Cặp vợ chồng tí hon viết nên cổ tích

04/05/2017 - 06:30

PNO - Vượt qua sự miệt thị của người đời, cặp vợ chồng tí hon vẫn luôn yêu thương nhau hết mực, và sinh hạ em bé đẹp như thiên thần.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta vì ánh nhìn của người khác mà tự ti và sống rụt rè đi.

Nhưng có lẽ nếu đọc câu chuyện về căp vợ chồng tí hon dưới đây, biết đâu bạn cũng sẽ có thể vượt qua mặc cảm của bản thân để sống hạnh phúc hơn.

Cap vo chong ti hon viet nen co tich
Đám cưới của cô dâu chú rể tí hon ở Trung Quốc.

Đó là một chàng trai người Trung Quốc khi nhỏ gặp phải thiệt thòi. Ngày bé, anh bị bệnh nhưng không được cứu chữa kịp thời, bệnh biến chứng và làm cho anh chàng dù bao năm sau vẫn mãi sống trong hình hài của một đứa trẻ.

Việc cơ thể phát triển quái dị khiến anh phải sống rụt rè và cô độc do bị nhiều người miệt thị. 

Phải cho đến khi anh gặp được người con gái cùng chung cảnh ngộ này, dường như sự thấu hiểu, cảm thông chia sẻ của nửa kia đã thắp lên trong anh những tia sáng hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời.

Và thế rồi tình thương yêu đã đưa họ về chung một nhà.

Cap vo chong ti hon viet nen co tich
Người chồng tí hon đưa vợ đi khám thai.

Kết hôn được ít lâu, bà xã mang thai. ‘Anh chàng tí hon’ vui mừng khôn xiết.

Vì thương vợ mang nặng đẻ đau mà anh chàng không ngần ngại vào bếp kì công nấu cho vợ những món ngon bổ dưỡng.

Nhìn cảnh tượng đôi vợ chồng tí hon hạnh phúc thế này, có mấy người bình thường nào mà không ghen tị?

Hơn thế, trong suốt quá trình vợ mang thai, người chồng tí hon chưa bao giờ ngần ngại đưa vợ đi khám thai ở bệnh viện lớn.

Cap vo chong ti hon viet nen co tich
Người chồng hết lòng chăm sóc vợ trong thời gian chờ sinh nở.

Dường như tình yêu thương đã khiến sự tự ti trước cái nhìn ác ý của thiên hạ biến mất, nhường chỗ cho hạnh phúc của chính mình.

Cap vo chong ti hon viet nen co tich
Cặp vợ chồng chào đón em bé xinh đẹp như thiên thần.

Khi đứa con đầu lòng của hai vợ chồng chào đời, niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội.

Tuy với hình hài nhỏ bé và không có kinh nghiệm chăm sóc con, nhưng anh chị vẫn tìm cách học hỏi qua các trang mạng, để con có được khỏe mạnh và cả nhà lúc nào cũng được ngập tràn tiếng cười với thiên thần nhỏ bé.

May mắn thay, em bé chào đời không mang vóc dáng ‘tí hon’ như cha mẹ.

Cap vo chong ti hon viet nen co tich
Hạnh phúc viên mãn của cặp vợ chồng 'tí hon'.

Nhìn vào câu chuyện của cặp vợ chồng này, nhiều người cho rằng hạnh phúc không bao giờ từ chối trái tim lạc quan và dạt dào yêu thương.

Chỉ cần bạn tự tin, sống và yêu thương hết mình thì hãy luôn tin rằng hạnh phúc vẫn ở đâu đó ngoài kia, đang chờ bạn đến để mỉm cười.

                                                                                               Cha Chi (Nguồn Baidu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI