc kẹt) để nói về việc họ đang ở Việt Nam.
Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo liên quan đến việc giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Những ngày đầu tháng Chạp, trời Sài Gòn se lạnh, những công nhân nghèo, những người bán hàng rong, vé số đang tất bật mưu sinh để có cái tết ấm áp.
Sau khi Báo Phụ Nữ phản ánh việc một số bảng tên đường ở quận 9, TPHCM bị “mất tích”, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.