Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Trưởng thành từ những lần tưởng mình vô dụng

07/07/2025 - 06:42

PNO - Có người rực rỡ từ năm 18 tuổi, có người chỉ thực sự tìm được mình khi đã 30 và cả hai đều xứng đáng được trân trọng nếu họ luôn biết nỗ lực, học hỏi không ngừng.

Tôi là kiểu người không giỏi thể hiện. Trong nhóm bạn, tôi là người nhút nhát, ít dám phát biểu và thường làm việc theo sự phân công của nhóm. Không phải vì tôi không có chính kiến hay lười suy nghĩ mà vì tôi ngại. Tôi sợ bị đánh giá, sợ nói sai. Tôi hay im lặng khi mọi người nêu ý kiến dù trong lòng cũng có những điều muốn nói, cũng mong được công nhận.

Năm thứ hai đại học, tôi được phân công thuyết trình một phần trong bài làm nhóm. Tôi đã cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng, khi đứng trước lớp, đầu tôi như cái laptop bị ngắt nguồn đột ngột. Tôi lắp bắp vài câu rồi ngưng. Nhóm bị trừ điểm, tôi về nhà trùm mền khóc như một đứa trẻ, cảm thấy thất vọng với mình ghê gớm.

Cùng một vạch xuất phát, nhưng mỗi người sẽ về đích theo cách của mình. Điều quan trọng nhất là bạn không đầu hàng (ảnh minh hoạ)
Cùng một vạch xuất phát, nhưng mỗi người sẽ về đích theo cách của mình. Điều quan trọng nhất là bạn không đầu hàng (ảnh minh hoạ)

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi quyết định theo học một khóa người dẫn chương trình. Tôi không đặt mục tiêu trở nên xuất sắc, mà chỉ muốn bớt sợ, bớt căng thẳng khi phải nói trước nhiều người. 3 tháng học, tôi được luyện tập cách làm chủ cảm xúc, điều tiết giọng nói, làm chủ ánh mắt và cách xử trí khi quên lời. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã mở ra cho tôi một lối đi khác.

Sau đó, tôi mạnh dạn đăng ký làm MC cho một chương trình nhỏ của câu lạc bộ trường. Sân khấu không lớn nhưng khoảnh khắc cầm mic và mỉm cười chào mọi người, tôi nhận ra mình đã rất khác. Tôi chưa hoàn hảo nhưng can đảm hơn. Với tôi, đó là một bước tiến lớn.

Cuối năm ngoái, tôi nộp hồ sơ xin làm bán thời gian ở một công ty truyền thông mà tôi cực kỳ yêu thích. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, tự nhủ “mình sẽ làm được”. Nhưng khi phỏng vấn, tôi lại nói không trôi chảy và… bị loại.

Lần này, tôi không khóc mà quyết định thử lại. Tôi chỉnh sửa hồ sơ, đăng ký một khóa học kỹ năng mềm và nhận công việc bán thời gian tại một trung tâm Anh ngữ. Ngày đầu đi làm, tôi còn vụng về, lúng túng khi phối hợp làm việc nhóm. Nhưng rồi tôi học được cách mỉm cười đúng lúc, lắng nghe kỹ hơn và trò chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi bắt đầu biết cách thuyết phục người khác khi tư vấn cho phụ huynh muốn tìm lớp tiếng Anh cho con hay các bạn trẻ có nhu cầu học tiếng Anh.

Cuối tháng thứ ba, nhóm tôi được tuyên dương là nhóm dẫn đầu trong việc thu hút người đến tìm hiểu và thi kiểm tra đầu vào. Tôi đứng thứ ba trong danh sách cá nhân có kết quả tư vấn tốt nhất. Từ đó, tôi bắt đầu tin rằng không phải mình kém cỏi, chỉ là mình chưa đủ thời gian để học hỏi những kỹ năng cần thiết.

Bây giờ, tôi vẫn chưa có gì đáng gọi là thành công lớn nhưng không còn thấy mặc cảm khi mình chưa giỏi. Mỗi người có một nhịp phát triển riêng. Không ai phải tỏa sáng mỗi ngày. Có những ngày tôi chỉ đủ sức để thức dậy, đi học, làm việc và cố gắng không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Với tôi, đó cũng là một cách tỏa sáng với chính mình.

Nếu bạn cũng từng cảm thấy bản thân không đủ giỏi, không đủ nổi bật, hãy tin bạn sẽ làm được theo cách của riêng bạn, miễn là bạn không đầu hàng.

Thuý Nga (Nha Trang)

Diễn đàn "Ý kiến Gen Z - Không gian để sẻ chia"

Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.
Diễn đàn “Ý kiến gen Z - không gian để sẻ chia” là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy - một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.
Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI