Căng mình mưu sinh ngoài đường trong cái nắng bỏng rát

25/04/2019 - 13:51

PNO - Bất chấp cái nóng gay gắt cùng với hiệu ứng gió Lào khiến không khí trở nên ngột ngạt, oi bức… nhiều phận người vẫn miệt mài phơi mình dưới cái nắng bỏng rát vì nặng gánh mưu sinh.

Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Đợt nắng đầu hè kéo dài nhiều ngày qua ở Nghệ An với nền nhiệt độ xấp xỉ 38-39ºC kèm hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) khiến không khí càng trở trở nên oi bức, ngột ngạt hơn.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Gần 12g trưa hàng ngày là thời điểm các tuyến đường ở thành phố Vinh bắt đầu trở nên vắng bóng người.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Dưới cái nắng như thiêu như đốt của những ngày này cộng với sự tỏa nhiệt của mặt đường khiến cái nóng càng khó chịu hơn. Nhưng nhiều người lao động nghèo như công nhân xây dựng, xe ôm, bán hàng rong… vẫn phải oằn lưng bất chấp với cái nóng bỏng rát trên 40ºC giữa trưa để mưu sinh.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi), một công nhân môi trường cho biết, dù quen với làm việc ngoài trời nhưng đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp những ngày qua khiến chị vẫn cảm thấy rất khó chịu. Công việc thường bắt đầu từ 14g chiều, khi nắng nóng cao điểm nhất, chị Dung phải dùng mọi cách bịt kín mít từ đầu đến chân để giảm bớt cái không khí nóng rát hất vào người.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Công việc "buộc" phải ra đường dù hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầng hậc, nhiều nữ lao động phải "ngụy trang" kín cả người.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người làm nghề cửu vạn ở thành phố Vinh phải đảo lộn giờ làm việc để tránh nắng. "Mùa hè thì chúng tôi thường làm muộn hơn, đặc biệt những ngày này thì lại làm rất muộn, có khi 15g chiều mới làm, kéo dài đến tận trời tối đen để tránh bớt nắng nóng", một nam lao động làm nghề cửu vạn chia sẻ.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Làm nghề xe thồ trên đường Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh) đã gần chục năm qua, ông Nguyễn Khánh Mai (50 tuổi) dường như gầy và đen hơn nhiều chỉ sau vài ngày nắng nóng đầu mùa vừa qua. Buổi trưa, ông tranh thủ ngả lưng, chợp mắt ở bóng râm bên vệ đường. Đầu giờ chiều, dù nắng gắt, bỏng rát, hễ có khách là ông lại lên đường. “Nóng lắm, nhưng vẫn cứ phải kiếm cơm, không thì lấy gì mà ăn, cho con học”, ông Mai nói.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Những cô cậu sinh viên tận dụng tối đa những vật dụng chống nắng khi phải lưu thông ngoài đường.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
Đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa cũng là thời điểm nhiều cánh đồng lúa ở Nghệ An và Hà Tĩnh bước vào vụ mùa thu hoạch. Để tránh cái nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều nông dân đã chọn cách ra đồng thu hoạch mùa màng vào ban đêm.
Cang minh muu sinh ngoai duong trong cai nang bong rat
“Làm việc đêm thế này cũng quen rồi. Chiều muộn hoặc ban đêm, dây là khoảng thời gian này thời tiết đang mát mẻ, chứ đến trưa hoặc vào đầu giờ chiều thì không ai dám ra đồng. Ngay cả chủ máy gặt cũng chỉ nhận gặt lúa vào thời điểm này để tránh nắng”, anh Linh (trú Hà Tĩnh) cho biết khi đang vội bốc những bao lúa chất lên xe để đưa về nhà.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI