Tin nhắn "sến" lọt vào nhóm chat đồng nghiệp

13/06/2025 - 06:00

PNO - Tuy rằng vẫn là tình yêu, vẫn là gia đình, nhưng mọi thứ có vẻ “nhiệm vụ” hơn, trầm lắng hơn, ít kết nối cảm xúc hơn.

Hôm nay anh Quang cùng công ty với Thùy vô tình gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat lời lẽ ngọt ngào: “Vợ yêu, về sớm ăn cơm nhé”.

Cả công ty trêu chọc làm anh ngượng chín người. Sếp còn nói: “Nhất chú Quang, từng này tuổi mà vợ chồng vẫn mặn nồng quá. Tôi giờ chỉ toàn nhận tin nhắn càu nhàu từ vợ thôi”.

Ban đầu Thùy cũng hùa vào chọc ghẹo, rồi tự nhiên cô nghĩ về chồng, mở khung chat của anh lên. Cô chợt nhận ra, những tin gần nhất toàn xoay quanh những chuyện lặt vặt, nhắc nhở nhau mỗi sáng và mỗi chiều: "Em đón con nhé" hay "Tối nay ăn canh chua", “Hôm nay anh về muộn”, “Mai về thăm ông bà nhé”…

Vợ chồng Thùy đều bận rộn quay cuồng với công việc, với 2 đứa con ngày nào cũng nghịch phá đủ trò. Nhưng hôm nay tin nhắn vô tình của anh Quang khiến Thùy chạnh lòng. Trong sâu thẳm, cô vẫn nhớ những ngày mới yêu, toàn là những câu từ mùi mẫn: “Anh nhớ em quá, công tác xa một mình buồn thật”, “Em ngủ chưa, ngày mốt anh về”, “Yêu em nhiều lắm”… Lâu lắm rồi, Thùy chưa được vỗ về, chưa được nghe lại những lời yêu thương như thuở còn hò hẹn.

Trong sâu thẳm, cô vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng còn hẹn hò - Ảnh: Pexels

Trong sâu thẳm, cô vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng còn hẹn hò - Ảnh: Pexels

Nếu nói cưới nhau về là sẽ quen thuộc, không cần nghe những lời yêu đương sến sẩm thì Thùy thấy… không đúng. Nhiều gia đình mà cô biết, họ vẫn tình cảm với nhau từ lời nói cho đến hành động. Thùy bất giác nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình. Ngay bản thân Thùy, cũng lâu lắm rồi cô không ngọt ngào với chồng, không nói yêu và nhớ anh, càng ngại ngần bày tỏ rằng anh là người đàn ông tuyệt vời nhất - điều mà trước đây mỗi ngày cô đều thủ thỉ khi còn yêu.

Giờ đây, họ nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn để nhắc nhở nhau đừng quên bó rau muống, quả cà chua, cắm nồi cơm hoặc hâm cho con chén cháo. Tuy rằng vẫn là tình yêu, vẫn là gia đình, nhưng mọi thứ có vẻ “nhiệm vụ” hơn, trầm lắng hơn, ít kết nối cảm xúc hơn.

Nghĩ rồi, Thùy nhắn một tin cho chồng: “Nhớ anh yêu thế nhỉ!".

Chỉ sau vài giây, chồng cô nhắn lại: “Sao thế? Sao tự nhiên em nhẹ nhàng thế? Lo về sớm không mưa to”.

Thùy vẫn tinh nghịch nhắn lại: “Lâu quá rồi không nghe chồng nói chuyện tình cảm với mình, nên em phải “khởi động” lại. Em muốn tụi mình nói chuyện tình cảm hơn, như cái hồi còn tán nhau ấy, ngày anh mới đi làm, còn em là sinh viên trẻ măng”. Rồi Thùy nhấn một cái mặt cười.

“Thế cuối tuần này gửi con rồi hẹn hò nhỉ? Anh cũng nhớ những ngày tháng ấy”, chồng cô nhắn lại.

Đã lâu lắm rồi họ chẳng nói lời yêu nhau - Ảnh: Pexels

Đã lâu lắm rồi họ chẳng nói lời yêu nhau - Ảnh: Pexels

Thùy khẽ cười, thì ra hạnh phúc không phải điều gì to tát, chỉ là lâu lâu lặp lại những cử chỉ nhỏ nhặt, nói những lời yêu thương, đổi gió vi vu một chút cùng nhau. 10 năm qua, xoay vần bao chuyện, chăm lo cho bọn trẻ mỗi ngày, chính cô và chồng cũng quên chẳng chăm sóc tinh thần và tình cảm cho người kia.

Phải đến hôm nay, khi người đồng nghiệp vô tình gửi nhầm tin nhắn, cô mới hiểu vì sao họ luôn hạnh phúc, luôn gìn giữ được yêu thương dẫu mái đầu họ đã điểm bạc.

Nhiều năm kết hôn, có thể Thùy và chồng đã lãng quên những điều nhỏ nhặt, đã lâu lắm rồi chẳng nói lời yêu nhau. Cô không muốn mọi chủ đề mình nói chuyện với chồng chỉ xoay quanh công việc, thời tiết, con cái nữa.

“Còn phải có chỗ cho yêu đương, tán tỉnh thì vợ chồng mới bền chặt chứ”, đấy là câu mấy anh chị đồng nghiệp vừa nói, sau những trận cười vui trêu chọc anh Quang.

Thùy hiểu, cô cần chăm chút lại, để chính mình và chồng duy trì thói quen yêu, để tình cảm cũng phải được nhắc nhở mà cất thành lời.

Thu Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI