Cặp “tình nhân” trường thọ

05/08/2014 - 07:10

PNO - PN - Chúng tôi về làng Phượng Lịch, thuộc xóm 2, xã Diễn Hoa, H.Diễn Châu, Nghệ An tìm gặp đôi vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam là cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi). Thật bất ngờ, hai cụ vẫn còn làm được nhiều...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cap “tinh nhan” truong tho

Một mối tình đi qua hai thế kỷ

Vừa nghe tiếng khách gọi cửa, một cụ ông với đôi mắt sáng, vầng trán cao, chòm râu bạc, nước da hồng hào bước những bước khoan thai ra tận cổng đón chúng tôi vào nhà. Nếu không biết trước tuổi tác của cụ, chắc chẳng ai trong số chúng tôi tin rằng cụ ông ấy đã trải qua 106 mùa xuân. Khác hẳn với mường tượng ban đầu của chúng tôi, cụ Cao Viễn vẫn còn rất mạnh khỏe, minh mẫn.

“Các cô, các cậu từ xa đến, lại định hỏi về bí quyết làm sao để sống lâu phải không?”, cụ ông nhìn sang chúng tôi nở nụ cười hiền hậu. Chưa kịp nghe chúng tôi trả lời, cụ tiếp: “Nhiều người thấy chúng tôi sống “lâu quá” nên qua hỏi xem có thuốc gia truyền hay ăn cái gì, uống ra làm sao. Nhưng tôi cũng chẳng có những cái mà họ hỏi nên không trả lời họ được”. Đôi mắt cụ ông vẫn không rời những vị khách lạ, vuốt nhẹ chòm râu bạc, cụ tươi cười rót nước trà mời khách.

Sau khi nghe chúng tôi phân giải đầu đuôi, tức thời cụ ngâm mấy câu thơ: “… Ông bà hợp số hợp duyên/ Trời cho trường thọ bách niên giao hòa”, vừa đọc cụ ông vừa nhìn sang vợ mình - cụ bà Vũ Thị Hai với ánh mắt trìu mến.

Kể về cuộc đời và “mối tình” của hai vợ chồng, cụ Cao Viễn chia sẻ: “Tôi với bà ấy đến với nhau là do cái duyên ông trời định sẵn. Năm ấy tôi 23 tuổi, bà ấy vừa tròn 17, cùng cảnh nghèo khổ, sau khi gia đình qua dạm hỏi thì về chung sống vợ chồng chứ chẳng được cưới xin linh đình gì. Vậy mà lại hợp duyên hợp số đến lạ”.

Có với nhau tất thảy tám mặt con, cuộc sống của hai cụ rất hạnh phúc. Dù những lúc nghèo khó hay sung túc, chưa một lần cụ ông mạnh tay với vợ, hay dạy bảo con cái bằng đòn roi. “Ông ấy rất thương các con, chưa bao giờ đánh chúng. Nhưng đứa nào cũng sợ và nghe lời ông ấy. Có những lúc gia đình nghèo đến củ chuối, cám cũng không có mà ăn, nhưng chúng tôi cùng nhau cố gắng chứ không vì vậy mà cãi cọ hay bất hòa”, cụ bà Vũ Thị Hai nhớ lại.

Cap “tinh nhan” truong tho

Hơn 80 năm vẹn nghĩa vợ chồng, đã có 130 cháu chắt, dâu rể hai cụ vẫn rất hạnh phúc

Đại gia đình hơn 130 con cháu, dâu rể

Cụ ông Cao Viễn nhẩm đếm: “Tổng tất thảy con cháu, dâu rể của chúng tôi giờ đã hơn 130 người. Đa phần chúng đều làm ăn xa, nhưng mỗi lần đến dịp lễ Tết đều về thăm chúng tôi. Mỗi lần cả gia đình sum họp, nhìn thấy các con cháu vui vẻ khỏe mạnh là tôi lại như khỏe thêm. Tất cả đông đủ vui vầy quanh mâm cơn dọn dài ngoài sân, tôi vui lắm”, cụ ông Cao Viễn cười hể hả.

Người con gái út của hai cụ là bà Cao Thị Quế năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, mỗi ngày vẫn thường đến chăm sóc bố mẹ và giúp hai cụ đi chợ. Còn mọi công việc thường nhật, hai cụ đều tự tay làm.

“Ngày nào tôi cũng sang với bố mẹ, nhưng chủ yếu là đi chợ mua thức ăn cho hai cụ, còn lại mọi việc hai cụ đều muốn tự làm. Tôi chỉ ước bố mẹ mình sống thêm thật lâu nữa để con cháu chúng tôi có dịp được phụng dưỡng chu đáo”, bà Cao Thị Quế chia sẻ.

Trước những thăng trầm của cuộc đời, hai cụ luôn răn dạy con cháu mình sống thật tốt, biết quan tâm giúp đỡ người khác, làm những việc hợp với lẽ đời. “Con cháu, chắt của gia đình cụ Viễn ai cũng hiền lành, nhân hậu, sống rất có tâm. Chắc là nhờ sự dạy bảo tận tình từ hai cụ”, bà Nguyễn Thị Thìn - một hàng xóm chia sẻ.

Cap “tinh nhan” truong tho

Dù đều đã bước qua tuổi 100 nhưng cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam - cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi) vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn 

Thường ngày cụ ông vào bếp tự tay chuẩn bị bữa ăn cho hai người. “Buổi sáng thì thường ăn bánh, buổi trưa và tối chúng tôi ăn cháo nên nấu rất dễ. Đâu ăn gì được ngoài cháo”, cụ ông cười hạnh phúc. Tuổi cao nhưng hai cụ rất minh mẫn, không có biểu hiện những chứng bệnh của người già. Cụ ông còn có thể đọc báo, viết chữ, làm thơ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Xuân Thạch, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Diễn Hoa cho biết: “Tôi biết được trường hợp những cụ ông hay cụ bà sống qua 100 là rất nhiều, nhưng chưa từng thấy một cặp vợ chồng cùng nhau bước qua tuổi 100, điều này rất đặc biệt. Chính quyền địa phương rất quan tâm, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên hai cụ trong cuộc sống thường ngày. Mỗi lần đến thăm, thấy hai cụ còn khỏe mạnh là chúng tôi rất vui”.

Hơn 80 năm vẹn nghĩa vợ chồng, hai cụ đã cùng nhau vượt qua trăm ngàn gian khó trong cuộc đời. Nhiều người trong vùng, thậm chí từ xa nghe “danh” hai cụ đều muốn tìm về tận nơi để thăm hỏi, động viên. Người thì đến nhờ hai cụ chúc cho một câu hạnh phúc trước khi nên nghĩa vợ chồng, có người lại đến chỉ để một lần được nói chuyện, cũng có người tìm đến để “gặng hỏi” về bí quyết trường thọ. “Chúng tôi chỉ ăn uống như những người bình thường khác. Thậm chí có những lần đói khổ, đến củ chuối không có mà ăn chứ nói gì thuốc tiên hay thuốc gia truyền. Chúng tôi luôn luôn lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc, làm những việc hợp với lẽ đời, đạo làm người để lương tâm mình được thanh thản, như thế tự khắc bệnh tật ốm đau sẽ không đến và cơ thể khỏe mạnh thôi”, cụ Cao Viễn chia sẻ.

 Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI