Người đàn ông khiếm thị bán tăm xây nhà gần 5 tỉ cho vợ con

21/03/2026 - 11:22

PNO - Bị mù từ nhỏ, anh Hậu vẫn bền bỉ mưu sinh bằng nghề bán tăm tre, tăm bông… tích cóp suốt nhiều năm để xây căn nhà gần 5 tỉ đồng cho các con khiến nhiều người nể phục.

Giữa vùng quê yên bình xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An), căn nhà 4 tầng khang trang đang dần hoàn thiện nổi bật nhất xóm. Ít ai ngờ, chủ nhân của ngôi nhà ấy là một người đàn ông khiếm thị với mong muốn dựng nên mái ấm vững chãi cho các con. Số tiền xây dựng căn nhà mơ ước này được anh Lê Đình Hậu (48 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam) chắt chiu suốt hàng chục năm rong ruổi khắp nơi bán từng gói tăm, cây bút…
Giữa vùng quê yên bình xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An), căn nhà 4 tầng khang trang đang dần hoàn thiện nổi bật nhất xóm. Ít ai ngờ, chủ nhân của ngôi nhà ấy là một người đàn ông khiếm thị với mong muốn dựng nên mái ấm vững chãi cho các con. Số tiền xây dựng căn nhà mơ ước này được anh Lê Đình Hậu (48 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam) chắt chiu suốt hàng chục năm rong ruổi khắp nơi bán từng gói tăm, cây bút…
Cuộc đời anh Hậu là chuỗi dài những mất mát và nhọc nhằn. Lên 4 tuổi, anh mất đôi mắt, không còn nhìn thấy ánh sáng sau một vụ tai nạn. Chỉ một năm sau, cha qua đời, để lại gia đình 8 anh chị em trong cảnh nghèo khó. Là con út, anh phải sống nhờ nhà anh trai từ nhỏ rồi sớm bươn chải mưu sinh. Năm 13 tuổi, anh theo bạn vào miền Nam, bắt đầu quãng đời lang bạt, làm đủ nghề từ ăn xin đến bán hàng rong như kim chỉ, thìa, nĩa… để kiếm sống.
Cuộc đời anh Hậu là chuỗi dài những mất mát và nhọc nhằn. Lên 4 tuổi, anh mất đôi mắt, không còn nhìn thấy ánh sáng sau một vụ tai nạn. Chỉ một năm sau, cha qua đời, để lại gia đình 8 anh chị em trong cảnh nghèo khó. Năm 13 tuổi, anh theo bạn vào miền Nam, bắt đầu quãng đời lang bạt, làm đủ nghề từ ăn xin đến bán hàng rong như kim chỉ, thìa, nĩa… để kiếm sống.
Chính trong những tháng ngày tưởng chừng chìm trong bóng tối ấy, người đàn ông này hun đúc cho mình ý chí vươn lên mạnh mẽ. Anh tâm niệm, ông trời lấy đi đôi mắt nhưng bù lại sức khỏe, nên không thể mãi sống bằng việc xin ăn mà quyết định chuyển sang bán hàng rong mưu sinh. Nhờ sự chăm chỉ, thật thà, ông được nhiều người thương, mua ủng hộ, thậm chí cho thêm tiền. Năm 2000, ông trở về quê và nên duyên cô gái cùng quê.
Chính trong những tháng ngày tưởng chừng chìm trong bóng tối ấy, người đàn ông này hun đúc cho mình ý chí vươn lên mạnh mẽ. Anh tâm niệm, ông trời lấy đi đôi mắt nhưng bù lại sức khỏe, nên không thể mãi sống bằng việc xin ăn mà quyết định chuyển sang bán hàng rong mưu sinh.
Nhờ sự chăm chỉ, thật thà, ông được nhiều người thương, mua ủng hộ, thậm chí cho thêm tiền. Năm 2000, ông trở về quê và nên duyên cô gái cùng quê.
Nhờ sự chăm chỉ, thật thà, anh được nhiều người thương, mua ủng hộ, thậm chí cho thêm tiền. Năm 2000, anh trở về quê và nên duyên cô gái cùng quê.
“Anh ấy bị mù nhưng lanh lợi, tháo vát, chăm chỉ làm ăn nên tôi thương” - chị Trần Thị Lợi (52 tuổi) nói về quyết định nên duyên với anh Hậu. Sau khi cưới, 2 vợ chồng vào miền Nam mưu sinh bằng nghề bán tăm dạo. Khi có con, họ trở về quê nhưng vẫn rong ruổi khắp nơi buôn bán, có khi đi hàng trăm cây số, vài tháng mới về. Đến nay, họ có 6 người con, trong đó 2 con gái đầu đã lập gia đình.
“Anh ấy bị mù nhưng lanh lợi, tháo vát, chăm chỉ làm ăn nên tôi thương” - chị Trần Thị Lợi (52 tuổi) nói về quyết định nên duyên với anh Hậu. Sau khi cưới, 2 vợ chồng vào miền Nam mưu sinh bằng nghề bán tăm dạo. Khi có con, họ trở về quê nhưng vẫn rong ruổi khắp nơi buôn bán, có khi đi hàng trăm cây số, vài tháng mới về. Đến nay, họ có 6 người con, trong đó 2 con gái đầu đã lập gia đình.
Năm 2021, khi căn nhà cũ mẹ để lại xuống cấp nặng, anh Hậu quyết định xây lại căn nhà khang trang hơn. Anh nói rằng, vì nhà đông con, không có điều kiện mua đất riêng cho từng đứa sau này nên tính toán xây căn nhà 4 tầng như một “chung cư nhỏ” để các con có chỗ ở ổn định. Để thực hiện, ông bán một phần đất cha mẹ để lại, cùng số tiền tích cóp sau hơn 30 năm đi bán tăm.
Năm 2021, khi căn nhà cũ mẹ để lại xuống cấp nặng, anh Hậu quyết định xây lại căn nhà khang trang hơn. Anh nói rằng, vì nhà đông con, không có điều kiện mua đất riêng cho từng đứa sau này nên tính toán xây căn nhà 4 tầng như một “chung cư nhỏ” để các con có chỗ ở ổn định. Để thực hiện, anh bán một phần đất cha mẹ để lại, cùng số tiền tích cóp sau hơn 30 năm đi bán tăm.
Anh Hậu cho biết việc xây nhà được tính toán kéo dài nhiều năm, có tiền đến đâu làm đến đó. Căn nhà rộng khoảng 100m² mỗi sàn, thiết kế 9 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, tổng chi phí gần 5 tỉ đồng khi hoàn thiện. Hiện công trình đã xong phần thô; tầng 1 được đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua, các tầng còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như lát gạch, sơn và lắp cửa.
Anh Hậu cho biết việc xây nhà được tính toán kéo dài nhiều năm, có tiền đến đâu làm đến đó. Căn nhà rộng khoảng 100m² mỗi sàn, thiết kế 9 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, tổng chi phí gần 5 tỉ đồng khi hoàn thiện. Hiện công trình đã xong phần thô; tầng 1 được đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua, các tầng còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như lát gạch, sơn và lắp cửa.
Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là số tiền tích cóp để xây nhà mà còn ở việc anh trực tiếp tham gia xây dựng. Dù không nhìn thấy, anh vẫn tự thiết kế bằng cách mô tả cho thợ, dùng tay đo đạc, hình dung từng chi tiết.
Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là số tiền tích cóp để xây nhà mà còn ở việc anh trực tiếp tham gia xây dựng. Dù không nhìn thấy, anh vẫn tự thiết kế bằng cách mô tả cho thợ, dùng tay đo đạc, hình dung từng chi tiết.
Không thể vẽ, anh diễn đạt ý tưởng bằng lời và cử chỉ để thợ triển khai. Đặc biệt, phần điện nước trong nhà đều do anh tự thiết kế, thi công để tiết kiệm chi phí. “Điện nước tôi tự làm hết, chỗ nào chưa rõ thì nhờ vợ con chỉ rồi tự đục tường, lắp đặt. Việc nào khó thì nhờ con hỗ trợ” - anh Hậu chia sẻ.
Không thể vẽ, anh diễn đạt ý tưởng bằng lời và cử chỉ để thợ triển khai. Đặc biệt, phần điện nước trong nhà đều do anh tự thiết kế, thi công để tiết kiệm chi phí. “Điện nước tôi tự làm hết, chỗ nào chưa rõ thì nhờ vợ con chỉ rồi tự đục tường, lắp đặt. Việc nào khó thì nhờ con hỗ trợ” - anh Hậu chia sẻ.
Anh Hậu leo lên mái nhà kiểm tra bồn nước. Nhiều người thắc mắc sao phải xây nhà to vậy, anh Hậu mỉm cười, bảo: “Vợ chồng tôi không có điều kiện mua đất, làm nhà riêng cho từng đứa nên thiết kế nhà thật nhiều phòng để sau này con lập gia đình có chỗ ở riêng tư. Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã thương, giúp để thực hiện được nguyện vọng”.
Anh Hậu leo lên mái nhà kiểm tra bồn nước. Nhiều người thắc mắc sao phải xây nhà to vậy, anh Hậu mỉm cười, bảo: “Vợ chồng tôi không có điều kiện mua đất, làm nhà riêng cho từng đứa nên thiết kế nhà thật nhiều phòng để sau này con lập gia đình có chỗ ở riêng tư. Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã thương, giúp để thực hiện được nguyện vọng”.
Gần đây, câu chuyện của vợ chồng anh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh sự khâm phục vẫn có những lời dèm pha. Anh cho rằng điều đó khó tránh khỏi, nhưng bản thân không hổ thẹn vì luôn kiếm sống bằng mồ hôi công sức, không lợi dụng cảnh mù lòa để trục lợi.
Gần đây, câu chuyện của vợ chồng anh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh sự khâm phục vẫn có những lời dèm pha. Anh cho rằng điều đó khó tránh khỏi, nhưng bản thân không hổ thẹn vì luôn kiếm sống bằng mồ hôi công sức, không lợi dụng cảnh mù lòa để trục lợi.
Nhìn chồng thoăn thoắt chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, chị Lợi kể, những ngày đầu quen nhau, chị từng lo lắng không biết sẽ xoay xở ra sao khi vừa mưu sinh vừa chăm sóc chồng. Thế nhưng, anh Hậu không những không phụ thuộc vào ai mà còn quán xuyến, chăm lo gia đình chu đáo. Dù không nhìn thấy, anh có trực giác rất tốt, làm được hầu hết mọi việc, kể cả nấu ăn hằng ngày.
Nhìn chồng thoăn thoắt chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, chị Lợi kể, những ngày đầu quen nhau, chị từng lo lắng không biết sẽ xoay xở ra sao khi vừa mưu sinh vừa chăm sóc chồng. Thế nhưng, anh Hậu không những không phụ thuộc vào ai mà còn quán xuyến, chăm lo gia đình chu đáo. Dù không nhìn thấy, anh có trực giác rất tốt, làm được hầu hết mọi việc, kể cả nấu ăn hằng ngày.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI