Châu Á chào đón năm mới 2026

01/01/2026 - 07:03

PNO - Tại nhiều quốc gia, năm mới đến là lúc nguyện cầu bình an sau một năm 2025 đầy biến động.

Đám đông tập trung tại Tokyo, Nhật Bản, bất chấp việc một số sự kiện đếm ngược đón năm mới bị hủy bỏ trên khắp thành phố
Đám đông tập trung tại Tokyo, Nhật Bản, bất chấp việc một số sự kiện đếm ngược đón năm mới bị hủy bỏ trên khắp thành phố - Ảnh: NHK

Tiếng chuông vọng từ tâm thức

Là những quốc gia châu Á đầu tiên đón năm mới 2026, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chọn cách chào năm mới đậm chất truyền thống và tĩnh tại.

Tại Nhật Bản, thay vì tham gia những bữa tiệc ồn ào, người dân Tokyo đổ về chùa Zojo-ji và Tokudai-ji. Đúng thời khắc chuyển giao, nghi lễ Joya no kane vang lên với 108 tiếng chuông chùa, tượng trưng cho việc gột rửa 108 phiền não trần tục của con người.

Dù sự kiện đếm ngược tại nhà ga Shibuya bị hủy vì lý do an toàn, không khí sum vầy bên gia đình, cùng thưởng thức mì kiều mạch trường thọ (Toshikoshi Soba) và mâm cỗ Osechi Ryori vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa xứ Phù Tang.

Tương tự, tại Seoul (Hàn Quốc), tiếng chuông tại Bosingak vang lên giữa biển người, đánh dấu khởi đầu mới. Đáng chú ý, dù người Hàn Quốc hiện đại hào hứng đón tết Dương lịch, nhưng tết Nguyên đán (Seollal) vẫn giữ vị thế quan trọng trong tâm thức, là dịp để hướng về tổ tiên và gia đình.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người vẫn đội mưa tại Đài Bắc để chiêm ngưỡng màn pháo hoa từ tòa tháp Taipei 101, thể hiện tinh thần lạc quan và kiên cường trước thời tiết khắc nghiệt.

Tại Nhật Bản, đài truyền hình công cộng NHK phát sóng các hoạt động lễ hội của đất nước vào ngày đầu năm mới 2026
Tại Nhật Bản, đài truyền hình công cộng NHK phát sóng các hoạt động lễ hội của đất nước vào ngày đầu năm mới 2026
Cảnh tượng đám đông khổng lồ tại một buổi hòa nhạc trong cơn mưa tầm tã trước màn bắn pháo hoa từ tòa nhà chọc trời Taipei 101, tại Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: Ritchie B Tongo/EPA
Cảnh tượng đám đông khổng lồ tại một buổi hòa nhạc trong cơn mưa tầm tã trước màn bắn pháo hoa từ tòa nhà chọc trời Taipei 101 tại Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: Ritchie B Tongo/EPA

Năm 2026 đến, nhưng không phải nơi nào cũng rộn ràng tiếng nhạc. Nhiều thành phố lớn đã chọn cách đón năm mới lặng lẽ hơn, xem đây là dịp để sẻ chia và tưởng niệm.

Thủ đô Jakarta và hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã hủy bỏ các màn pháo hoa hoành tráng. Thay vào đó là những buổi cầu nguyện và các chương trình nghệ thuật văn hóa khiêm tốn. Đây là hành động đầy trân trọng tưởng nhớ hơn 1.100 nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt và lở đất tại Sumatra 1 tháng trước đó.

Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đón năm mới mà không có màn pháo hoa quen thuộc trên cảng Victoria, sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng hồi tháng 11/2025 cướp đi sinh mạng của ít nhất 161 người. Thay vào đó, "Hòn ngọc Viễn Đông" thắp sáng hy vọng bằng màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc tại khu Lan Kwai Fong, với sự góp mặt của ban nhạc Air Supply.

Người dân ngắm nhìn cảnh đêm của Cảng Victoria tại khu Tsim Sha Tsui, Hồng Kông - Ảnh: Kobe Li/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Người dân ngắm nhìn cảnh đêm của Cảng Victoria tại khu Tsim Sha Tsui, Hồng Kông - Ảnh: Kobe Li/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Các vũ công Bali biểu diễn trong một cuộc diễu hành văn hóa, trong lễ đón năm mới trên một con đường chính ở Denpasar, Bali, Indonesia - Ảnh: Made Nagi/EPA
Các vũ công Bali biểu diễn trong một cuộc diễu hành văn hóa, trong lễ đón năm mới trên một con đường chính ở Denpasar, Bali, Indonesia - Ảnh: Made Nagi/EPA

Bức tranh địa chính trị đan xen

Trong thông điệp năm mới, không khí chính trị thế giới vẫn còn nhiều trăn trở. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trên truyền hình với thông điệp cứng rắn gửi tới quân đội, cam kết chiến thắng tại Ukraine.

Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp về sự thống nhất sau khi Bắc Kinh tuyên bố kết thúc các cuộc tập trận quanh Đài Loan.

Bình Nhưỡng (Triều Tiên) cũng chào năm 2026 bằng màn pháo hoa tại Quảng trường Kim Nhật Thành.

Năm 2026 đã gõ cửa với muôn vàn sắc thái: có niềm vui, có nước mắt, và trên hết là niềm hy vọng về một thế giới sẽ được chữa lành, bình yên hơn.

Ngọc Hạ (theo Korea JoongAng Daily, The Guardian, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI