PNO - Từ ngày làm life coach, Thảo trở thành một con người khác, Facebook của bạn đầy ắp những câu chuyện, trích dẫn về lý tưởng phụng sự, thấu hiểu bản thân.
| Chia sẻ bài viết: |
Phan Vũ 30-04-2024 16:46:56
Bài viết rất hay cảnh tỉnh về một xu hướng Chữa Lành hay không thì không thấy chỉ thấy tốn tiền vô nghĩa và một số kẻ lợi dụng với động cơ xấu, nói một cách khôi hài, thân mình không lo được lại đòi đi Dạy Đời- Life coach!
Vân Anh 30-04-2024 09:18:07
tôi cũng bị bạn bè rũ rê đi học coach. các bạn nói hay lắm, mình cũng ham lắm, nhưng mẹ tôi bảo cách họ rủ mình hệt nhóm đa cấp hồi trước đưa tôi vào bán nhãn hàng gia dụng A đường Điện Biên Phủ và mỹ phẩm châu Âu giá rẻ ở đường Ng Văn Trỗi á :)))
Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì không thể cùng nhau đứng vững trong lúc chông chênh.
Sự thiếu lãng mạn có thể phá hỏng cuộc ân ái vợ chồng, âm thầm ảnh hưởng đến hôn nhân.
Má tôi đeo vàng xi cho vui, còn tiền làm ra bao nhiêu, ba má dồn hết cho chị em tôi ăn học.
Anh cứ nghĩ việc mình về nhà 2 lần một tuần là đã thực hiện lời hứa nhưng không biết thái độ của mình đã bào mòn cảm xúc của vợ
Hóa ra chỉ cần còn một người gọi mình về ăn cơm đã là hạnh phúc - nghĩa là mình vẫn có giá trị, còn một nơi chốn đợi chờ mình.
Nhìn vào mẹ, cô như thấy mình của tương lai. Ở tương lai đó, cũng như mẹ bây giờ, cô sẽ là một bến đỗ bình yên cho các con mình.
Chị bình tĩnh nghĩ đến việc sắp xếp tài sản cho ngày mình không còn nữa, để an lòng người ở lại.
Mẹ tôi thường than thở: “Sao cả đời mẹ cứ phải mang niềm vui tới cho người khác?
Câu chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng cho thấy đối với người già, có lương hưu và kinh tế ổn định cũng là một lợi thế.
Nếu chị không phải là mẹ đơn thân, liệu hành lang hôm đó có trở thành nơi diễn ra bạo lực hay không?
Bà nội từng dặn mẹ phải giữ lại căn nhà là nơi thờ cúng và sum họp gia đình. Đứa nào về ở, làm ăn gì cũng được, nhưng bán thì không.
Thỉnh thoảng mẹ lại ngẩng lên nhìn về phía chiếc camera tôi lắp trước sân. Chỉ một khung hình tĩnh mà lòng tôi nghe dậy cả một mùa yêu thương.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi không mãi đắm chìm trong câu hỏi tại sao mà tìm giải pháp cho cuộc hôn nhân và chính cuộc đời mình.
Không ai có thể cảm nhận cơn mệt, cơn đau, sự bất an rõ hơn chính người mẹ mang thai. Không ai có quyền buộc mình phải “cố thêm chút nữa”.
Đó là những chuyến đi của nhiều năm trước. Chúng khiến cô sợ mỗi khi gần tới tết.
Một thời gian sau gặp lại, nhìn thần sắc của bạn đủ để người đối diện hiểu rằng bạn vừa trải qua một cuộc đau thương…
Chuyện chăn chiếu như lò lửa, cần gió và nhiên liệu để cháy. Vậy, đâu là gió và nhiên liệu giúp lửa chăn gối vợ chồng không nguội lạnh?
Càng cố giữ, chậm cắt lỗ, tôi chỉ càng đuối hơn. Có lẽ, tôi sẽ phải chấp nhận những quyết định rất đau lòng.