Chuyện bên hồ bơi

01/11/2013 - 20:10

PNO - PN - Chất tẩy trong nước hồ bơi làm da mặt chị bị nám nên chị không tiếp tục mua vé tháng để cùng chồng ra hồ bơi mỗi buổi chiều nữa. Nhưng, người ta vẫn thấy chị lảng vảng quanh hồ, không phải để bơi mà làm… thám tử....

edf40wrjww2tblPage:Content

 Trước đây, anh nói anh đi bơi một mình rất buồn vì vắng chị, chỉ đi bơi để không bị bụng to. Không đi bơi thì buổi tối chẳng biết làm gì, lại khó từ chối khi bạn bè rủ rê nhậu nhẹt. Nhưng gần đây, anh hào hứng lạ. Anh thường đi sớm. Có khi từ chỗ làm đến thẳng hồ bơi, không về nhà ăn cơm chiều cùng vợ con. Những khi nhà có khách, anh cũng nhờ chị tiếp để… đi bơi. Anh đi bơi như là một việc phải làm. Lại thêm chuyện cứ gần tới giờ bơi là điện thoại anh nhảy nhót không yên. Chị sinh nghi nên theo dõi.

Kinh nghiệm kiểm tra việc chồng léng phéng của chị “hơi bị nhiều”. Nó không phải bẩm sinh, mà do được ông chồng trăng hoa rèn luyện. Lần đầu anh ra ngoài ăn vụng là lúc chị mang thai đứa con đầu tiên. Chẳng lẽ chia tay khi giọt máu tình yêu đang tượng hình trong bụng, chị “xé nháp” bỏ qua, cảm thông cho sự bức bí của đàn ông… Sự thể khác đi khi anh đã 57 tuổi, con cái đã đến ngưỡng lập gia đình.

Trở lại chuyện ở hồ bơi, anh đi bơi cả những lúc trời mưa gió. Anh không quên sắm thêm đồ tắm khi vào siêu thị. Chị thuê xe ôm giả làm người đi bơi, ngấp nghé hồ bơi để quan sát. Đúng là anh và một cô gái rất trẻ ngồi gần nhau ở một góc hồ, nói cười thân mật. Cô ta tầm 24 tuổi, thân hình gợi cảm, nóng bỏng. Khi anh đi bơi về, chị hỏi: “Hôm nay hồ bơi đông không?”. Anh đáp gọn: “Chỉ có anh và hai ông khác”. Chị vặn hỏi: “Chứ không phải là có bốn người: anh, một ông Tây, một ông đầu đinh và một cô gái à?”. Anh đánh trống lảng sang chuyện khác rồi bỏ lên lầu. Một ngày, chị đột ngột đổi ý: muốn đi bơi. Chị nhìn thấy anh len lén cầm điện thoại nhắn nhe. Đúng như ý nghĩ của chị, cô gái trẻ nọ hôm đó không đến. Hôm khác, chị để chồng đi trước rồi âm thầm tới sau. Nhác thấy bóng chị, cô gái trẻ đã vọt lên bờ, thay quần áo ra về.

Chuyen ben ho boi

Lần khác, anh cương quyết từ chối đi ăn cùng cả nhà vì không thể bỏ… bơi. Cũng từ thông tin của “thám tử xe ôm”, chị và con gái bắt tại trận cảnh “hậu đi bơi”: anh và cô gái trẻ ngồi ăn với nhau tại một nhà hàng, ở khu vực khá kín đáo. Chị sấn đến, anh và cô gái thoáng xanh mặt. Chị không đánh ghen, chỉ nói: “Tôi coi bộ cô không phải “làm gái”, sao cứ bám lấy chồng tôi?”. Cô gái trẻ sượng sùng chưa kịp phản ứng thì anh đã sừng sộ: “Sao cô dám xúc phạm bạn tôi. Đúng là hồ đồ”. Rồi anh về mách lại với cha mẹ là chị thô lỗ, chửi bạn anh là “đĩ này, đĩ nọ”. Vừa tức, vừa thất vọng, chị hoang mang nghĩ vì động cơ nào anh lại vu khống vợ mình, bênh “người ta” chằm chặp như thế. Con gái khuyên ba nên đổi sang hồ bơi khác để ba mẹ khỏi hục hặc. Anh chặc lưỡi: “Khổ nỗi, ba chuyển sang hồ bơi khác thì cô ta cũng đi theo”. “Ủa nếu ba không nói thì làm sao người ta biết ba chuyển qua hồ bơi nào?”. Ông bố cứng họng nhưng vẫn “hồ cũ ta về”.

Chán! Chị không ra hồ bơi để vạch mặt anh nữa, nhưng tâm trí thì hoàn toàn đặt ở hồ bơi như một camera tưởng tượng. Lòng chị cứ lao xao, chao động như mặt nước hồ bơi, thỉnh thoảng lại cuộn lên như vừa có người nhảy xuống nước. Chị nguyền rủa linh tính của mình, bởi chị linh tính chuyện gì thì thám tử báo lại thực tế diễn ra y như vậy. Có nên tiếp tục theo dõi và ngăn chặn chồng nữa hay không. Ở thì không còn trọn lòng với nhau mà chia tay thì xem ra quá vội? Đôi bạn bơi ấy chỉ bơi chung, đi ăn chung chứ đã làm gì đâu mà mình phải mất chồng? - chị cố tìm lý do biện minh cho anh, cũng để an ủi mình.

…“Anh ghiền đi bơi” - ai hỏi đến, chị trả lời như thế. Cũng như vết nám “tội đồ” trên má phải, chị chưa trị dứt hẳn nên tạm lấp liếm bằng phấn, kem.

 TÔ DIỆU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI