Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ ăn cháo trứng cóc tự tử

16/12/2015 - 19:23

PNO - Nấu cháo trứng cóc ăn vì buồn chuyện gia đình, người phụ nữ trung niên may mắn thoát cửa tử, khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 15/12, lãnh đạo bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh viện này đã chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị H. (40 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị do ngộ độc trứng cóc.

Buon chuyen gia dinh, nguoi phu nu an chao trung coc tu tu
Chị H. được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 13/12 do buồn gia đình nên giữa đêm khuya chị H. ra vườn bắt lấy ba con cóc về rồi lấy trứng để nấu cháo ăn. Do chị H. nấu cháo và ăn vào lúc khuya nên gia đình không biết. Đến sáng hôm sau, người nhà phát hiện chị H. có những triệu chứng bị ngộ độc. Liền sau đó, người thân trong gia đình đã đưa chị H. tới bệnh viện để cấp cứu.

Đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị H. nhập viện vào khoảng 6h50 ngày 14/12. Bệnh nhân, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, mạch nhẹ khó bắt, nhịp tim rất chậm. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực, sau đó chị H. bớt tím tái, nhịp tim tăng dần lên.

Đến sáng 15/12, sau một ngày điều trị cấp cứu, tình hình chị H. tạm ổn, tỉnh táo có thể nói chuyện. Tuy nhiên do nhịp tim bệnh nhân còn chậm nên bệnh viện quyết định chuyển bệnh nhân H. lên bệnh viện tuyến trên để điều trị tiếp.

  • Thúy Anh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI