Cảm động người phụ nữ hiến gan cứu chồng

07/11/2025 - 10:18

PNO - Ca ghép gan thứ 300 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng và niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan thứ 300 tại bệnh viện - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan thứ 300 tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sáng 7/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị này vừa thực hiện ca ghép gan thứ 300 từ năm 2017 đến nay. Đây là ca ghép gan cho một nam bệnh nhân (51 tuổi) do người vợ hiến tặng.

Cách đây 5 năm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Người bệnh có tiền sử viêm gan B, điều trị liên tục 25 năm nay, đái tháo đường type 2.

Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và tái khám định kỳ. Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện thấy tái phát hai khối u ở hạ phân thùy 8. Ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân.

Khi biết tin, người vợ đã không ngần ngại tình nguyện hiến một phần gan để cứu chồng. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, hội chẩn, các bác sĩ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện để hiến gan.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ đồng hồ. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến; sau đó thực hiện ghép cho người nhận. Sau ghép, vợ chồng bệnh nhân được chuyển về hồi sức, chăm sóc điều trị tích cực, 24/24g. Sức khỏe hiện nay của người hiến và người nhận ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

“Ca ghép gan thứ 300 là một dấu mốc, thành tựu y học, là sự nỗ lực của tập thể ê-kíp ghép gan, là một câu chuyện đầy cảm động về tình nghĩa vợ chồng và niềm tin của người bệnh vào đội ngũ thầy thuốc bệnh viện” - PGS, TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017. Đây là ca ghép gan cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ.

Thời điểm ghép gan, người mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng. Người con trai 26 tuổi mong được hiến gan cứu mẹ. Các bác sĩ đã lấy gan phải của người con trai để ghép cho người mẹ. Sau 8 năm ghép gan, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI