Con trai không chịu đi làm, chỉ nằm nhà bấm điện thoại

30/10/2025 - 11:37

PNO - Vợ chồng cô Sáu bôn ba làm lụng kiếm tiền, còn cậu con trai sức dài vai rộng chỉ chúi đầu vào màn hình máy tính, điện thoại để chơi game.

Cuối tuần rồi, khi đang chuẩn bị cơm tối, âm thanh cãi nhau từ nhà hàng xóm vọng sang khiến tôi suy nghĩ. Đó là tiếng của cô Sáu năm nay hơn 60 tuổi và cậu con trai tên Hưng gần 30 tuổi của mình. Giọng cô Sáu gào lên bất lực: “Từ lúc sinh ra đến giờ, con đã đóng góp gì cho gia đình này chưa hả Hưng?”.

Âm thanh chát chúa của ly chén đập xuống nền vỡ tan tành cùng giọng điệu đầy thách thức của Hưng: “Tui có bắt ông bà đẻ tui ra không? Đẻ tui ra nghèo khó thì đẻ làm gì? Nhà này không nuôi thì tui đi cho ông bà vừa lòng. Làm đem về chút tiền rồi muốn nói gì nói”.

Liền sau đó là tiếng cửa sắt đóng mạnh và tiếng xe rồ nhanh đi ra đầu ngõ. Lắng lại, tôi chỉ còn nghe tiếng khóc đau lòng của cô Sáu.

Từ lúc dọn về đây sinh sống, đôi lần tôi thắc mắc tại sao Hưng sức dài vai rộng lại không đi làm. Cả ngày Hưng chỉ chúi đầu vào màn hình máy tính, điện thoại để chơi game.

Ngược lại, vợ chồng cô Sáu bôn ba ra ngoài làm lụng kiếm tiền. Chú Sáu tóc đã bạc nửa mái đầu, mỗi ngày ngược xuôi chợ đầu mối rồi nhận chở hàng thuê về cho các quầy ở chợ nhỏ. Cô Sáu thì nhận giúp việc nhà theo giờ. Một ngày cô nhận làm cho 4 nhà, hết nấu nướng, giặt giũ đến chạy xe đi đón trẻ đi học về rồi mới vội ghé chợ mua ít đồ ăn nấu cho gia đình mình. Có những hôm lễ tết, nhu cầu dọn dẹp nhà tăng cao, đêm nào cô cũng trở về nhà lúc gần 10 giờ đêm.

Nhiều người mẹ lớn tuổi nặng lòng bởi con cái không chịu trưởng thành - Ảnh: Freepik

Nhiều người mẹ nặng lòng bởi con cái không chịu trưởng thành. Ảnh minh họa: Freepik

Cô Sáu chia sẻ, nhiều lần bảo con trai ra ngoài đi làm để có công việc, tự chủ về kinh tế cũng như phụ giúp gia đình. Vậy nhưng Hưng đi làm công việc nào cũng không quá 1 tháng. Theo ba đi bốc vác, chở hàng thì Hưng bảo nặng. Làm xe ôm, Hưng than nắng nóng. Có lần được người quen giới thiệu cho công việc bảo vệ ở quán cơm từ sáng đến tối, được bao ăn ngày 3 bữa. Vậy mà làm chưa được 2 tuần, Hưng bị đuổi vì lý do thường xuyên bấm điện thoại. Thậm chí lơ là để trộm lấy mất xe của khách. Tiền lương mấy ngày không đủ đền, vợ chồng cô Sáu lại đứt ruột lấy tiền lận lưng tuổi già ra để gửi cho chủ xe.

Sau vài lần thử các công việc khác, Hưng đều lắc đầu chán nản. Dần dà, không còn ai thuê Hưng bởi tính lười biếng, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm.

Nghĩ về đứa con trai duy nhất mà mình đứt ruột đẻ ra, cô Sáu ôm mặt khóc nức nở vì nhận ra Hưng như bây giờ phần lỗi lớn là ở cô. Sau khi kết hôn hơn chục năm, chạy chữa đủ nơi vợ chồng cô Sáu mới có được đứa con trai, vậy nên bao nhiêu tình yêu thương đổ dồn lên Hưng. Từ yêu thương thành nuông chiều khi cô không để Hưng phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Đặc biệt con thích món đồ chơi nào cũng đều được đáp ứng.

Đến khi lên lớp 9, vì mải mê chơi điện tử, Hưng bắt đầu trễ nải việc học hành, thường xuyên trốn học với đám bạn xấu. Nhà trường liên tục gọi điện cho phụ huynh nhưng thay vì răn đe con, cô Sáu lại bênh vực. Chỉ đến khi điểm thi chuyển cấp của Hưng nằm dưới mức trung bình và không đủ điều kiện lên lớp 10, cô Sáu mới nhận ra mình sai trong cách dạy con nhưng đã muộn màng vì Hưng không còn thiết tha với việc học.

Ngay cả cơ hội học nghề tại các trung tâm gần nhà, Hưng cũng nhất quyết từ chối. Cả ngày nó chỉ kết giao với đám bạn chơi bời, đua xe, thậm chí có lần bị người ta đến tận nhà mắng vốn vì ăn cắp gà.

Tình yêu thương dành cho con cái cần đi kèm với sự nghiêm khắc và kỷ luật. Ảnh: Freepik

Tình yêu thương dành cho con cần đi kèm với sự nghiêm khắc và kỷ luật. Ảnh minh họa: Freepik

Giá như ngày ấy cô cho con làm việc để biết giá trị của sức lao động. Giá như cô chỉ bảo để con thấy sai lầm, kịp thời sửa chữa. Giá như thời gian quay trở lại để cô hiểu tình yêu thương cần đi đôi với sự nghiêm khắc và kỷ luật...

Chỉ khi trao cho con cơ hội trưởng thành, cha mẹ mới thực sự giúp con tự đứng vững trên đôi chân của mình và không phải đặt câu hỏi bao giờ con mới trưởng thành?

Huỳnh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI