Affghanistan tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ 3

05/09/2025 - 07:31

PNO - Tối 4/9, đông nam Afghanistan tiếp tục bị rung chuyển mạnh, khi lực lượng cứu hộ vật lộn để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất đầu tiên.

Hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ vỡ mong man hơn do địa hình đồi núi nguy hiểm trở thành đội cứu hộ khó tiếp cận - Ảnh: AFP
Hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ vỡ mong manh hơn do địa hình đồi núi hiểm trở, khiến đội cứu hộ khó tiếp cận - Ảnh: AFP


Theo Trung tâm Khoa học Địa chất Helmholtz ở Đức, trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã tấn công các khu vực đông nam Afghanistan. Hiện vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại.

Trước đó, nước này cũng đã hứng chịu một dư chấn 5,5 độ richter xảy ra vào ngày 2/9, sau trận động đất mạnh đầu tiên ngày 31/8, gây ra sự hoảng loạn và làm gián đoạn nỗ lực cứu hộ, nhiều con đường bị chia cắt do đá rơi.

Hamdullah Fitrat - người phát ngôn của Taliban - xác nhận, tính đến nay số người chết ở trận động đất mạnh 6,0 độ richter ngày 31/8 đã tăng lên 2,205 - tăng so với ước tính trước đó là 1,400 và trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên nhiều người chết nhất từng tấn công đất nước này trong nhiều thập kỷ.

Thảm họa xảy ra ở vùng núi và vùng xa xôi phía đông vào nửa đêm 31/8, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Phần lớn thương vong xảy ra ở tỉnh Kunar, nơi có nhiều ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và bùn. Lực lượng nghiên cứu đã tiếp cận được những ngôi làng, tiếp tục giải cứu người dân ra khỏi đống đổ nát.

Chính quyền Taliban đã triển khai trực thăng và quân đội để hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu người sống sót. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ phải đi bộ hàng giờ để đến được những ngôi làng bị cô lập bởi sườn đất và đá lở.

Các nỗ lực hỗ trợ đã bị cản trở do thiếu nguồn tài trợ và nguồn lực quốc tế chuyển vào Afghanistan. Bởi khi Taliban giành lại quyền lực vào năm 2021 và bắt đầu áp dụng luật tôn giáo khắc phục, gây khó khăn cho các tổ chức phi chính phủ và các nhóm thiện nguyện.

Các tổ chức cứu trợ cho biết, họ đang rất cần nhân viên và vật tư để chăm sóc những người bị thương và cung cấp chỗ ở cho hàng ngàn người mất nhà cửa, không có lương thực và nước uống. Cho đến nay, đã có khoảng 84.000 người bị ảnh hưởng.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI