Anh suy nghĩ kỹ chưa?

02/07/2020 - 05:54

PNO - Phụ nữ là vậy, dù đã để lộ tín hiệu muốn chia ly, nhưng luôn ôm trong lòng một chút tiếc nuối và hy vọng, nên vẫn mượn thời gian để cho người đàn ông cơ hội cứu vãn.

Dưới cái nắng mùa hè oi bức, có một tôi đang rất thê thảm. Không khí bên ngoài chạm tới cả mao mạch trong tận cùng cơ thể. Tôi lê bước chân nặng trĩu về nhà.

Tôi băn khoăn không biết cô ấy chỉ cần thêm thời gian như lời cô ấy nói, hay thật tâm muốn chia tay. Quyết định chia tay có lẽ đã rõ ràng, và tôi cũng nghĩ đến chuyện liệu tôi có cần thời gian để sắp xếp lại lòng mình? 

"Anh đã thử nghĩ chưa?".
Tôi đã suy nghĩ lại những sai lầm của bản thân. Tôi nhớ lần tôi quên béng sinh nhật của cô ấy. Tiếng khóc nghẹn ngào qua điện thoại khi nàng đang ngồi trên xe buýt lúc tan sở. Tôi đã xin lỗi ngay khi nghe nói: "Hôm nay là sinh nhật của em". Nhưng lời xin lỗi của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lời nói đó thoát ra khỏi miệng tôi, đi qua ống nghe rồi chạm vào tai cô ấy, nhưng không thể nào chạm tới tim nàng. "Anh còn không nhớ nổi sinh nhật em" - lời nói ấy lại đi thẳng vào tim tôi, ngưng đọng ở đó khiến người tôi như run lên. 

"Em hỏi là anh đã suy nghĩ chưa?".
Tôi lại nghĩ về một sai lầm khác của mình. Tôi không bỏ được thuốc lá. Chậm rãi hút điếu thuốc cuối cùng trước mặt cô ấy, tôi đã hứa sẽ cai thuốc. Tôi vò nát những điếu thuốc còn lại rồi vứt vào sọt rác. Thế mà chỉ mấy ngày sau, cô ấy lại tìm thấy một bao thuốc mới trong ba-lô của tôi.

"Tại sao anh không giữ lời hứa?", tôi đã không trả lời được câu hỏi đó. Muốn biện minh nhưng không phát nổi thành lời, chỉ biết ngấm vào máu, hòa quyện cùng khói thuốc và quay cuồng trong lồng ngực. Khi cô ấy nói hãy dành thời gian để suy nghĩ lại, tay tôi lại lần tìm điếu thuốc. 

"Rồi anh định thế nào?".
Cô ấy dường như đang đợi tôi nói lời chia tay. Dù không một ai lên tiếng, nhưng rõ ràng giữa hai chúng tôi, lời chia tay vốn dĩ đã tồn tại. Một cơn gió nhẹ thổi đến. Tuy làn gió không lạnh, nhưng cũng khiến tôi phải chỉnh lại cổ áo. Giữa hai người yêu nhau, luôn có một sự chênh lệch về thời gian bắt đầu và kết thúc một mối tình. Tôi yêu cô ấy trước, và cô ấy lại là người muốn rời bỏ tôi. Nhưng cô ấy lại muốn tôi là người chấm dứt tình yêu này. Tôi không hiểu hai chuyện đó có gì khác nhau không. Cơn gió lại ùa đến, lần này tôi rùng mình thật sự.  

"Hãy dành một chút thời gian nữa để suy nghĩ".
Suy nghĩ thêm một chút, tôi vẫn không biết được khác nhau ở chỗ nào. Nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, tôi càng không thể biết được là tôi có đang làm cô ấy chán nản, hay thực sự là cô ấy nghĩ như vậy. Và nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, tôi không chắc liệu cô ấy có biết rằng tôi không thể nói lời chia tay trước? Có lẽ tôi cần nhiều khói thuốc hơn.

"....."
Cô ấy không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, nhưng tôi không níu lại được. Ý nghĩ rằng đó là hình ảnh cuối cùng của nàng lướt qua đầu tôi. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian khi đã quên được cô ấy và cuộc sống trôi về những ngày thường nhật. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, nhưng sao tôi lại không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh mình lúc xa xôi đó. 

Thật ra, khi quyết định nói câu: "Hãy suy nghĩ về chuyện của tụi mình", đàn ông sẽ nghĩ đến việc nhìn lại bản thân xem có làm điều gì sai, còn đối với phụ nữ, câu nói đó có nghĩa họ muốn chia tay, nhưng lại nuối tiếc. Phụ nữ là vậy, dù đã để lộ tín hiệu muốn chia ly, nhưng luôn ôm trong lòng một chút tiếc nuối và hy vọng, nên vẫn mượn thời gian để cho người đàn ông cơ hội cứu vãn.

Thời gian để suy nghĩ đó, thật ra là thời gian mong muốn chàng trai hãy ôm chặt lấy trái tim nàng đang thổn thức vì thất vọng. Chỉ cần đàn ông biết nhìn lại mình, và sửa đổi những sai lầm, thì tình yêu đó vẫn có thể đỏ rực một lần nữa.

Thủy Tiên

 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI