Chồng “không nghe” vợ

17/11/2013 - 17:16

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em cùng tốt nghiệp đại học, đi làm công sở.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chúng em cùng tốt nghiệp đại học, đi làm công sở. Em ở một cơ quan hành chính, anh làm công ty truyền thông. Ngày xưa anh bảo thích em vì có nhiều quan niệm và góc nhìn vấn đề độc lập, không dựa vào ý kiến số đông. Nay thành vợ chồng thì anh lại có vẻ khó chịu mỗi khi vợ chồng tranh cãi mà em thắng. Việc nhà xưa nay chúng em không phân chia, ai làm được gì thì cố làm, việc gì không làm thì để đó, người kia biết ý sẽ làm. Nói chung mọi việc tương đối ổn, con cái khỏe mạnh. Nhưng từ khi chúng em chung vốn với chị anh ấy mở một cửa hàng buôn bán nhỏ thì anh rất hay mâu thuẫn với em. Tất cả là do anh nể bà chị nên chị muốn gì anh cũng nghe. Khi em vạch ra sự vô lý trong việc điều hành và chia lãi, anh công nhận em đúng, nhưng bảo là em hay lý sự quá, trong gia đình phải chín bỏ làm mười. Em có vặn lại, sao chị ấy không như vậy mà chỉ có chúng em phải bỏ qua những điều phi lý của chị ấy trong cư xử. Anh bảo, trong gia đình lọt sàng xuống nia, mình là đàn em, nhịn nhường chị mình chứ đâu phải người ngoài. Rồi anh có vẻ khó chịu về sự quá rõ ràng của em, khó chịu với những ưu điểm mà ngày xưa anh yêu.

Thưa chị, không lẽ mình cứ phải câm lặng trước những sai trái? Em cứ phải im lặng chịu đựng để gia đình được ổn thỏa bề ngoài? Em nên làm sao cho anh ấy nhận ra và đồng tình trong cư xử của vợ?

Hồng Thanh (Q.10, TP.HCM)

Chong “khong nghe” vo 

Thân gửi em Hồng Thanh,

Hạnh Dung nghĩ chồng em băn khoăn về sự nhường nhịn tình cảm chứ không phải anh ấy không thấy sự bất hợp lý. Anh ấy biết em nói đúng, nhưng anh nể tình chị em. Thật ra, theo truyền thống thì chị hay nhường em, nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh từng gia đình. Trong chuyện làm ăn, người ta cũng rất chú ý sự hợp lý, công bằng. Tóm lại là trong chuyện này phải có cả tình lẫn lý, phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và mối quan hệ xưa nay giữa anh chị em trong nhà. Nói về lý thì phải “theo luật” khi làm ăn, nhưng còn “luật” truyền thống gia đình nữa. Em thẳng thắn vạch ra sai trái của chị chồng, có khi lý đúng, nhưng phải chú ý cái tình (bộc lộ sự căm ghét, bới móc chẳng hạn). Trong thực tế, có nhiều cô vợ vạch ra cái sai của gia đình chồng “rất chí lý” nhưng hạnh phúc, tình cảm lại bay mất, do anh chồng bỗng thấy vợ mình ghê gớm quá, so đo quá, tỵ nạnh quá, phát “sợ” sự đáo để của cô vợ. Em nên nói cho chồng thấy chị bất hợp lý ở điểm nào và bàn với anh cách nói với chị, có lý mà vẫn lễ độ hơn là chỉ cố gắng chỉ ra cái sai của chị, của chồng và chứng tỏ mình đúng. Nếu thấy phức tạp căng thẳng, mất tình quá lớn thì tính lại cách làm ăn. Điều quan trọng là thái độ của em, cái tình của em trong khi xử lý theo cái đúng. Thái độ một người không phải là chỉ nói đúng, mà là hiệu quả của lời nói được đồng tình.

Người chồng sẽ suy xét chứ không hùa theo vợ hoàn toàn (thực tế có anh về phe vợ, bất nhẫn với gia đình mình, thì đâu phải người đàn ông tử tế).

Thân chúc em mau chóng vượt qua điều băn khoăn lớn này. 

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI