Bộ trưởng trẻ nhất Somalia bị bắn chết vì nhầm là phiến quân Hồi giáo

04/05/2017 - 10:46

PNO - Ông Abdullahi Siraji - Bộ trưởng nội các phụ trách các công trình công cộng của Somalia - đã bị lực lượng an ninh bắn tại thủ đô Mogadishu vào hôm 3/5.

BBC dẫn nguồn tin địa phương cho hay, lực lượng an ninh tưởng nhầm ông Siraji là phiến quân Hồi giáo nên đã nổ súng vào xe của ông.

Bo truong tre nhat Somalia bi ban chet vi nham la phien quan Hoi giao
Bộ trưởng Abdullahi Siraji tử nạn vì bị nhầm là phiến quân Hồi giáo. Ảnh: The Star

Thiếu tá cảnh sát Somalia Nur Hussein cho biết: ‘Lực lượng an ninh tuần tra đã thấy một chiếc ô-tô gây tắc đường, họ nghĩ rằng tài xế là một phiến quân nên đã nổ súng’.

Ông Abdullahi Siraji ở trong xe, bị trúng nhiều phát đạn và tử vong.

Người phát ngôn của Mogadishu là Abdifatah Omar Halane cho biết: ‘Bộ trưởng tử nạn do nhầm lẫn. Họ đã vô tình nã súng vào xe của ông ấy. Cầu xin Chúa cứu rỗi linh hồn ông’.

Trên lãnh thổ Somalia, nhiều nơi vẫn trong tầm kiểm soát của phiến quân Hồi giáo al-Shabab, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Chính phủ Somalia đã bày tỏ ‘tiếc thương sâu sắc’ vì sự việc đáng tiếc xảy ra với ông Abdullahi Siraji.

Được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái khi mới 31 tuổi, Abdullahi Siraji là bộ trưởng trẻ tuổi nhất của Somalia. Ông từng lớn lên trong trại tị nạn Dadaab ở Kenya.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI