Tình cũ làm lung lay tình mới

19/06/2015 - 15:48

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 23 tuổi, từng có một mối tình và đã lỡ vượt quá giới hạn. Hiện em có người yêu mới, anh rất yêu thương em, chấp nhận hết quá khứ của em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện đang yên lành thì bất ngờ người yêu cũ liên lạc lại, khiến em lung lay, không còn quan tâm đến người mới nữa. Băn khoăn mãi một thời gian, em quyết định thú thật với người mới tình cảm hiện tại của mình. Chúng em đã tranh cãi gay gắt vì chuyện này và cuối cùng là chia tay. Từ khi chia tay, anh ấy buồn nên sinh ra ăn nhậu bê tha, không còn lo làm ăn, khiến em rất lo lắng.

Giờ em biết phải làm sao? Bỏ mặc anh thì em không cam lòng nhưng nếu quay lại với anh thì em đã không còn cảm giác yêu thương gì nữa. Em cũng không biết tính sao với người yêu cũ vì tình cảm cứ chập chờn. Hiện em chỉ muốn sống một mình cho tâm hồn bình an. Chị giúp em một lời khuyên.

Phương (Q.3, TP.HCM)

Tinh cu lam lung lay tinh moi

Em Phương mến,

Nguyên nhân em rơi vào tình trạng rối rắm, không biết phải đi theo con đường nào là do vết thương từ cuộc tình cũ vẫn chưa lành thì em đã vội tìm sự bù đắp bằng cuộc tình mới. Em đã mượn người mới để khỏa lấp những mất mát do chia tay với người cũ. Đây là một bài học kinh nghiệm cho em, vì không thể lấy một cuộc tình để khỏa lấp một cuộc tình, khi vết thương của cuộc chia tay còn chưa liền sẹo.

Chính vì người mới chỉ là người thế thân cho người cũ nên khi người cũ “lên tiếng” là em không còn quan tâm, cũng chẳng còn tình cảm yêu thương gì với người mới. “Bỏ mặc anh thì em không cam lòng” nhưng nếu không bỏ mặc thì em còn có thể làm được gì cho anh ấy khi điều anh ấy muốn là tình cảm của em, một thứ mà em không có với anh ấy? Hai người đã chia tay thì mỗi người có cuộc đời riêng và phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời đó. Thời gian sẽ giúp anh ấy nguôi ngoai và tự điều chỉnh lại lối sống. Anh ấy không phải là một đứa trẻ, sẽ biết tự lo cho mình. Chia tay không dứt khoát chỉ làm nỗi đau kéo dài thêm với anh ấy.

Với người yêu cũ, em “lung lay” lại là thế nào? Em phải tỉnh táo mà nhìn nhận xem đó có là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi tình cảm bị đánh thức, do vết thương tình vẫn chưa lành hẳn? Hai người cũng đã chính thức chia tay, giờ tình cũ có còn nặng không, có quay lại được với nhau không? Đừng cố nắm níu nếu thực tế chia tay đã chẳng thể thay đổi. Níu kéo chỉ khơi dậy mãi nỗi đau trong em.

Em viết “hiện em chỉ muốn sống một mình cho tâm hồn bình an” cho thấy, với cả hai người tình cảm của em đều chưa phải là một tình yêu đủ độ chín. Người sau em đã không còn quan tâm, người trước thì chỉ là tình cũ thức dậy. Lúc này, việc em nên là hãy sống đúng như mình mong muốn - cho tâm hồn bình an. Em nên lùi lại, tạm ngưng liên lạc với cả hai cho lòng lắng lại. Tuyệt đối cắt đứt không liên lạc và cũng không nghĩ đến cả hai, thời gian sẽ giúp em xoa dịu, "định hình" dần mọi thứ.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Hai người cũng đã chính thức chia tay, giờ tình cũ có còn nặng không, có quay lại được với nhau không? Đừng cố nắm níu nếu thực tế chia tay đã chẳng thể thay đổi. Níu kéo chỉ khơi dậy mãi nỗi đau trong em.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI