Cá tính

12/12/2013 - 11:06

PNO - PN - Bà có ba cô con dâu, mỗi cô một tính.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô dâu cả H. miệng đi trước chân, lúc nào cũng ồn ào, sôi nổi, thích tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Có hôm buồn giận chồng còn bỏ đi uống rượu.

Trái ngược với cô dâu cả, cô dâu thứ hai L. thì ít nói, gan lỳ. Bà không sống cùng nhưng thỉnh thoảng lên nhà con chơi, hai mẹ con cũng chỉ vài ba câu xã giao. Có khi đứng bếp cùng nhau cả giờ đồng hồ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Nhiều khi bà gợi chuyện với con nhưng thấy nó không hào hứng, thành ra bà cũng ái ngại. Không phải bây giờ mà ngay từ ngày đầu con trai đưa bạn gái về ra mắt, bà đã không ưa. Nhưng rồi con trai nó quyết lấy, bà đành phải chiều theo.

“Trời thương và nhà tôi phúc lớn có được con M. về làm dâu”, lời khen đó bà đã nhiều lần nói với bà sui và những người quen biết với bà. Một đứa con dâu hiền lành, dịu dàng, đảm đang, lại chu đáo với bố mẹ chồng như M. thì ai mà chẳng yêu chẳng quý. Tuy nhiên để giữ ý, trước mặt hai cô dâu lớn, bà chẳng bao giờ khen M.

Bà sống trên thành phố cùng các con nhưng ngôi nhà ở quê vẫn được giữ lại để thỉnh thoảng đi về. Cuối năm ngoái, bà cùng các con về quê xây lăng cho tổ tiên. Thằng cháu đau bụng hai ba hôm, mẹ nó cho uống thuốc không đỡ, bà vừa lo vừa xót cháu liền ra vườn hái lá mơ để tráng trứng cho cháu ăn. Vườn tược lâu ngày không về, cây cỏ um tùm, bà lách mãi mới với tay tới bụi lá mơ. Đang hái lá bỗng bà hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống, nắm lá mơ vương vãi trên đất.

Ca tinh

Cô con dâu út chạy ra hốt hoảng gào khóc. Đúng lúc hai cô chị về vội vàng bế mẹ vào nhà. Nhìn xuống chân mẹ, cô con dâu cả cuống quýt: Thôi, chết, mẹ bị rắn cắn, mau đưa mẹ lên bệnh viện. Cô con dâu thứ hai bình tĩnh: Di chuyển mẹ lúc này không tốt. Cứ để mẹ ở nhà sơ cứu đã. Sau khi giục mọi người chuẩn bị dụng cụ, cô rửa sạch vết rắn cắn, dùng dao rạch một đường dài trên chân mẹ, nặn máu độc ra và sát khuẩn vết thương, băng bó lại, sau đó mới đưa mẹ đến bệnh viện. Trời đã nhá nhem tối, lại là ngày nghỉ, nhưng khi đến cổng bệnh viện thì bạn của cô dâu cả là bác sĩ đã chờ sẵn ở đó.

Bác sĩ xác định bà bị rắn độc cắn, may mà cấp cứu kịp thời. Tỉnh lại nhìn thấy các con, các cháu vây quanh, bà không khỏi xúc động. Cô M. vẫn là người ngồi gần bà nhất, vừa nắm tay mẹ vừa khóc: Vậy là mẹ không sao rồi, không sao rồi. Khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng, cô con dâu út sụt sùi: May mà chị L. bạo gan dám rạch tay sơ cứu cho mẹ, còn chị H. gọi điện hết cho người nọ người kia nhờ giúp đỡ… chứ cứ như con chỉ biết ngồi khóc không biết giờ mẹ có được như thế này không!

Ngước nhìn con, mắt bà rưng rưng. Con dâu bà mỗi đứa một tính, đứa nào cũng có điểm mạnh, yếu nhưng tất cả đều rất hiếu đạo. Vậy mà lâu nay bà không nhìn nhận, hiểu ra để thông cảm và yêu thương chúng một cách công bằng.

 Nhật Thu

Từ khóa Cá tính
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI