Vì yêu mà đến

08/03/2026 - 19:52

PNO - Tình yêu đôi khi là 2 mảnh ghép còn nhiều khiếm khuyết tìm thấy nhau, nắm tay, bù đắp để cùng hạnh phúc và tỏa sáng.

Câu chuyện của Hòa Minzy và người bạn trai quân nhân trở thành đề tài rôm rả trên mạng xã hội. Những đoạn trò chuyện vui vẻ, những khoảnh khắc giản dị, ấm áp nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi với nguồn năng lượng tích cực. Hàng chục ngàn người gửi lời chúc phúc, hàng ngàn bình luận “đẩy thuyền” và còn hào hứng đòi được mời ăn cỗ cưới thật sớm.

Tôi thích nhất là những bình luận vừa hài hước vừa đáng yêu nói về sự can đảm của chàng quân nhân Văn Cương, người đã bước tới và nói lời yêu với một cô ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng, đa tài như Hòa Minzy.

“Làm bộ đội, giặc dã còn không sợ thì sợ gì một cô gái.” “Đã thích là phải nhích luôn, biết đâu mình lại là người may mắn. Còn không được thì cũng không phải nuối tiếc.” “Ai can đảm bằng chú bộ đội. Hồi xưa chồng mình cũng là bộ đội, tỏ tình ngay cả khi thấy ‘vệ tinh’ bay vè vè mấy tầng xung quanh mình. 4 tháng sau khi nói lời tỏ tình là ổng đòi cưới luôn. Một tháng nghỉ phép thì chụp ảnh cưới, dạm ngõ, ăn hỏi rồi làm đám cưới, tất cả diễn ra thần tốc. Trộm vía, hồi đó mà ổng không ‘làm tới’ thì có khi giờ hai đứa vẫn còn ế.”

Trước đây, bạn bè tôi vẫn thường kháo nhau một câu quen thuộc: Trong tình yêu, người nào ở lại lâu nhất sẽ là người thành công. Nghe qua có vẻ hợp lý. Ai kiên nhẫn hơn, bền bỉ hơn, “trồng cây si” lâu hơn thì người đó sẽ được như ý. Nhưng nghĩ kỹ lại, tình yêu thật ra không hẳn như vậy.

Việc ở lại, chờ đợi nhau dù rất lâu nhưng vẫn trong im lặng, ngập ngừng thì chưa chắc vì yêu nhau, mà chỉ vì thói quen, vì ngại thay đổi, hoặc vì chưa tìm được một lựa chọn khác phù hợp hơn. Còn khi đã thật lòng yêu thương, đã chọn được người khiến con tim bồi hồi, rung cảm thì cảm xúc nhất định sẽ thôi thúc mỗi người bước tới, nắm tay người mình thương để khẳng định chủ quyền.

Ngọc Diệp - một người bạn của tôi từng trải qua nhiều tổn thương. Bạn thất bại trong công việc, bị mối tình đầu phản bội, người thân hiểu lầm. Vài năm sau, bạn vẫn không dám mở lòng với bất kỳ ai. Bạn muốn đợi đến khi bản thân thực sự được tròn đầy, lành lặn thì mới mở lòng ra để đón nhận mối quan hệ mới.

Trong cuộc sống, ai cũng có những đoạn đường gập ghềnh, những tháng ngày chông chênh và vài điều hiện tại chưa trọn vẹn. Bạn tôi vì tự ti, vì thiếu lòng can đảm để tin vào chính mình nên đã để lỡ rất nhiều nhân duyên tốt.

Anh dám với thì em cũng dám vói. (Ảnh minh họa từ internet)
Anh dám với thì em cũng dám với (Ảnh minh họa)

Tình yêu thật sự không phải là 2 con người hoàn hảo tìm thấy nhau. Đôi khi, đó chỉ là 2 mảnh ghép còn nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn sẵn sàng bước lại gần, nắm tay, bù đắp để cùng nhau hạnh phúc và tỏa sáng.

Từ chuyện tình đang dậy sóng của Hòa Minzy, tôi nhận ra sự nhiệt tình và chân thành chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ. Ngược lại, dám can đảm bước đến, hành động với tất cả những cảm xúc thật là điều rất đáng tự hào.

Thời gian trôi mau, có những cơ hội sẽ bị bở lỡ nếu mỗi người cứ giữ khoảng cách vì kìm nén mãi tình cảm trong lòng.

Vì yêu mà đến, vì yêu mà can đảm tỏ tình và quyết liệt trong từng cử chỉ yêu thương.

Mỗi người đều xứng đáng sánh đôi với một nửa biết chân thành tìm kiếm, bước tới để trân trọng mình.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI