Câu chuyện đầu tư: Mất trắng 2 tỷ đồng vì tin anh họ

10/04/2026 - 06:00

PNO - Mất trắng toàn bộ tài sản tích lũy được ở tuổi 40 là một cú sốc lớn đối với bất kì ai. Gia đình chồng có lúc còn nghi ngờ, cho rằng chị bịa chuyện để lập quỹ đen.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mất toàn bộ tài sản tích lũy khi bước sang tuổi 40 là cú sốc không dễ gì chịu đựng. Thế nhưng, người bạn của tôi lại đón nhận biến cố ấy bằng một sự bình thản đến lạ. Chị nói: “Có quằn quại thì tiền cũng đã mất rồi. Chẳng lẽ vì mất hết mà mình... không sống nữa?”.

Chị lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn từ năm học lớp 4, khi cha mẹ ly hôn. Tuổi thơ của chị là những ngày theo mẹ rày đây mai đó để tránh những lần người cha tìm đến quấy phá. Có những hôm đang ngồi trong lớp, chị bị cha rình bắt đưa đi. Mẹ con chị liên tục chuyển nhà trọ, chuyển trường, sống trong nỗi bất an, lo lắng.

Cuộc sống chỉ thực sự yên ổn khi chị học xong cấp III. Khi ấy, chị đã đủ lớn để phản kháng, để đứng ra bảo vệ mẹ. Chị đi làm, kết hôn, rồi sinh con. Tằn tiện nhiều năm, vợ chồng chị mua được một mảnh đất ở vùng ven, nhưng vì quá xa nơi làm việc và trường học của con, chị quyết định bán đất, dự tính gom góp thêm hoặc vay ngân hàng để mua một căn nhà nhỏ trong thành phố.

Tôi từng muốn gợi ý chị cân nhắc chỗ này chỗ kia, nhưng nghĩ đến những rủi ro pháp lý trong giao dịch nhà đất, tôi lại chần chừ. Chị có một người anh họ làm trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Dương. Trước COVID-19, công việc của anh khá thuận lợi. Thương em cô họ hiền lành nhưng đời sống vất vả, thỉnh thoảng anh lại hỗ trợ tiền bạc, thậm chí mua tặng chị một chiếc xe máy mới. Vì là con của dì ruột nên anh em vốn thân thiết, chị càng thêm tin tưởng.

Khi biết chị vừa bán đất được hơn 2 tỷ đồng, người anh họ chủ động giới thiệu các sản phẩm của công ty anh. Sau dịch, cả gia đình chị xuống Bình Dương xem nhà. Trong số đó có một căn shop-house ở tầng trệt chung cư, xung quanh là nhiều tòa nhà tương tự và gần một trường đại học. Chị tính toán, vài năm nữa khi lớn tuổi, có thể nghỉ việc và mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Giá căn nhà vừa đúng bằng số tiền chị có, không phải vay mượn thêm.

Mọi thứ dường như quá hợp lý với hiện tại và cả dự định tương lai. Vì tin tưởng anh họ, chị chuyển toàn bộ số tiền để anh đứng ra giao dịch và yên tâm chờ ngày nhận giấy tờ sở hữu như lời hứa.

Thế nhưng, hết tháng này sang tháng khác, giấy tờ không được bàn giao. Nhiều kiểu lý do liên tục được người anh họ đưa ra để trì hoãn. Rồi một ngày, không ai còn liên lạc được với anh. Nhiều người tìm đến nhà dì và nhà vợ chồng anh để đòi nợ. Khi ấy, chị bạn tôi mới bàng hoàng biết người anh đã vỡ nợ vì gồng gánh công ty sau giai đoạn COVID-19, không còn khả năng trả các khoản vay ngân hàng, và tất nhiên số tiền hơn 2 tỷ đồng của chị cũng không còn.

Ở tuổi 40, mất toàn bộ tài sản tích cóp sau nhiều năm lao động là cú sốc lớn. Nhưng có lẽ vì từng trải qua quá nhiều sóng gió từ nhỏ, chị biết cách chấp nhận biến cố, vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn sinh hoạt bình thường.

Bạn bè, đồng nghiệp nghe chuyện thì bức xúc, xót xa thay chị. Gia đình chồng có lúc còn nghi ngờ, cho rằng chị bịa chuyện để lập quỹ đen. Anh trai ruột của chị, vì quá bức xúc đã gọi điện trách móc người dì...

Bạn tôi vẫn mong một ngày nào đó, khi làm ăn khấm khá trở lại, người anh họ sẽ trả lại số tiền đã chiếm dụng, nhưng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay, hy vọng ấy mong manh biết bao...

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI