Yêu người có vợ, làm sao để rời đi?

19/03/2026 - 18:00

PNO - Người yêu thương mình là người muốn mình tốt lên, vững vàng lên từng ngày; tuyệt đối không phải là sự thao túng, khống chế, khiến mình lệ thuộc.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 27 tuổi, ra trường đi làm được 5 năm. Suốt 5 năm ấy, em là cô gái xinh đẹp, năng động, kiêu kỳ trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Em từng tự tin mình hấp dẫn và thú vị vì vừa có thanh xuân son rỗi, sức trẻ dạt dào lại có cái đằm thắm dịu ngọt của người đàn bà đã có chồng. Em từng nghĩ trạng thái “n trong 1” đó có được là vì em yêu và chung sống với một người đàn ông tinh hoa: phong độ, đẹp trai, thành đạt, từng trải và cực kỳ hiểu biết. Chỉ là anh đã có gia đình.

Em chung thủy, ngoan ngoãn, hãnh diện trong lồng kính tình yêu ấy cho tới ngày nghe được tương lai anh hoạch định cho mình: em sẽ là một phụ nữ thành đạt, hấp dẫn, độc thân cả đời và không được rời đi. Nếu muốn, em có thể sinh con nhưng đó là con của riêng em, mãi mãi không được công bố cha đứa bé. Nếu em chấp nhận, anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ và yêu em cả đời. Anh khẳng định em chỉ có thể rời khỏi anh khi anh muốn, bởi anh còn hiểu em hơn cả chính em.

Em nghe và bỗng thấy sợ. Lần đầu tiên sau 5 năm, em muốn rời đi nhưng sợ mình không đủ sức vì em đã quá yêu và lệ thuộc vào anh.

M.T. (Lâm Đồng)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


M.T. thân mến,

Đọc thư em đến những dòng cuối cùng, cảm giác của Hạnh Dung là thật mừng vì em đã biết sợ. Có thể trong em mọi thứ còn khá mơ hồ, hỗn độn nhưng khi xuất hiện cảm giác sợ nghĩa là em đã nhen nhóm một ý định, một con đường, một lối thoát.

Mối quan hệ ấy ngỡ cho em thật nhiều hạnh phúc nhưng thật ra đó không phải tình yêu mà là thứ tình cảm giữa một bên thao túng cảm xúc và một bên lệ thuộc cảm xúc. Thoạt nghe, có vẻ anh ta cho em rất nhiều nhưng nghĩ kỹ thì tất cả đều có điều kiện và cái giá phải trả rất đắt.

Anh ta chu cấp, chăm sóc em đầy đủ. Có thể điều đó với một cô gái trẻ mới ra trường là rất nhiều nhưng với đàn ông giàu có, thành đạt, đó chỉ là con số nhỏ. Anh ta bỏ ra một phần rất nhỏ để đổi lấy việc em không thể rời đi, đồng nghĩa với việc sở hữu thanh xuân, sắc đẹp, sự tươi trẻ, ngọt ngào của em. Anh ta nói chăm lo cả đời - nghe có vẻ đây là người có trách nhiệm nhưng đổi lại là sự trói buộc cả đời dưới cái mác người tình vĩnh viễn không danh phận. Anh ta nói có thể cho em sinh con nhưng mãi mãi phải làm mẹ đơn thân - cái giá này cực kỳ đắt khi không chỉ riêng em mà con em cũng phải gánh chịu. Sơ sơ vài chuyện đã thấy em thiệt hại nặng nề trong mối quan hệ này.

Đỉnh điểm của sự thao túng nằm ở chỗ ngạo mạn tuyên bố rằng anh ta hiểu em còn hơn cả chính em. Điều này khiến em bị tước mất chút tỉnh táo vừa nhen nhóm mà tin tưởng rằng chỉ anh ta mới đủ sáng suốt để hoạch định tương lai cả đời cho em, khiến em càng không thể rời đi cho tới khi nào anh ta cho phép (thực chất là vứt bỏ em khi đã chán chường).

Người xưa có câu: thầy tốt là người khiến ta càng lúc càng tin vào chính mình, với đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, sự tự tin và niềm tin yêu cuộc đời. Thầy xấu là người chỉ khiến ta biết tin vào thầy, ngày càng lệ thuộc và không có khả năng tự quyết. Suy rộng ra các mối quan hệ bạn bè, người yêu, người đồng hành cũng vậy. Người yêu thương mình là người muốn mình tốt lên, vững vàng lên từng ngày; tuyệt đối không phải là sự thao túng, khống chế, khiến mình lệ thuộc.

Em hãy biến nỗi sợ thành hành động dứt khoát, nhanh chóng rời khỏi sự phụ thuộc bất hợp pháp ấy. Muộn một ngày là thêm một ngày em có lỗi với bản thân, tương lai, cha mẹ và những ai yêu thương em.

Chuyện của em không nằm ở giải pháp mà ở tư tưởng, góc nhìn. Có quyết tâm đúng, em sẽ đủ cương quyết để cắt đứt mọi quan hệ lẫn phụ thuộc về tinh thần, vật chất với con người đó. Chúc em mạnh mẽ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI