“Nghi án”

05/12/2013 - 08:30

PNO - PN - Điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng một người lớn tuổi. Bà ấy xưng là mẹ của Nam, gửi lời cảm ơn vợ chồng mình đã giúp đỡ viện phí. Giờ bà ấy đã khỏe, bảo vợ chồng mình yên tâm. Chồng ngồi lặng như hóa đá,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nam là mối tình đầu của vợ. Sau khi chia tay Nam, vợ bỏ quê lên Sài Gòn. Dù sự việc trôi qua đã lâu, chồng thấy vợ vẫn còn buồn. Phải một thời gian dài, vợ mới chịu mở lòng, đón nhận tình cảm của chồng.

Khi kinh tế khấm khá, chồng đề nghị vợ nghỉ việc để được rảnh rang. Vợ hay than buồn, thường về quê hoặc tháp tùng bạn bè đi làm từ thiện. Thấy vợ tìm được công việc có ý nghĩa, chồng yên tâm. Mỗi lần vợ kể, hội của vợ cần mấy suất học bổng, mấy căn nhà tình thương, gạo, mì… chồng đều nhiệt tình ủng hộ, còn kêu gọi bạn bè ở các công ty khác góp thêm. Chồng nghĩ, giúp người khác là việc tốt, quan trọng là, vợ vui thì chồng cũng vui.

“Nghi an”

Đôi lần thấy vợ giở nhật ký và những tấm ảnh cũ ra xem rồi len lén thở dài, có khi còn lau nước mắt. Chồng biết vợ đang nhớ người xưa. Chồng cảm thấy rất khó chịu, rất muốn la toáng lên rằng anh đối với em chưa đủ tốt, thương chưa đủ nhiều sao còn nhớ hắn hoài…

Giờ thì lời cảm ơn của má Nam đã kể ra sự thật. Hóa ra những chuyến về quê và từ thiện của vợ là... Không biết họ nối liên lạc lúc nào, mức độ “nối” thân thiết cỡ nào mà có cả việc giúp đỡ tiền nong? Nghĩ nhiều thêm rối, chỉ có mắt thấy tai nghe mới biết vợ đã lừa mình thế nào. Nghĩ vậy, chồng liền âm thầm về quê tìm sự thật.

Đang xớ rớ tìm nhà thì chồng gặp Nam. So với lần gặp hồi đám cưới, trông Nam già đi nhiều. Sau khi gọi hai ly cà phê, Nam cứ xoay xoay chiếc ly trong tay, chồng thì trong bụng đánh lô tô, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, chờ “đối thủ” lật bài trước. Cuối cùng Nam cũng mở lời: “Chắc anh chê tôi vô dụng lắm. Nhưng anh biết đó, con tôi mới mổ ruột thừa mấy tháng trước, mới đây má tôi lại mổ sỏi thận. Lương thầy giáo eo hẹp, may nhờ có Dung giúp. Tiện đây cám ơn anh nhiều lắm. Dung nói có hỏi ý anh rồi nhưng tôi vẫn áy náy lắm. Số tiền đó, nhất định tôi sẽ trả lại”. Chồng ngồi chưng hửng nhưng không dám lộ ra mặt, đành đóng tròn vai người tốt. Chồng nói có nghe vợ kể, sẵn đi công tác, ghé thăm xem bác đỡ chưa… Hóa ra chỉ là vợ thấy gia cảnh người cũ thắt ngặt nên ra tay cứu giúp, không phải nối tơ tình gì. Hú hồn.

May là chồng không hồ đồ, nóng vội hạch sách vợ, nếu không, tình cảm vợ chồng rạn nứt là cái chắc.

 ĐỨC HUY

Từ khóa Nghi án
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI