Chàng rể số 1 trong lòng cha mẹ vợ

10/11/2025 - 06:00

PNO - Với cha mẹ già, sự nghiệp, địa vị, chức danh của con cái có cao đến mấy, cũng chẳng thể ấm lòng bằng sự hiện diện của họ khi cha mẹ cần.

Chồng lý tưởng là khi vợ luôn được yêu thương và là chính mình - Ảnh: Freepik
Chồng lý tưởng là khi vợ luôn được yêu thương và là chính mình - Ảnh: Freepik

Đến ngày Thu lấy chồng, vài người trong nhà vì thương Thu mà vẫn lời ra tiếng vào. Họ tiếc cho một người như Thu mà lấy phải người chồng không có nghề nghiệp chuyên môn.

Chồng Thu tên Nghĩa - ở gần nhà. Cả hai lớn lên cùng khu xóm, đi qua đi lại gặp nhau nhiều, có thiện cảm với nhau lúc nào không hay. Thỉnh thoảng có việc gì cần, Thu lại chạy sang nhờ Nghĩa.

Nghĩa mồ côi từ nhỏ, ở với anh trai. Nghĩa học hết cấp III thì theo anh trai làm nghề điện lạnh, rồi từ từ cũng biết sửa sang điện, nước. Trong xóm ai có việc cần gì gọi Nghĩa làm.

Tính tình Nghĩa dễ gần, dễ mến, lại chân chất thật thà, nhưng những bậc cha mẹ có con gái, họ đều không muốn có chàng rể như Nghĩa. Trong mắt họ, Nghĩa chỉ là tên 'lông bông'. Sự nghiệp, không. Nhà cửa, không. Tương lai, mờ mịt. Lại sống giữa thành phố bước ra khỏi nhà là cần đến tiền này, khi lấy nhau sinh con cuộc sống sẽ càng chật vật hơn. Vì vậy mà nhiều người đã cản Thu lấy Nghĩa.

Thu luôn tin mọi mối quan hệ đều là duyên số. Vì trong biết bao người đàn ông Thu gặp, cô chẳng để tâm đến ai ngoài Nghĩa. Tuổi trẻ chẳng cân nhắc quá nhiều như những người đã trải qua kinh nghiệm. Người lớn tuổi lại nói với Thu rằng hôn nhân không đơn giản là tình yêu, mà là sự đồng điệu về nhiều thứ thì mới sẻ chia với nhau được.

Họ nói Nghĩa học hành chẳng tới đâu, trong khi Thu là con mọt sách từ bé, bằng khen treo đầy nhà, đậu mấy trường đại học, sao phải lấy một người chồng 'lông bông' như Nghĩa?

Thu vẫn chọn Nghĩa bởi sự ấm áp, chân thành mà anh dành cho cô. Cuộc đời này, sau bao nhiêu mong muốn, khát khao, cuối cùng cũng chỉ còn lại niềm mong mỏi giản dị căn bản nhất, đó là một cuộc sống bình yên. Nghĩa đã cho Thu cảm giác bình yên đó.

Dù vậy, Thu không khỏi lăn tăn trong lòng trước những lời ra tiếng vào của người thân.

Sau khi cưới, Thu chọn căn nhà trọ gần ba mẹ để tiện đi lại. Công việc của một dược sĩ không dễ dàng gì như Thu từng nghĩ. Chưa kể, nó chiếm quá nhiều thời gian. Có những ngày Thu đi từ sáng đến tối khuya mới trở về.

Ba mẹ Thu bước sang tuổi 70, thường xuyên đau ốm, may mà có Nghĩa loanh quanh ở nhà. Có việc gì, chỉ cần gọi vài phút sau là Nghĩa đến ngay.

Khi Thu sinh đứa con đầu lòng, ngoảnh qua ngoảnh lại hết thời gian thai sản, Nghĩa tự tin một mình chăm con. Cả Thu cũng không ngờ mọi việc anh làm nhuần nhuyễn còn hơn cả Thu, từ tắm cho con, ngủ với con, cho con ăn…

Nhờ có Nghĩa lo mọi việc ở nhà mà Thu toàn tâm cho công việc, cô học lên thêm để con đường phía trước hanh thông hơn. Giờ đây, con gái Thu đã lên lớp 1, vẫn một mình Nghĩa chăm con, đưa đón con đi học mỗi ngày. Nhiều lúc nghĩ lại, Thu thấy thật may vì Nghĩa làm công việc tự do như vậy, chứ nếu như Nghĩa cũng đi làm từ sáng đến tối mịt như Thu, tuy thu nhập của hai vợ chồng sẽ ổn định hơn, nhưng việc nhà sẽ khó mà chu toàn được như hiện tại.

Ba mẹ Thu thì khỏi nói, trong mắt họ, Nghĩa là con rể số 1. Bây giờ, mỗi sáng Nghĩa đều tạt ngang đưa đồ ăn sáng cho ba mẹ, tiện xem có việc gì cần anh làm không.

Anh cũng không có chút gì tự ti với chung quanh khi bị xì xầm “chồng ở nhà cơm nước, rửa chén”, trái lại, Nghĩa luôn tự hào khi vợ ngày càng xinh đẹp, sự nghiệp vẻ vang.

Hàng xóm thấy con rể mà gần gũi với ba mẹ vợ còn hơn con ruột như vậy, họ đều ngưỡng mộ.

Thử hỏi, nếu có chàng rể tài cao, chức trọng, nhưng suốt ngày bận rộn với cuộc sống, chẳng còn thời gian cho gia đình nhỏ, chứ nói gì đến cha mẹ vợ, thì mong gì đến viên thuốc, tô cháo khi ốm đau? Với cha mẹ già, sự nghiệp, địa vị, chức danh của con cái có cao đến mấy, cũng chẳng thể ấm lòng bằng sự hiện diện của họ khi cha mẹ cần. Đó cũng là điều mà Nghĩa luôn tự nguyện chu toàn.

Thu nhận ra, chẳng có 'đôi đũa lệch' nào về học vấn, địa vị như người ta thường nói. Cuộc sống thực tế chẳng cần vẻ bề ngoài hay môn đăng hộ đối giữa hai gia đình. Với Thu, hạnh phúc gia đình là khi bản thân cảm thấy an toàn, được yêu thương và là chính mình.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI