Có phải tôi không yêu cái đẹp?

24/10/2013 - 10:52

PNO - PNO - Tôi và bà xã học cùng trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ). Thuở đó là bạn bè chỉ thinh thích nhau. Lên trung học đệ nhị cấp (cấp 3) tình cảm có chút sâu sắc hơn nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Lên đại học, chúng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều người thắc mắc tôi, một người cao một mét bảy, đẹp trai…lại yêu Thanh, một người chỉ cao không đến mét rưỡi, gương mặt chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là…hơi xấu. Tuy nhiên, từ thuở học trung học đệ nhất cấp, tôi rất thích tính năng động hoạt bát của Thanh. Thanh học giỏi, nhất là môn tiếng Anh, tiếng Pháp. Đặc biệt, Thanh rất tốt với bạn bè. Hình như ai có chuyện Thanh là người đến bên đầu tiên an ủi, giúp đỡ.

Ra trường làm việc được hai năm, chúng tôi cưới nhau, một đám cưới đơn giản, ấm cúng. Thời bao cấp, kinh tế khó khăn, thực phẩm khan hiếm, với tài nấu ăn của Thanh, tôi và các con luôn có những bữa ăn ngon miệng dù với những thực phẩm đơn sơ rẻ tiền. Thắm thoát gần 40 năm trôi qua, hai con trai tôi đã thành đạt, cháu nội lớn nhất đã vào cấp 2 đầu năm học này. Thanh đã nghỉ hưu, còn tôi vẫn đi làm bình thường. Thế nhưng, hẳn mọi người rất ngạc nhiên ở đôi vợ chồng từng mừng Lễ Bạc (kỷ niệm 25 năm chung sống hạnh phúc) mà nay lại lục đục chuyện không đâu và đang đứng trên bờ vực của ly thân.

Co phai toi khong yeu cai dep?
 

Nghỉ hưu, rảnh rỗi lại có ít tiền dư, vợ tôi “nổi hứng” sửa sắc đẹp. Đầu tiên, Thanh cắt mí mắt lấy mỡ. Ừ thôi, vậy cũng được đi. Mắt vừa lành, cô ấy lại đi nâng sống mũi, rồi sửa kiểu tóc, tẩy da…Tôi cố gắng can ngăn, Thanh cãi lại: “Con cái giờ thành đạt rồi, có phải lo cho ai đâu, giờ phải lo cho mình chứ”.

Hôm Thanh quyết định nâng sống mũi, tôi rất buồn khi nghe cô ấy nói: “Em ghét nhứt là cái mũi của em. Vừa tẹt, vừa hỉnh…”. Cô ấy nào biết tôi yêu thương cô ấy vì Thanh chính là Thanh. Cô ấy sửa mũi về, tôi cảm thấy thật xa lạ, như một người khác dù cô ấy sửa ghép da nên chiếc mũi cao khá đẹp. Thế nhưng trong trái tim tôi, tôi vẫn thích con người thật của Thanh hơn. Thú thật, tôi chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối khi có cảm tưởng xa lạ với gương mặt "mới" của Thanh kề bên. Chuyện bùng nổ khi Thanh đặt túi ngực, bơm môi và bơm mặt! Tôi đã không dám đến gần cô ấy
Thanh trách tôi không biết yêu cái đẹp, Thanh muốn làm đẹp vì bản năng của người phụ nữ và cũng vì muốn “giữ hạnh phúc” (?!). Cô ấy có biết đâu tôi mang cảm giác ghê sợ khi gần gũi cô ấy. Một cảm giác chung chăn gối với …hình nộm hoặc tệ hơn là ma nơ canh! Vợ chồng vì thế gây gổ hoài, và cuối cùng tôi ôm gối ra phòng khách ngủ, yêu cầu Thanh để tôi yên…

Tôi có bảo thủ chăng hay tôi lạc hậu không biết yêu cái đẹp?


THANH TÙNG

Cái chết oan ức của người phụ nữ - nạn nhân của một bác sĩ vô lương tâm không chỉ làm xã hội bàng hoàng vì cái ác đã lên đến đỉnh, mà còn làm cho ham muốn làm đẹp của phái nữ phải…hoảng loạn. Nhan sắc là thế mạnh của phụ nữ, nhưng liệu có thể làm đẹp bằng mọi giá?

Mời bạn đọc tham gia chuyên đề: “Nhan sắc, không thể bằng mọi giá”. PNO mong nhận được ý kiến của các bạn về vấn đề này, để nét đẹp của người phụ nữ được tôn vinh, đánh giá một cách xứng đáng.
Các bạn có thể gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:
-Trang chủ của PNO, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Viết vào phần bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề.
Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI