Tôn vinh 112 tấm gương “thầm lặng mà cao cả”

25/04/2014 - 09:36

PNO - PNO - Lần đầu tiên, TPHCM tổ chức tôn vinh 112 “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

 Các tấm gương này là những người rất đỗi bình thường, thầm lặng và bền bĩ thực hiện nghĩa cử cao đẹp, đem đến niềm vui cho mọi người, giúp xã hội thêm tốt đẹp. Đó là “tấm gương sống” Phạm Văn Tân (ở khu phố 2, phường 3, quận 11) dù đã ở tuổi 75 nhưng đều đặn hàng ngày cần mẫn ra khu vực cầu Mé (tiếp giáp giữa phường 3, quận 11 và phía sau khu B Công viên Văn hóa Đầm Sen) để vớt từng tấm xốp, bọc ni lông, xác động vật… giúp khơi thông dòng kênh, môi trường đỡ ô nhiễm. Ông làm công việc không công này đã hơn 30 năm nay.

Hay như “người đàn bà làm việc nghĩa” Vương Thị Hồng Nhiệm (ở khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM), bằng những việc làm nghe qua thì bình thường nhưng đầy ý nghĩa: chăm sóc các cụ già neo đơn; quyên góp, trao tặng gạo cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn hàng tháng; giúp đỡ, chăm lo học sinh nghèo an tâm thi đại học; xin quần áo cũ mang về nhà giặt giũ may vá lại những chỗ rách để đem tặng cho người nghèo khó…

Hoặc bà Tiền Ngọc Loan (phường 12, quận Gò Vấp) trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” hiện nay, đã tự nguyện dành ra một diện tích đất 4m x 11m trong khuôn viên nhà mình để giúp bếp ăn từ thiện Phúc Ân phát cơm, cháo cho bệnh nhi nghèo và gia đình bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1…

Việc tôn vinh “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” nhằm động viên, khích lệ tinh thần tự nguyện, tự giác, sự hy sinh cống hiến thầm lặng bằng những tấm lòng nhân ái mà không toan tính, vụ lợi, không đòi hỏi được tuyên dương, khen thưởng để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của người dân TP, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại nghĩa tình.

Dự kiến, lễ tôn vinh sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 4/2014, tại Hội trường TP.HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TPHCM.

Lynh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI