Tôi đã có chồng nhưng vẫn say nắng đồng nghiệp

18/06/2025 - 08:00

PNO - Hãy cân nhắc xem nếu không cô đơn, không sống xa gia đình, liệu chị có bị thu hút bởi một người đồng giới? Chị thường xuyên có cảm xúc này với người đồng giới hay không? Ngoài việc muốn trò chuyện, tâm sự, chị có nhu cầu về thể xác với người đó hay không?

Thân gửi Hạnh Dung,

Tôi là một phụ nữ đã có gia đình nhưng khi vào môi trường làm việc mới, tôi tiếp xúc với phái nữ rất nhiều và tự nhiên cảm nắng một cô gái kém tôi 6 tuổi. Em rất thu hút. Hễ không gặp, tôi ngóng trông, mong gặp để hỏi han nói chuyện nhưng khi gặp thì không biết bắt đầu từ đâu.

Ngay cả khi ngủ, tôi cũng nghĩ tới em ấy. Tôi thường theo dõi những gì liên quan tới em ấy mặc dù em không đăng gì. Gặp gỡ thoáng qua thì chọc ghẹo một chút, về thì mong gặp lại. Tôi có cảm giác em ấy cũng mong gặp tôi. Vậy nhưng em lại tự nhận thích người khác phái.

Dù luôn thấy không đúng mà tôi vẫn muốn đắm chìm vào điều này. Hay do cảm giác cô đơn, sống xa gia đình, ít người tâm sự nên tôi mới phát sinh tình cảm đó?

Nhờ Hạnh Dung cho tôi lời khuyên.

Quỳnh Quỳnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa Internet

Chị Quỳnh Quỳnh thân mến,

Có một thông tin rất quan trọng mà chị để cuối thư: Chị đang cô đơn, sống xa gia đình và không có người tâm sự. Chị làm việc trong môi trường phái nữ nhiều và giữa những phụ nữ ấy, chị nhận ra một người bạn cùng giới rất thu hút.

Sự thu hút đó có thể do vẻ đẹp ngoại hình, sự duyên dáng, tự tin, hòa đồng, vui vẻ... - những điều chị đang thiếu. Nên lẽ tự nhiên là chị dễ dàng bị "hút" về phía người đó, với nhu cầu được chia sẻ tâm sự, được tìm thấy niềm vui...

Đó là lý do đầu tiên có thể lý giải cho tình cảm kỳ lạ chị vừa nhận ra nơi mình. Hy vọng nếu chị thấy điều đó là có lý thì nó sẽ giúp chị cân bằng, bình tĩnh hơn khi nghĩ về một tình bạn tốt đẹp, bình thường.

Nếu câu trả lời trên chưa đủ để trấn an chị, ta sẽ bàn tới những vấn đề rộng và khó hơn ẩn dưới câu hỏi của chị. Phải chăng chị đang băn khoăn, lo lắng rằng mình là người đồng tính?

Thật ra sự rung động với người cùng giới, đặc biệt trong một hoàn cảnh cụ thể và tâm trạng đặc biệt (cô đơn, thiếu bạn bè người thân, mong muốn được quan tâm...) không đồng nghĩa chị là người đồng tính.

Xu hướng tính dục không phải là cảm xúc nhất thời. Hãy cân nhắc xem nếu không cô đơn, không sống xa gia đình, liệu chị có bị thu hút bởi một người đồng giới? Chị thường xuyên có cảm xúc này với người đồng giới hay không? Ngoài việc muốn trò chuyện, tâm sự, chị có nhu cầu về thể xác với người đó hay không?

Nếu chị không thấy bị thu hút về mặt thể xác với cô gái đó, Hạnh Dung vẫn khẳng định đây chỉ là một cảm xúc nhất thời trong thế giới cảm xúc phong phú và đa chiều của con người, xuất hiện trong hoàn cảnh cụ thể với đối tượng cụ thể (hợp gu chẳng hạn). Vậy nên chị đừng vội dán nhãn "đồng tính" cho mình.

Tuy nhiên, chị đang ở trong tình trạng khá nhạy cảm, mong chờ ai đó bên cạnh chia sẻ và quan tâm đến mình giống như mình quan tâm đến người ta. Nó khiến chị bị rối loạn, lẫn lộn cảm xúc.

Điều quan trọng lúc này là cố gắng sáng suốt và bình tĩnh để xác định bản chất mọi sự việc. Hãy tỉnh táo lùi lại, tạo khoảng cách để nhìn lại mọi việc. Hãy chọn cách sống sao cho không phải dằn vặt về sau, khi khoảng thời gian chông chênh qua đi.

Chị hãy nhìn lại những gì mình có, những gì mình thiếu và bù đắp bằng công việc; bằng những suy nghĩ sáng suốt, rạch ròi; bằng những tình bạn, tình đồng nghiệp đúng nghĩa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI