Với ngày như lá, tháng như mây là bàng bạc những mẩu chuyện thuộc về ký ức Sài Gòn của tác giả...
Hội Nhiếp ảnh TPHCM khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM”.
Bà mất vào 22g12p, tối 5/3 tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, trước đó, bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 4/3.
Hoa hậu H’Hen Niê hóa nữ sinh cùng á hậu Kim Duyên xúng xính áo dài xuống phố, tham gia hoạt động thuộc Lễ hội Áo dài TPHCM 2022.
Bộ phim của đạo diễn Clint Eastwood đã trở thành kinh điển trong dòng phim chiến tranh nhờ khắc họa nỗi lòng của những người lính sắp đối mặt cái chết.
Tối 5/3, lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham gia.
6 nghệ sĩ người Pháp và 4 nghệ sĩ Việt Nam cùng kết hợp với nhau tại một triển lãm nghệ thuật, giới thiệu 40 tác phẩm đồ họa trên ván trượt.
Suốt 5 năm qua, một nhóm cựu giáo viên tại TP.HCM cùng nhau thực hiện dự án Sách hay cho học sinh tiểu học.
Bức tượng cổ Bà Chúa Lãng đã có trên 300 năm tuổi ở Nghệ An bị kẻ gian đột nhập vào đền lấy trộm trong đêm.
NSND Thanh Tuấn, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... cùng góp sức trong đêm nghệ thuật với chủ đề "Nụ cười trở lại" nhằm tri ân y bác sĩ.
Trước đoạn clip đang được lan truyền trên mạng khiến dư luận chỉ trích NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Sáp đã có phản hồi chính thức.
Một lần nữa, chân dung “tú bà” Madame Claude của nước Pháp được nữ đạo diễn Sylvie Verheyde tái hiện trên màn ảnh.
Cha một mình rong ruổi khám phá những vẻ đẹp văn hóa của Sài Gòn đưa vào tranh vẽ.
Từ câu chuyện của bản thân và những người xung quanh, tác giả đã đúc rút nhiều bài học, nhắn nhủ phụ nữ hãy yêu lấy tuổi xuân chính mình.
Tiến sĩ Lê Hoài Phương mất hơn ba năm chỉ để thực hiện bảy tác phẩm về đàn bầu.
Lễ hội áo dài năm nay được xác định là một trong những sự kiện văn hóa trọng tâm của TP.HCM….
Với hàng chục bức ảnh tư liệu quý giá, triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho thấy sự thay đổi cùa áo dài theo chiều dài lịch sử.
Sáng ngày 1/3, Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm tưởng nhớ cố nhà văn – dịch giả Nguyễn Thành Nhân.
Dịu dàng và đầy chất thơ, "Moonlit Winter" của đạo diễn Lim Dae-hyung là những ký ức sóng sánh ánh trăng và mong manh như tuyết về mối tình đầu.
Tôi đi theo bà nội trên con đường làng giăng đầy sương sớm. Sương đọng trên cỏ, bám vào hai ống quần, ẩm ướt và lạnh lẽo.
Quỹ Jean-Marc Probst vì Hoàng tử bé và nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam vừa phát động cuộc thi vẽ tranh “Hoàng tử bé và hành tinh B612”.
Từ những mối lương duyên giữa thi nhân và nhạc sĩ sẽ cho ra đời khúc nhạc giao hòa của những tâm hồn đồng điệu.
Diễn viên Bảo Bảo với diễn xuất giàu tình cảm, đáng yêu trong “Mặt trời con ở đâu”, “Gạo nếp gạo tẻ”... qua đời sau khi gặp nạn ở Vũng Tàu.
Cuộc thi viết "Về nhà" vừa khép lại, giải nhất thuộc về nhà thơ Minh Đan với tác phẩm "Chuyến về nhà của Huyền". Lễ trao giải diễn ra vào sáng 27/2.
Suốt nhiều năm ở nhiều nơi trên thế giới và làm qua nhiều nghề Trịnh Lữ chưa bao giờ thôi vẽ.