"Xa ngoài kia nơi loài tôm hát" phát hành bản bìa poster phim

29/08/2022 - 17:05

PNO - Phiên bản sách bìa poster phim "Xa ngoài kia nơi loài tôm hát" vừa ra mắt nhân dịp bộ phim chuyển thể từ tác phẩm được công chiếu.

Nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt phiên bản sách tái bản tác phẩm Xa ngoài kia nơi loài tôm hát (tựa tiếng Anh: Where The Crawdads Sing, nhà văn Delia Owens), với bìa là poster bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tác phẩm. Hai ấn bản bìa sách được phát hành song song, dành cho bạn đọc muốn sưu tầm tác phẩm đặc biệt này. 

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát là tác phẩm đầu tay của nhà văn Delia Owens, được ra mắt lần đầu vào tháng 8/2018. Tác phẩm nhanh chóng lọt vào danh sách bán chạy của tờ The New York Times và trở thành hiện tượng văn học toàn cầu và đến nay đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới. 

Bản bìa poster tác phẩm được phát hành cùng lúc phim được công chiếu tại Việt Nam
Bản bìa poster tác phẩm được phát hành cùng lúc phim được công chiếu tại Việt Nam

Kịch bản phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát do nhà biên kịch Lucy Alibar chuyển thể, đạo diễn Olivia Newman, Sony Pictures sản xuất. Vai chính Kya - cô gái đồng lầy do nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones đảm nhiệm, nam chính thuộc về Taylor Jonh Smith (vai Tate Walker), Harris Dickson (vai Chase Andrews). 

Bộ phim Where The Crawdads Sing ra mắt tại Mỹ vào ngày 22/7 vừa qua, được các nhà phê bình đánh giá cao và được công chúng đón nhận. Phim sẽ được công chiếu chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/9.

Một cảnh trong phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát
Một cảnh trong phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát là một khúc ca về vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, tình yêu và thân phận. Câu chuyện lấy bối cảnh nước Mỹ, thị trấn Barkley Cove vào những năm thập niên 1950. Kya - cô gái đồng lầy bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Cô bé sống cô độc giữa thiên nhiên hoang dã, bị kỳ thị, khinh miệt. 

Khi Chase Andrews - một chàng trai ưu tú của thị trấn Barkley Cove, người yêu của Kya - chết giữa đồng lầy, mọi nghi ngờ đổ dồn về Kya. Một mình cô gái nhỏ phải đối mặt với mọi lời tố cáo và buộc tội của cư dân thị trấn. Tuổi 19 của cô đầy cô đơn, đau đớn, phải tự mình sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã và đấu tranh cho sự sống của chính mình trước con người.

Nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi hóa thân vào vai cô gái đồng lầy hoang dã.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI