Bí mật này không dễ nói ra...

07/07/2025 - 22:00

PNO - Nếu nói ra bí mật này, tôi nghĩ gia đình sẽ xào xáo và kết quả chẳng đến đâu. Nhưng ôm giữ câu chuyện đã thấy trong lòng, sao tôi khó chịu quá!

Ba chồng tôi hẹn hò với phụ nữ khác, tôi lại không thể nói ra (ảnh minh hoạ)
Ông hẹn hò với phụ nữ khác, nhưng tôi không thể nói ra (ảnh minh hoạ)

Bạn thân hẹn tôi ăn trưa ở quán sân vườn khá yên tĩnh. Cả 2 đang nói đủ chuyện trên trời dưới đất, bất chợt tôi thấy ba chồng cùng một phụ nữ trẻ đi vào quán.

Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã biết quan hệ giữa ba chồng và người phụ nữ ấy không bình thường. Nếu là nhân viên hay đối tác sẽ không nắm tay nhau cùng ánh nhìn âu yếm như thế.

Ba chồng tôi có lẽ là khách quen của quán nên ông không quan sát xung quanh. Ông ngồi dựa thoải mái trên lưng ghế, 2 tay vắt hờ hững sang 2 bên và để mặc cô gái kia dùng khăn ướt lau mặt, lau tay cho mình.

Nhìn ba chồng ung dung thụ hưởng, trong tôi ngổn ngang cảm xúc. Tôi tức giận người trước mắt và thương xót mẹ chồng đang vất vả nấu nướng chờ cơm ông ở nhà.

Mẹ chồng tôi là nhà giáo, cách cư xử của mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch sự. Hồi mới tôi về nhà chồng, mẹ thủ thỉ với tôi: “Từ nay con hãy xem đây là nhà của con. Có thiệt thòi gì thì nói ra, mẹ sẽ giải quyết giúp con”. Giây phút đó, mọi lo âu của tôi về chuyện làm dâu bỗng tan biến.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ căng thẳng với ba, dù tính ba rất gia trưởng. Sáng nào mẹ cũng ủi sẵn bộ quần áo để ba đi làm, trên bàn luôn có món ăn sáng thay đổi mỗi ngày.

Chồng tôi hay nói, mẹ là phụ nữ mẫu mực về cách chiều chồng, thương con. Nhưng nhìn mẹ nhẫn nhịn phục dịch ba, anh rất xót.

Mẹ luôn dạy chồng tôi phải chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái. Mẹ nói là vợ chồng thì phải cùng nhau góp sức để mái nhà ấm êm. Tôi nghĩ mẹ nói ra câu đó là do đúc kết từ cuộc đời làm vợ chông chênh của mẹ. Ba hay tự hào về mẹ, khen mẹ là hậu phương vững chắc, giúp ba yên tâm ra ngoài làm việc lớn. Tôi nhìn ra, đằng sau lời khen đó của ba, nụ cười của mẹ gượng gạo và cam chịu.

Giờ thì trước mặt tôi là một người đàn ông ngoại tình, người ấy được vợ chiều chuộng nâng niu mà vẫn phản bội. Tôi phải làm sao để giúp mẹ chồng lấy lại công bằng? Tôi có nên ra mặt "cảnh cáo" ba chồng, có nên báo tin cho chồng tôi?...

Cô bạn tôi ghé tai hiến kế: Tôi và cô ấy sẽ tới chào hỏi ba tôi, vờ gọi điện mời mẹ tới ăn cơm để xem phản ứng của họ thế nào.

Tôi còn chưa biết tính sao với kế hoạch của bạn thì ba phát hiện ra chúng tôi. Cô bạn liền kéo tôi tới: “Chào bác, nãy giờ tụi con định mời bác và chị qua dùng cơm chung cho vui”.

Mặt ba chồng sượng trân, còn tôi bỗng nhiên lo lắng cực độ, không biết về nhà tôi sẽ bị ông “xử” kiểu gì.

“Ba đảm bảo sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp. Con đừng để mẹ biết, bà ấy sẽ không chịu nổi”, câu nói của ba như cảnh cáo tôi không được nhiều chuyện.

Tôi mất ăn mất ngủ từ hôm ấy, cảm thấy có lỗi với mẹ chồng vì không nói ra bí mật. Nhưng tôi cũng tự hỏi, với tính cách cam chịu của bà, có khi nào câu chuyện của ba khiến bà chỉ thêm đau, chứ không giải quyết được gì? Còn chồng tôi, tính khí nóng nảy, có khi anh lại gây chuyện tày đình khó kiểm soát.

Tôi đang nín nhịn chờ ba thực hiện lời hứa, xem ông giải quyết mọi chuyện thế nào. Nhưng cả tuần nay ôm giữ bí mật này trong lòng, sao tôi khó chịu quá!

Quỳnh Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI