Câu chuyện đầu tư: Nghe chồng bán đất mua chung cư, bao năm tôi vẫn tiếc nuối

28/03/2026 - 19:30

PNO - Nghe chồng, tôi đồng ý bán mảnh đất nền nhà phố ở vị trí đẹp ở quận 7 (cũ) để mua chung cư Phú Mỹ Hưng, đến giờ tôi vẫn tiếc nuối vì giấc mơ ‘xuống đất’ thêm xa vời.

Ngày đó, vợ chồng tôi chuyển vào TPHCM lập nghiệp. Dù chưa bao giờ có thoả ước gì về tài chính, nhưng chồng tôi thường không lo tiền sinh hoạt, tất cả chi phí trong gia đình đều do tôi gánh vác. Tuy nhiên, cứ có được các khoản tiền lớn, được chia lợi nhuận từ việc tham gia thực hiện các dự án, chồng đều đưa cho tôi giữ và tuỳ ý sử dụng số tiền này.

Do từng trải qua thời thơ ấu gian khó và phải đi thuê nhà trọ suốt thời đi học cho đến khi mới cưới, vì vậy, cứ có được khoản tiền tích luỹ là tôi sẽ nghĩ ngay đến việc mua tài sản.

Khi đã ổn định được chỗ ở tại một chung cư trên đường Hoàng Diệu, gần trung tâm TPHCM, tôi đã mơ tới việc mua đất xây nhà. Và thế là, khi gom góp đủ tiền, tôi đã quyết định xuống tiền mua một mảnh đất vị trí khá đẹp, đối diện chung cư Phú Mỹ (quận 7 cũ), liền kề Phú Mỹ Hưng.

Do chúng tôi chưa có nhu cầu về chỗ ở nên cũng chỉ định giữ làm tài sản và khi có tiền sẽ xây nhà để chuyển về đó sinh sống. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tìm hiểu việc xây nhà, chúng tôi được biết, để xây nhà tại đây, chúng tôi buộc lòng phải thông qua một đơn vị xây dựng do chủ đầu tư của khu dân cư mà chúng tôi đã mua chỉ định.

Ban đầu chúng tôi cũng sốt sắng phối hợp với đơn vị này để lên thiết kế căn nhà. Tuy nhiên, do họ có khá nhiều khách hàng nên việc phối hợp triển khai thiết kế khá lâu, mất đến tận mấy tháng vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, khi bản thiết kế ban đầu cho thấy, diện tích xây nhà khá lớn so với nhu cầu ở của gia đình tôi. Chúng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và bắt đầu thờ ơ với việc xây nhà.

Lúc này, chồng tôi bàn với tôi bán đất đi, mà ở giai đoạn đó thị trường đang chững nên giá tôi bán cao hơn giá mua vào không đáng bao nhiêu, trừ phí môi giới và thuế thu nhập cá nhân, tính ra tôi lại lỗ mấy chục triệu đồng.

Ban đầu, chồng tôi đồng ý với tôi rằng có thêm tiền sẽ đưa cho tôi để mua một lô đất biệt thự khác. Tuy nhiên, thực tế không như mơ, lúc này công việc của anh bắt đầu khó khăn, số tiền chúng tôi kiếm được chỉ đủ để duy trì sinh hoạt gia đình. Hơn nữa, ở thời điểm này, tôi cũng đã nghỉ việc làm toàn thời gian để chăm lo cho các con và đi học thêm theo lời khuyên của chồng. Dù vẫn có công việc làm thêm do nhận dự án truyền thông, nhưng số tiền này chẳng đáng là bao so với thu nhập khi tôi còn đi làm. Vì vậy, chúng tôi không đủ tiền để mua đất biệt thự. Và chồng tôi lúc này cũng đổi ý, cứ 'nằng nặc' đòi tôi mua chung cư tại Phú Mỹ Hưng để ở. Tất nhiên, khi đó, tôi đành đồng ý, vì anh phân tích rất hợp lý: “Nào là văn phòng cơ quan anh gần đó”; hơn nữa đây cũng là khu dân cư có hạ tầng, an ninh và dịch vụ phục vụ cư dân rất tốt… Vậy là tôi đồng ý mua chung cư và chuyển về đây sống.

Đúng là hạ tầng và dịch vụ ở khu dân cư Phú Mỹ Hưng thì không có gì để chê, tuy nhiên lô đất mà chúng tôi đã bán đi thì cứ tăng giá vùn vụt, nếu so với mức tăng giá của căn hộ nhà tôi đang ở với lô đất nền đã bán thì giờ tôi phải bù thêm gần 1 căn hộ nữa thì mới đổi được lô đất đó.

Vì vậy, mỗi khi nghĩ về lô đất đó, tôi lại chì chiết ông chồng vì đã 'xúi' dại. Có lần bực lên, ông chồng đã phải cam kết sẽ kiếm tiền và bù đắp cho tôi mua lại miếng đất tương tự để xây nhà. Tuy nhiên, ‘đời không như là mơ’, kinh tế khó khăn cứ kéo dài và đất nền luôn tăng giá so với chung cư, vì tính sở hữu lâu dài, có thể kế thừa qua nhiều thế hệ, trong khi chung cư ở càng lâu sẽ càng xuống cấp. Do đó, giấc mơ chuyển từ chung cư xuống ở nhà đất của tôi càng trở nên xa vời.

Vậy nên, giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn nuối tiếc và ước giá như đừng nghe chồng tôi bán đất nền để mua chung cư!

N.N.L (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI