Vụ 3 gia đình bị hàng xóm đuổi chém: Buổi sáng kinh hoàng ở vùng quê nghèo

12/07/2022 - 21:12

PNO - Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, 3 gia đình đang yên giấc ngủ thì bất ngờ bị gã hàng xóm cầm con dao phát cỏ xông vào nhà chém loạn xạ khiến 1 người chết, 3 người trọng thương.

Tối 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo (39 tuổi, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), đồng thời điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền.

1 ngày trôi qua, nhiều người dân xóm Văn Giang vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại buổi sáng kinh hoàng với những tiếng la hét cầu cứu của nhiều nạn nhân. Thảo có tiền sử bị tâm thần, song ít ai dám nghĩ hắn có thể cầm dao truy sát cùng lúc 3 gia đình khiến 4 người thương vong.

Lương Văn Thảo bị một công an viên quật ngã khi đang tấn công nạn nhân thứ 4
Lương Văn Thảo bị 1 công an viên quật ngã khi đang tấn công nạn nhân thứ 4

Chị Lang Thị H. (41 tuổi, trú xóm Văn Giang) vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi: “Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nguyên nhân vì sao nữa. Thật sự nhớ lại vẫn còn thấy rất sợ”. Chị bảo, rạng sáng nay, khi cả gia đình đang ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng động mạnh từ bên ngoài.

Khi chồng chị H. là anh Lương Văn V. bật dậy khỏi giường kiểm tra thì phát hiện Thảo đang phá cửa để vào nhà. Do cửa khóa trong nên Thảo cầm dao quay sang chặt phá song cửa sổ để xông vào nhưng không thành. Lúc này Thảo chạy về hướng cửa hông để phá, khi anh V. chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thảo vung dao chém tới tấp vào người anh. Anh chỉ kịp gọi vợ con khóa chặt cửa ở bên trong rồi gục tại chỗ.

“Lúc đó 2 mẹ con chẳng biết làm sao nữa. Chỉ đành khóa cửa rồi mở cửa sổ ra gọi hàng xóm tới ứng cứu”, chị H. nói.

Gây án xong, Thảo tiếp tục cầm dao chạy sang nhà một người hàng xóm khác. Thấy chị Hồ Thị H., chủ nhà, đang nằm ngủ trên giường, Thảo vung dao chém khiến chị tử vong tại chỗ. Nghe tiếng la hét của vợ, chồng chị H. là anh Vi Công K. đang nằm ngủ ở gian nhà trên bật dậy và vội chạy lên cũng bị Thảo chém trọng thương.

Trong quá trình giằng co, chiếc dao của Thảo bị gãy cán. Đối tượng vứt dao, song vẫn chưa chịu dừng tay mà tiếp tục chạy sang nhà 1 người hàng xóm khác. Tại đây, Thảo dùng bơm xe và chiếc cân đánh tới tấp vào người bà Lô Thị H. khiến người phụ nữ này bị thương nặng. 

Con dao Thảo dùng gây án
Con dao Thảo dùng gây án

Lúc này, ông Vi Công Thu (chồng bà H.) - công an viên xã Nghĩa Thái - nghe tiếng la hét từ phía gia đình hàng xóm nên chạy sang. Tuy nhiên, chưa tới nơi thì phát hiện Thảo leo qua hàng rào.

Ông Thu cầm gậy gần đó đánh vào lưng Thảo rồi nhảy vào khóa tay đối tượng nằm úp trên nền đất, hô hoán người dân đến. Đồng thời, gọi điện báo cho Công an xã Nghĩa Thái.

Hiện các nạn nhân đều đã được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Trong đó, anh Lương Văn V. bị chấn thương gan do vết thương thấu bụng, phù nề một vài ruột non, gãy xương đòn trái, tràn ít dịch khoang màng phổi 2 bên…

Ông Bùi Đình Cảnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái - cho biết, Thảo đã có vợ con. Hiện vợ Thảo đang đi làm ăn xa nên đối tượng ở nhà cùng con. Thảo từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu