Ai bị “dụ”?

06/01/2014 - 16:30

PNO - PN - Chúng em yêu nhau hai năm, đã thuộc về nhau, tình cảm rất sâu đậm. Mấy tháng trước em lên thành phố học, do ở xa nên một hai tháng mới gặp nhau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vì anh đa nghi, thời gian này chúng em thỉnh thoảng cũng có cãi nhau. Chỉ mới đây vài tuần, anh nói có người con gái muốn tiếp cận anh. Anh từng hứa với em là không bao giờ giao thiệp với người con gái nào, không cho họ cơ hội tiếp xúc với anh nhưng cuối cùng, anh lại ngủ với cô ấy. Sự việc đổ bể, lúc đầu anh nói anh yêu em hơn cô ấy; sau anh nói muốn đến với cô ấy, chỉ sợ em không chấp nhận; sau đó lại nói yêu hai người bằng nhau. Cô gái kia nói đang có thai, dọa tự tử... Tổn thương và suy sụp, em đã nghỉ học một tuần để về gặp anh và gia đình anh. Em thật sự muốn níu kéo vì còn yêu anh rất nhiều, dù chỉ còn 1% cơ hội em cũng sẽ cố gắng. Có cách nào để em tác động khiến cô gái kia bỏ người yêu em hoặc người yêu em trở về bên em không? Xin chị cho em lời khuyên.

Hằng (Long An)

Ai bi “du”?

Em Hằng mến,

Hạnh Dung xin được chia sẻ cú sốc này với em. Trở thành nạn nhân của sự phản bội, em suy sụp và tổn thương là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, em cần tỉnh táo để xem xét vấn đề, đừng vì quá tin yêu mà có cái nhìn lệch lạc với sự việc, không nhận ra bản chất của những người liên quan. Hạnh Dung muốn nhấn mạnh việc em “bị phản bội” vì em đang kết luận theo hướng cô gái kia là người có tội, người yêu của em chỉ là nạn nhân, bị dụ dỗ mà trót lỡ. Thực tế, nếu cô ấy thích và muốn xây dựng tình cảm với anh ta thì cũng là chuyện bình thường. Anh ta đâu phải người đã có vợ con mà quy cho cô ấy là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Mặt khác, nếu anh ta không đồng tình, không chủ động thì làm sao cô ấy có thể ngủ với anh ta? Kẻ đáng trách không phải cô ấy mà chính là người yêu của em. Biết đâu do vắng em, do ham muốn, anh ta chủ động tìm cách quan hệ với cô ấy, sau đó lại biện minh với em là bị cô ấy “dụ”. Làm sao “dụ” được một thanh niên đã trưởng thành, đang có người yêu, lại không lạ gì với chuyện quan hệ tình dục? Nếu anh ta không hám gái, thật sự yêu thương, chung thủy với em thì chẳng có cô nào “dụ” được anh ta lên giường đâu.

Hãy nhớ lại những gì anh ta nói với em: “lúc đầu anh nói anh yêu em hơn cô ta; sau anh nói muốn đến với cô ta, chỉ sợ em không chấp nhận; sau đó lại nói yêu hai người bằng nhau”. Vậy là sao? Đơn giản chỉ là anh ta đã thay lòng đổi dạ, ban đầu thì bảo chưa muốn mất em, sau thì thú nhận là thích người mới hơn. Có lẽ, điều anh ta muốn là bắt cá hai tay, vừa giữ được em vừa không mất cô ấy. Tiếc là em không nhận ra sự thật, nhắm mắt yêu thương, tin tưởng một kẻ thiếu tư cách, người yêu mới đi xa vài tháng đã tìm ngay người khác. Em lại còn lo người khác “hủy hoại tương lai của người yêu của em”, trong khi thực tế không biết ai “hủy hoại” ai trong chuyện này. Cô gái kia chắc cũng như em, yêu sống yêu chết, mà không nhận ra bản chất tham lam của anh ta. Với một người đã hai năm gắn bó mà anh ta buông tay dễ dàng như thế thì với cô ấy sẽ thế nào?

Níu kéo hay dứt bỏ không ai có thể quyết định thay em. Hãy tỉnh táo, khôn ngoan mà cân nhắc vấn đề.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Ai bị dụ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI