Bàn chuyện cưới cô chị nhưng bất ngờ nói thương cô em

02/03/2026 - 06:00

PNO - Tiến thành thật nói đã yêu Quỳnh, vì Quỳnh hồn nhiên ngây thơ. Còn Ngân thì quá mạnh mẽ và bản lĩnh khiến Tiến e ngại, mất hết tự chủ

Cô em hồn nhiên khiến Tiến rung động (ảnh minh hoạ do AI tạo)
Cô em hồn nhiên khiến anh rung động (ảnh minh hoạ do AI tạo)

Tôi và nhóm bạn bàn nhau sắp tới đám cưới của Ngân và Tiến sẽ mua áo dài giống nhau mặc cho vui. Cả bọn còn định đi làm tóc, sắm giày. Dù gì Ngân cũng là người ‘hốt hụi chót’ của nhóm, mọi người phải chuẩn bị hoành tráng để mừng ngày Ngân lên xe hoa.

Nghe mọi người rôm rả bàn tán, Ngân bỗng ỉu xìu, ngăn lại: “Mình đang định huỷ cưới”.

Cả bọn nhìn Ngân, sững sờ. Trong vòng tay bạn bè, Ngân bật khóc.

Ngân quen biết Tiến qua may mối. Mấy lần Ngân đưa Tiến đến làm quen với nhóm, mọi người đều nhận xét Tiến chững chạc, ga lăng nên xúi Ngân ‘đặt gạch’. Cả 2 tìm hiểu nhau được hơn năm, mọi thứ đều ổn nên gia đình đã bàn chuyện cưới xin.

Ngân có cô em gái tên Quỳnh, đang là sinh viên năm 2. Tính của Quỳnh mau mắn, hồn nhiên vô tư. Quỳnh học ngành công nghệ thông tin. Tiến lại là kỹ sư IT nên những lúc không hiểu bài vở, Quỳnh cầu cứu Tiến giúp đỡ.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như hôm đó Quỳnh không bị mắc kẹt trong trận mưa lớn, đường ngập, xe lại chết máy. Ngân đang đi công tác xa nên gọi Tiến nhờ giúp đỡ em gái. Tiến cũng nhiệt tình chạy tới chỗ Quỳnh. Tiến tìm nhà người quen gửi xe rồi đưa Quỳnh về. Đi một đoạn, gặp chỗ nước ngập sâu nên xe của Tiến cũng chết máy. Họ cùng dắt bộ về nhà.

Quỳnh đẩy xe cùng Tiến, miệng cười nói huyên thuyên. Thấy dòng nước từ một mái hiên đổ xuống, Quỳnh hồn nhiên chạy tới đứng nghịch nước. Chính quãng đường đội mưa lội nước cùng nhau đó đã khiến Tiến rung động trước Quỳnh. Tiến nhận ra Quỳnh là người anh tìm kiếm bấy lâu.

Mấy đêm liền Tiến mất ngủ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh hồn nhiên của Quỳnh. Tiến tới nhà vợ tương lai thường xuyên hơn, lần nào cũng mang theo mấy món quà vặt Quỳnh thích ăn. Ngân cứ nghĩ Tiến muốn vun đắp tình cảm với gia đình nhà vợ nên không nghĩ ngợi gì. Quỳnh thì vẫn vô tư, nghĩ anh rể ga lăng.

Ngân bàn với Tiến chuyện đám cưới: đãi bao nhiêu khách, tiệc gồm những món gì, nên chọn nhà hàng nào uy tín… Thấy Tiến có vẻ thờ ơ, Ngân giận dỗi: “Sao anh không quan tâm gì hết vậy? Hay anh không muốn cưới?”. Tiến im lặng, mãi mới ấp úng xin lỗi Ngân.

Ngân hay nghe nói chuyện dâu - rể trước ngày cưới hay bị khủng hoảng tâm lý vì nhiều áp lực, Ngân nghĩ chắc Tiến cũng vậy. Dù cảm thông nhưng sự thờ ơ và thái độ khó hiểu của Tiến cũng khiến Ngân buồn lòng. Nhưng Ngân đã 38 tuổi, đã đến lúc phải lấy chồng. Ngân hy vọng sau khi về chung một nhà cả 2 sẽ hiểu nhau hơn.

Hôm ấy Ngân và Tiến đi in thiệp cưới. Lúc chọn mẫu thiệp, Tiến ngập ngừng mãi mới nói: “Anh không cưới nữa, mình dừng lại đi em”. Ngân bàng hoàng. Cảm giác bị xúc phạm, bị bỏ rơi khiến Ngân đau thắt.

Tiến thành thật nói đã yêu Quỳnh. Nhìn Quỳnh hồn nhiên ngây thơ, Tiến chỉ muốn bảo bọc chở che. Ở cạnh Quỳnh, Tiến mới thấy vui, thấy mình là đàn ông đích thực. Ngân thì khác, Ngân quá mạnh mẽ và bản lĩnh khiến Tiến mất hết tự chủ. Nếu về chung một nhà, Tiến sẽ là cái bóng thừa phía sau Ngân. Đó là điều Tiến không muốn…

Ngân ngơ ngác, hết khóc rồi lại cười. Thôi thì thà biết sớm, dừng lại sớm để không lỡ làng nhau. Nhưng lẽ nào mạnh mẽ quá cũng là cái tội? Lẽ nào phụ nữ độc lập tự chủ sẽ khiến đàn ông ngán ngại? Lẽ nào Ngân phải giống như người ta nói, giả bộ yếu đuối để Tiến khỏi e dè?

Quỳnh thì chỉ biết thốt lên: “Ổng điên rồi. Đàn ông trên thế giới biến mất hết em cũng không lấy ổng”.

Nghe Ngân kể mọi chuyện, bạn bè tức giận thay cho cô. Mọi người xúm lại an ủi Ngân. Chúng tôi khẳng định Ngân không cần phải biến thành ai đó, hay phải thay đổi bản thân vì một người không xứng đáng. Ngân chỉ cần là chính mình, độc lập và mạnh mẽ.

Được chúng tôi dỗ dành, nụ cười của Ngân rồi cũng tươi lại. Ngân tin rồi sẽ tìm được một ai đó phù hợp với cô, và hạnh phúc vẫn đang chờ Ngân ở phía trước.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI