Lộ mặt thật và quá trình nữ diễn viên trẻ vào vai xác ướp trong 'Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp'

18/04/2026 - 15:32

PNO - Natalie Grace mất 8-10 tiếng hoá trang để biến thành xác ướp. Katie trong 'Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp' là vai lớn đầu tiên của cô trên màn bạc

Vai lớn đầu tay đáng nhớ

Đường đua phim kinh dị hiện có ngoài rạp ngoài sức nóng từ tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng còn có tựa phim bom tấn của nhà Blumhouse: Một bộ phim của Lee Cronin : Xác ướp (Lee Cronin's The Mummy). Phim có cách tiếp cận đề tài xác ướp Ai Cập theo cách khác biệt với các phim về xác ướp trước đây khi tập trung vào khía cạnh kinh dị, bạo lực, lồng ghép những yếu tố văn hóa Ai Cập cổ xưa.

Chuyện phim xoay quanh gia đình của Charlie và Larissa - phóng viên làm việc tại Ai Cập. Một ngày nọ, cô con gái nhỏ Katie của họ bị một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận, bắt cóc và biến mất không dấu vết. Sau 8 năm đằng đẵng sống trong đau khổ, bỗng một ngày gia đình nhận tin Katie còn sống. Họ quyết định đưa cô về nhà và đây cũng chính là khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng sắp đến.

Natalie Grace gây ấn tượng với vai diễn Katie trong phim
Katie trở lại với gia đình sau 8 năm mất tích, nhưng em đã hóa thành quỷ dữ

Vào vai Katie lúc trưởng thành là Natalie Grace. Lần đầu đảm nhận vai lớn trên màn bạc, nữ diễn viên 20 tuổi gây ấn tượng mạnh với tạo hình và diễn xuất khi vào vai một xác ướp.

Trên phim, nhân vật Katie lúc trưởng thành hiện ra khá đáng sợ: răng nghiến ken két, cơ thể biến dạng một phần, miệng không thể nói và thở khó nhọc, nhưng ánh mắt hoang dại cho thấy điều gì đó không ổn.

Để thể hiện nhân vật xác ướp, Natalie Grace bị đặt vào những thử thách đòi hỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ việc chịu đựng những cảnh quay ngột ngạt bên trong quan tài, đến việc phải đối mặt với những lớp hóa trang và các pha hành động mạo hiểm.

Natalie Grace nhận vai lúc cô mới 18 tuổi
Natalie Grace nhận vai lúc cô mới 18 tuổi

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn này vào năm 2024, Natalie Grace thổ lộ với tạp chí Phantasmag cô không tin nổi khi trúng vai và sung sướng nhận ra gần 10 năm làm việc của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.

"Tôi đã thử vai với một cảnh trong phim và sau đó là 30 giây thể hiện biểu cảm khuôn mặt. Có một cảnh tôi phải đánh vào mặt ai đó và mẹ tôi phải giữ chặt mắt cá chân tôi ngoài khung hình. Tôi không nghĩ sẽ có kết quả gì nhưng chỉ trong vòng một ngày, tôi được yêu cầu gọi cho Lee Cronin qua Zoom" - cô nói.

Về phần Lee Cronin, trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết đoạn băng thử vai của Natalie Grace gây ấn tượng với anh ngay lập tức, vì cô biết chính xác cách thể hiện cả những yêu cầu về thể chất và cảm xúc của vai diễn".

8-10 tiếng biến hình thành xác ướp

Để chuẩn bị cho vai diễn, Natalie Grace tham gia nhiều khóa huấn luyện đóng thế, vì nhân vật có nhiều cảnh hành động đánh đấm, quăng quật, đi lại trên trần nhà. Ngoài việc rèn luyện thể chất Natalie Grace còn phải vượt qua nỗi sợ không gian hẹp.

Cô nhớ lại: "Tôi bị chứng sợ không gian hẹp cho đến khi tôi được đặt vào trong quan tài, nằm trên một lớp đá và được quấn kín mít để tôi không thể nhìn thấy gì. Cảnh Katie tỉnh dậy gần như tôi không phải diễn xuất, nó quá chân thực. Chúng tôi chỉ quay cảnh đó vài lần vì tôi nghĩ Lee nhận ra tôi gần như không thể chịu đựng được thêm nữa".

Quá trình hóa trang thành xác ướp là nỗi ám ảnh khác của nữ diễn viên trẻ. "Có ba giai đoạn trang điểm khác nhau và giai đoạn cuối mất 8 tiếng. Đôi khi mất đến 10 tiếng, tùy thuộc vào lượng máu ê kíp muốn. Sau tất cả những giờ hóa trang đó, tôi hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Với mỗi lớp trang điểm được thêm vào, tôi cảm thấy mình như đang hoàn toàn biến thành một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược với bản thân. Trong lúc làm, tôi thường nghe nhạc và sách nói, nhiều lúc, tôi mệt ngủ thiếp đi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mình trong lớp trang điểm, tôi lập tức nhận ra nhân vật" - cô kể.

Cô mất nhiều giờ để biến hình thành xác ướp
Cô mất nhiều giờ để biến hình thành xác ướp

Quá trình đóng phim "ám" cô cả trong cuộc sống đời thường. "Mẹ tôi thường nhìn chằm chằm vào tôi mỗi sáng trước khi tôi đến trường quay và hỏi: "Con có ngủ được chút nào không?". Rồi bà kể tôi la hét và nói những câu thoại rùng rợn trong lúc ngủ, ngồi dậy trên giường và lắc lư qua lại" - cô kể lại.

Trước khi gây dấu ấn toàn cầu với Một bộ phim của lee Cronin: Xác ướp, Natalie Grace từng tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình nhưng với tuyến vai phụ.

Trong phim có một phân cảnh rùng rợn là Katie bị cắt móng chân, người đẹp hồi tưởng: "Cảnh đó hơi khó khăn, mất rất nhiều thời gian để quay. Khán giả chỉ nhìn thấy ngón chân của tôi, khi quay cảnh đó tôi nhớ mình đã ngồi đọc ba cuốn sách khác nhau để cố gắng tỉnh táo trong khi quay cận cảnh. Mất rất nhiều giờ để có được cảnh xé da đúng và mọi người trên trường quay đều rùng mình vì không thích cảnh máu me đó".

Trailer phim Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp:

Quãng thời gian 4 tháng đóng phim ở Ireland để lại nhiều kỷ niệm đẹp với Natalie Grace, nhất là việc diễn chung với các tên tuổi lớn như Jack Reynor (vai Charlie- cha của Katie), Laia Costa (vai mẹ Larissa- của Katie) và Verónica Falcón (vai Carmen- bà ngoại của Katie).

"Jack giống như một người anh trai của tôi. Có hôm tôi đói, anh ấy đã gọi McDonald's đến trường quay và chúng tôi giấu nó dưới gầm giường. Giữa mỗi cảnh quay, tôi vẫn ăn gà rán trong khi máu hóa trang còn chảy trên mặt. Việc được làm việc với Veronica và Laia với tôi cũng là một điều may mắn. Tôi nổi da gà khi được đóng chung cảnh với họ" - cô nói.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI