Trăng non

08/01/2014 - 16:44

PNO - PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con từng khao khát có một gia đình đầm ấm như bao bạn bè khác, từng rất sợ ba mẹ con nhắc đến chữ ly hôn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia đình con chỉ có cái vỏ, ba mẹ đã ly thân sáu năm nay. Ba sống ở nhà người phụ nữ khác, mỗi năm gặp mẹ vài lần, lần nào cũng xung đột. Thế rồi, người phụ nữ kia đi nước ngoài, giờ ba lại về ở chung nhà với hai mẹ con. Ngày trước con thấy mẹ không tiếc lời xúc phạm, chửi bới ba, giờ lại thấy mẹ cố gắng sống vui vẻ và nhịn nhục. Theo con biết, ba đã đưa cho mẹ một khoản tiền lớn và hằng tháng vẫn tiếp tục đưa tiền. Con thấy ba mẹ con thật giả tạo trong tình cảm. Vì vậy, dù ba có cho tiền hay tỏ vẻ quan tâm, con vẫn cứ dửng dưng mà sống, coi như không có ba trong nhà. Con không biết nên hận ai, trách ai. Con hiểu đây là chuyện của ba mẹ con nhưng con không muốn tiếp tục nhìn thấy gia đình con sống giả tạo như thế nữa. Hay là con bỏ đi thật xa để khỏi thấy cảnh mẹ vì tiền mà quỵ lụy…

Trần Thu Hương (TP.HCM)

Trang non

Thu Hương thân mến,

Người lớn có những lý do của họ, không hẳn việc ba mẹ con cố gắng hàn gắn quan hệ hôn nhân là chỉ vì tiền. Dù con đã 19 tuổi, nhưng có nhiều chuyện chưa hẳn mẹ đã nói hết với con. Thời gian ba con trở về nhà sống cũng mới chỉ ba-bốn tháng. Vì vậy, cô nghĩ con nên từ từ tìm hiểu rõ mọi chuyện.

Để dễ hình dung, con có thể nhìn gia đình cũng giống như vầng trăng, có khi tròn, có khi méo, có khi tàn khuyết, tưởng tắt lụi hẳn nhưng tháng sau lại thấy mảnh trăng non chớm mọc. Chuyện của ba mẹ con là chuyện riêng của hai người, con là một thành viên quan trọng của gia đình, nhưng cũng không thể chia sẻ hết, không thể hiểu tường tận khổ đau hay hạnh phúc của hai người. Vì vậy, mình cũng không thể bắt họ sống theo ý mình. Trong tình cảm, có những điều chỉ nhìn từ bên ngoài thì không đánh giá hết được. Con có thể cho rằng mẹ “vì tiền” mà “quỵ lụy”, nhưng sâu xa trong lòng mẹ nghĩ gì, vì cái gì, có thể con chưa thể thấu hết.

Con hãy dành thời gian để tâm sự với mẹ nhiều hơn, để hiểu mẹ, cũng là để có thể điều chỉnh không khí gia đình. Việc ba trở về nên được nhìn nhận như sự đáp ứng những điều con từng mong mỏi về một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Dù sao đi nữa, cũng không nên ngăn trở sự tha thứ và đừng đánh giá mọi điều tốt đẹp trên đời qua đôi kính đen. Chúc con hạnh phúc trong sự bình yên, khi gia đình vượt qua được cơn khủng hoảng và có thể đang bắt đầu một mùa trăng mới.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Trăng non
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI